Kỳ chuyển nhượng tại Anh đã đóng cửa, hãy cùng BongdaPlus điểm đội hình tối ưu của Big Six.
Kỳ chuyển nhượng tại Anh đã kết thúc mà không có cuộc chạy đua vũ trang nào. Trọc phú Man City vẫn là đội bạo chi nhất với hơn 150 triệu bảng bỏ ra. Tuy nhiên, không có cuộc đổ bộ hàng loạt nào xảy ra tại Etihad mà nguồn tiền chủ yếu tập trung vào hai thương vụ Rodri (63 triệu bảng từ Atletico) và Joao Cancelo (58,5 triệu bảng từ Juventus).
Đây là hai sự bổ sung cho hai vị trí mỏng manh nhất của Man City là tiền vệ phòng ngự và hậu vệ cánh. Ở vị trí đầu tiên, mùa trước Pep Guardiola chỉ có lão tướng Fernandinho là lựa chọn khả dĩ duy nhất. Trong khi đó ở vị trí hậu vệ trái, Mendy liên tục dính chấn thương. Cancelo vốn được xem là người giảm tải cho Kyle Walker bên cánh phải nhưng anh cũng có thể chơi tròn vai bên cánh đối diện nếu cần. Nói cách khác, hai tân binh này là mảnh ghép vào bộ khung sẵn có mà Pep Guardiola đã tạo dựng.
Điển hình cho việc đặt nặng vấn đề kiện toàn lực lượng và bỏ qua khâu chuyển nhượng là á quân Liverpool. So với mùa trước đội hình của The Kop gần như không đổi. Suốt kỳ chuyển nhượng mùa Hè vừa qua, số tiền đội bóng này chi ra chỉ vỏn vẹn 1,3 triệu bảng.
Xếp sau Man City về mức độ bạo chi là Manchester United (143 triệu bảng). Vì chưa có được bộ khung vững vàng như Liverpool hay Man City nên M.U đã phá kỷ lục chuyển nhượng cho hậu vệ để đưa Harry Maguire từ Leicester về để làm thủ lĩnh hàng phòng ngự. Ngoài ra hành lang được tăng cường thêm một hậu vệ (Aaron Wan-Bissaka) và một cầu thủ tấn công (Daniel James).
Rodri là bản hợp đồng đắt giá nhất của Man City
Trong khi đó, hai đội bóng thành London là Arsenal và Tottenham đều có những hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng. Arsenal chi 137 triệu bảng, đáng chú ý nhất là thương vụ Nicolas Pepe (72 triệu bảng). Trong khi đó Tottenham chi 102,6 triệu bảng để có Ndombele, Sessegnon, Lo Celso.
Ngoài ra, một nguyên nhân nữa khiến thị trường chuyển nhượng tại Anh thiếu bom tấn là Chelsea bị cấm chuyển nhượng. Tuy nhiên, The Blues cũng kịp thời chiêu mộ Pulisic từ kỳ chuyển nhượng mùa Đông và kích hoạt điều khoản mua đứt Kovacic. Dù vậy, sức mạnh của The Blues xem ra vẫn suy yếu bởi sự ra đi của Hazard và David Luiz.
Hãy mở đầu ngày mới bằng một phép toán. Bạn được cấp 45 triệu bảng, nhiệm vụ phải mua 6 tân binh, người đắt nhất lên tới 72 triệu và vẫn còn... thừa 5 triệu. Phải làm thế nào? Hãy hỏi Arsenal.
Theo đánh giá của chuyên gia Mark Lawrenson, ĐKVĐ Man City và Á quân Liverpool sẽ có những chiến thắng dễ dàng trong trận mở màn Ngoại hạng Anh mùa 2019/20.
Sự trở lại của Sadio Mane tới đúng thời điểm ngày khai mạc Premier League đã cận kề (có thể anh chỉ vào sân từ băng ghế dự bị). Như vậy, tam tấu của The Kop sẽ hội ngộ sau mùa Hè bận rộn và hứa hẹn đưa Liverpool tới những đỉnh cao mới trong mùa giải 2019/20.
Trước giờ ra sân gặp Norwich ở vòng khai màn Premier League 2019/20, trung vệ Virgil van Dijk đã có một cuộc trả lời phỏng vấn trên kênh thể thao ESPN. Ngôi sao của Liverpool đã có nhiều chia sẻ thú vị. Trong đó, anh đặc biệt dành cho Man City sự tôn trọng.
Romelu Lukaku sang Inter. Paulo Dybala nói lời từ chối. Hàng công M.U rơi vào tình thế nguy nan. Trong tay HLV Ole Gunnar Solskjaer vừa thiếu tay săn bàn tầm cỡ vừa mỏng phương án trên hàng công.
Dù vẫn là “kiến trúc sư trưởng” trong sứ mệnh giúp Man United vươn mình trở lại thành thế lực hàng đầu bóng đá Anh và châu Âu, song Phó chủ tịch Ed Woodward tiếp tục thể hiện dấu ấn nhạt nhòa trong kỳ chuyển nhượng mùa này.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để bình luận và chia sẻ nhanh hơn