Dĩ nhiên, “chống lại” chỉ là một cách diễn đạt. Pogba đưa ra một ví dụ: “Nếu như Ole Solskjaer không chọn một cầu thủ nào đó vào đội hình ra sân, thì ông cũng không tạo ra cảm giác nơi cầu thủ ấy, rằng anh ta không hề tồn tại. Solskjaer khác hẳn với Jose Mourinho trong đặc điểm này”.
Về phần mình, Pogba nói thêm: “Tôi từng có mối quan hệ tốt đẹp với Mourinho, như mọi người đều thấy rõ. Thế rồi, chỉ sau một ngày nào đó, bỗng nhiên mọi người không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi không thể giải thích vì chính tôi cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra”.
Ngoài Pogba có vẻ như đang thành công dưới sự dẫn dắt của Solskjaer, M.U còn có hậu vệ cánh Luke Shaw đang thăng hoa rực rỡ. Thời Mourinho, Shaw gần như không được tính đến. Mourinho từng nói thẳng rằng Shaw “không thông minh”. Solskjaer quả không bao giờ thốt ra những lời như vậy về cầu thủ của mình, cũng chẳng bao giờ căng thẳng với cầu thủ, như kiểu căng thẳng giữa Mourinho với Pogba mà cả thế giới đều thấy rõ. Theo Pogba, sự giúp đỡ của HLV Solskjaer là một nguyên nhân quan trọng khiến Shaw vươn lên mạnh mẽ (được gọi lại ĐTQG sau 3 năm vắng bóng).
Thật ra, mọi HLV đều có cách làm việc riêng của mình, tất nhiên là không thiếu gì trường hợp khác hẳn nhau như ngày và đêm. Những gì Pogba nói ra tuy không sai, nhưng người nghe có thể cảm nhận theo những cách khác nhau. Báo chí nhấn mạnh lời lẽ của Mourinho (hoặc bản thân Mourinho cố ý nói rõ như thế) về Shaw: “Anh ta chơi rất hay, nhưng đấy là khi cơ thể của anh ta kết hợp với cái đầu của tôi. Tôi phải không ngừng suy nghĩ, quyết định hộ anh ta. Không có hiểu biết về bóng đá của tôi, Shaw không thể chơi bóng. Anh ta đã đủ lớn để lẽ ra phải hiểu hơn về bóng đá”. Như thế là... chống lại cầu thủ, theo cách nói của Pogba hoặc cách diễn đạt của báo giới? Tùy bạn. Nhưng cần lưu ý: chính Shaw từng thừa nhận rằng những gì Mourinho đã chỉ trích anh là rất đúng, và đấy là nguyên nhân giúp anh cải thiện lối chơi!
Một cách tổng quát, Solskjaer quá “tròn” trong khi Mourinho quá “gai góc”. Những gì M.U thể hiện trên sân thường cũng theo khác biệt ấy. Khi M.U của Mourinho thất bại, họ tỏ rõ mọi sự tồi tệ, từ lối chơi đến tinh thần. Khi thành công, đấy lại là đội bóng đặc sắc. Ngược lại, M.U của Solskjaer thường không có nét riêng nổi bật, cả khi thành công lẫn lúc thất bại. Từ con người (HLV) đến đội bóng (hình ảnh phản chiếu của họ), đấy là hai thái cực khác nhau.
Khác biệt trên sân như thế nào?
Jose Mourinho từng nói: một trong những thành công lớn nhất của ông xưa nay là giúp M.U về nhì ở Premier League trong mùa bóng 2017/18. M.U của Solskjaer cũng có thể về nhì ở Premier League mùa này. Tính đến hiện thời, M.U mùa này thua ít hơn M.U trong mùa 2017/18 (13,3% so với 18,4%), nhưng thắng cũng ít hơn (56,6% so với 65,7%). Lạ thay, M.U hiện thời lại ghi bàn tốt hơn (1,93 bàn/trận so với 1,78), nhưng thủng lưới nhiều hơn (1,1 so với 0,7).
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn