Đi tìm lại nụ cười Klopp

Dũng Phan Dũng Phan
06:43 ngày 20-02-2021
“Lên đến đỉnh cao đã khó, giữ được trên đỉnh cao còn khó hơn”. Có lẽ lúc này trên thế giới không ai hiểu điều đó hơn Juergen Klopp.
Đi tìm lại  nụ cười Klopp

Trong 3 năm qua, không có đội bóng nào rực rỡ như Liverpool, cũng không có HLV nào giành được nhiều vinh quang lẫn sự mến mộ như Klopp. Nhưng sau khi vô địch Champions League, vô địch Premier League, thì đội bóng này đang ở trong giai đoạn mệt mỏi nhất.

Đương nhiên nếu đối chiếu Liverpool này với Liverpool của mùa giải 2016/17 thì đã có các bước tiến lớn rồi. Nhưng vị thế của Liverpool lúc này đã khác, vị thế của nhà vô địch chứ không còn là người thách thức, chính cái khác đó là nguyên do tạo nên thất vọng khi họ đang xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng Premier League, còn khoảng cách giữa họ và đội đầu bảng Man City đã lên tới 16 điểm.

Nhà vua đã thật sự băng hà hay chưa? Cũng thật khó nói vì mùa giải này rất biến động, ngay cả Man City hồi đầu mùa cũng đã xác định tư tưởng đá Europa League. Cho nên Liverpool không có gì phải vội vàng buông súng. Điều quan trọng vẫn là vị thuyền trưởng của họ mà thôi. Trước này, khi còn ở Mainz và Dortmund, Klopp đã luôn nổi tiếng là người lạc quan, yêu đời, sống tích cực. Hay kể cả khi đứng ở vị trí HLV trưởng Liverpool những năm đầu, Klopp cũng luôn thể hiện tinh thần sảng khoái như vậy. 

Nhưng đã có một sự thay đổi về tính cách của Klopp trong mùa giải 2020/21 này. Cụ thể ông cằn nhằn nhiều hơn, trách móc trọng tài nhiều hơn, phàn nàn về lịch thi đấu liên tục. E rằng đây không phải là điều ngẫu nhiên. Klopp có thể bốc đồng, quá khích trong một vài tình huống ăn mừng và gào thét vào mặt đối thủ, nhưng nói nhiều chuyện ngoài lề, thì chỉ mới xuất hiện trong mùa giải này. Phải chăng đó là áp lực của người ở trên đỉnh cao?

Ngày ở Mainz, ông có thể mặt đối mặt với hội trưởng ultras (các CĐV quá khích) của CLB. Ở Dortmund, ông như người cha, người anh dẫn dắt một đàn trẻ thơ vô danh bước ra thế giới. Còn ở đây, rõ ràng cái ông đối diện là ở trước CLB giàu truyền thống bậc nhất thế giới, giữa một nước Anh nổi tiếng là soi mói. Và ông “một gã đội nón bóng chày, râu ria rậm rạp ngoài đường pitch”. Klopp có lẽ cũng rất mệt mỏi.

Thật ra con người của Klopp không phải giống Pep Guardiola, Jose Mourinho, tức là quen với chiến thắng từ những ngày đầu khởi nghiệp. Klopp từng trải qua 8 trận thua liên tiếp tại Mainz, tụt xuống vị trí cuối bảng ở Dortmund, trải qua những ngày tháng trụ hạng, thua 7 trận chung kết, và khi đến Liverpool cũng có những mùa giải đầu tiên khốn đốn. “Điều đặc biệt nhất của ông ấy là luôn duy trì một quan điểm sống tích cực”, những người cũ của Mainz đã luôn kể về Klopp với sự trân trọng như thế. Và bây giờ, ông phải đi tìm lại nụ cười ngày nào, nụ cười chiến thắng, tinh thần mạnh mẽ đã. Vì những gì hôm nay, sá có là gì so với khó khăn hôm qua?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x