Diogo Jota, nguồn năng lượng tươi mới của Liverpool

Việt Dũng Việt Dũng
10:42 ngày 16-03-2021
Phút bù giờ của hiệp 1, pha phối hợp tốc độ giữa bộ ba tấn công Mohamed Salah, Sadio Mane và Diogo Jota đã đem lại bàn thắng duy nhất giúp Liverpool hạ Wolves với tỉ số tối thiểu.

Và người kết thúc tình huống cho Liverpool lại là Diogo Jota. Nhận đường chuyền của Mane, Jota ở vị trí chếch bên cánh trái dứt điểm một chạm bằng chân trái, bóng đi sệt và hiểm, khiến thủ môn Rui Patricio dù đã khép góc vẫn vô phương chống đỡ.

Sự sắc bén của Jota khiến Jurgen Klopp và không ít CĐV Liverpool phải ngậm ngùi: Giá mà họ không mất anh suốt 3 tháng qua.

Đành rằng lực lượng của Liverpool đã bị khủng hoảng chấn thương trầm trọng ở mọi tuyến suốt mùa giải này, nhưng chính sự sa sút của hàng tấn công đã tác động nặng nề nhất tới kết quả thi đấu của họ.

Đa số những thất bại ở Anfield, các học trò của Klopp kiểm soát bóng nhiều, dứt điểm nhiều, nhưng không thể kết liễu đối thủ để rồi bị trừng phạt. Nhưng đêm qua, Jota chỉ cần 1 pha dứt điểm để kết liễu đội bóng cũ.

Đó chính là điểm mạnh nhất của Jota. Sở hữu tốc độ, khả năng di chuyển thông minh và kỹ năng dứt điểm nhạy bén, tiền đạo người Bồ Đào Nha mang lại một hơi thở mới cho hàng công đang dần cũ kĩ của Liverpool.

Điều đó thể hiện ở con số 9 bàn thắng trong 17 trận đầu tiên khoác áo The Reds. Và thể hiện ở đà xuống dốc không phanh Liverpool trải qua trong 3 tháng vắng mặt anh. 

Sự sắc bén của Jota chính xác là điều Liverpool thiếu trong giai đoạn khó khăn vừa qua

Roberto Firmino đã không hoàn thành nhiệm vụ. Anh mất đi mọi thứ từng làm nên tên tuổi của mình về một “tiền đạo không cần ghi bàn” lừng lẫy: sự cơ động, khả năng pressing cường độ cao, đi bóng lắt léo và kết nối hàng công Liverpool.

Mane thì dường như đang đánh rơi sự tự tin. Bằng chứng là việc anh thường xuyên quá “đồng đội” mỗi khi có cơ hội đối mặt thủ môn. Điển hình như pha bóng trong hiệp 1 trận gặp Wolves, nhận đường chuyền của Georginio Wijnaldum, Mane thay vì sút luôn lại quyết định dẫn bóng qua thủ thành Rui Patricio và cuối cùng rơi vào góc quá hẹp.

Mohamed Salah vẫn có được phong độ khá tốt. Thực tế là anh đang ghi được nhiều hơn số bàn thắng của cùng kỳ mùa trước. Nhưng tiền đạo người Ai Cập vẫn chưa đủ ổn định để gánh toàn bộ hàng công Liverpool, nhất là khi lối chơi của anh đang dần bị bắt bài bởi các đối thủ ở Premier League.

Với Jota, Liverpool có một nguồn năng lượng tươi mới sáng tạo và trẻ trung. Trong vai trò trung phong, anh đã trải qua 45 phút đầu khá im ắng vì thiếu sự hỗ trợ từ Georginio Wijnaldum và đặc biệt là Thiago ở hàng tiền vệ. Nhưng sang hiệp 2, Jota gây được áp lực lớn hơn và giảm gánh nặng cho hàng thủ Liverpool.

Chắc chắn, kết cục mùa giải này của Liverpool ở cả mục tiêu vào Top 4 Ngoại hạng Anh lẫn tiến xa tại Champions League đều phụ thuộc rất lớn vào “giò cẳng” của Jota. Klopp cũng nghĩ như vậy, khi ông rút cầu thủ 24 tuổi ra khỏi sân để nhường chỗ cho Alex Oxlade-Chamberlain ở phút 82.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x