Điểm nhấn Southampton 1-1 Chelsea: The Blues thấm mệt?
Chelsea đã chơi khởi sắc kể từ khi HLV Thomas Tuchel lên nắm quyền với những chiến thắng liên tiếp. Thế nhưng trước Southampton, The Blues lộ rõ điểm hạn chế từ thời Frank Lampard, đó là sự bế tắc trên mặt trận tấn công.
Xuyên suốt cả trận, Chelsea cầm bóng áp đảo đối thủ (71% vs 29%), chuyền rất nhiều (722 vs 295) song gần như bế tắc. The Blues không thể tạo ra đột biến ở giữa sân nên liên tục nhồi bóng sang cánh trái, nơi Marcos Alonso thường xuyên dâng cao. Dẫu vậy, những quả lật vào hoặc căng ngang của hậu vệ này không đem đến bất kỳ hiệu quả nào.
Bàn gỡ của Chelsea chỉ đến từ nỗ lực đột phá cá nhân của Mason Mount, và cơ hội đáng kể nhất mà họ tạo ra ngoài bàn thắng này là tình huống đánh đầu cận thành của Kurt Zouma ở cuối hiệp 1. Thậm chí, Chelsea có lẽ đã phải trắng tay rời sân St Mary's nếu xà ngang không cứu thua cho họ sau cú đánh đầu hiểm hóc của hậu vệ Jannik Vestergaard.
Không những tệ ở hàng công, Chelsea còn tỏ ra yếu kém ở hàng thủ. Southampton hiếm khi lên được bóng nhưng mỗi lần dâng cao là một lần họ tạo ra sóng gió. Bàn mở tỷ số của Takumi Minamino là minh chứng điển hình khi tiền đạo người Nhật Bản thoải mái thoát xuống trong tư thế không bị ai kèm.
Pha xử lý sau đó của Minamino quả thực hoàn hảo song Tuchel chắc chắn sẽ không thể hài lòng về cách phòng ngự của Chelsea. Và nếu không có xà ngang bảo trợ, 1 điểm ra về rõ ràng còn là điều xa xỉ với Chelsea.
Trong một ngày hàng công thi đấu tệ hại, Mount chính là điểm sáng hiếm hoi của Chelsea. Tiền vệ người Anh đảm nhận vai trò hộ công và đã chơi xuất sắc với các pha đi bóng lắt léo, khó đoán. Chính điều này đã giúp Mount kiếm về cho Chelsea quả 11 mét ở phút 54, để rồi sau đó thực hiện thành công mang về 1 điểm cho đội khách.
Không quá khi nói rằng một mình Mount đã gồng gánh hàng công của Chelsea trước Southampton, bởi nếu không có anh, The Blues có lẽ đã không thể tìm thấy mành lưới của đội chủ nhà.
Timo Werner đã giải cơn khát ghi bàn trước Newcastle và những tưởng sau bàn thắng đáng nhớ này, anh sẽ chơi bùng nổ. Thế nhưng, tất cả dự đoán đều trật lất. Tiền đạo người Đức đã trải qua trận đấu đáng quên trước Southampton với màn thể hiện nhạt nhòa.
Các pha chạm bóng của Werner rất thiếu cảm giác khi thường xuyên bật ra xa cả mét, qua đó làm đợt tấn công của Chelsea trôi qua hoặc dễ dàng bị Southampton ngăn chặn.
Suốt cả trận, Werner chuyền bóng 27 lần, độ chuẩn xác đạt vỏn vẹn 67%, tung ra 1 cú sút và không trúng đích. Rõ ràng, đây không phải là màn trình diễn mà các fan Chelsea mong đợi ở Werner. HLV Tuchel chắc chắn sẽ còn rất nhiều việc phải làm để phát huy hết khả năng của bản hợp đồng này.
- 08:11 Tuấn Hải - Duy Mạnh hồi phục thần tốc, Hà Nội FC như 'hổ mọc thêm cánh' trước trận gặp Nam Định
- 03:16 Điểm tin 29/3: MU chiêu mộ tiền đạo Real giá hời, Zidane sắp tái xuất
- 08:30 Real Madrid gia hạn hợp đồng với Kroos: Chưa thể sống thiếu siêu tiền vệ
- 08:04 Thầy Park, Đoàn Văn Hậu và vợ bầu Doãn Hải My đến đám cưới chung vui cùng Quang Hải
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn