Liverpool thiếu gì thì thiếu, chưa bao giờ thiếu động lực

DUY KHÁNH
19:19 ngày 17-07-2019
Liverpool đã lên đỉnh với chức vô địch Champions League 2018/19, tuy nhiên không vì thế mà thầy trò Juergen Klopp thôi khát khao.
Động lực, Liverpool không thiếu!
Vô địch Champions League được xem là đỉnh cao nhất mà các CLB muốn vươn tới và quy luật tất yếu, sau đỉnh cao là thoái trào. Tuy nhiên Liverpool nằm ngoài quy luật ấy. Champions League 2018/19 mới chỉ là danh hiệu đầu tiên đội bóng này giành được sau 7 năm trắng tay. The Kop chưa hề no nê danh hiệu.

Vì thế Liverpool vẫn sẽ vào sân đầy khát khao để đánh bại Man City tại Community Shield, hạ gục Chelsea tại Siêu cúp châu Âu và đăng quang FIFA Club World Cup lần đầu tiên trong lịch sử vào tháng 12. Những chiến thắng sẽ giúp phòng truyền thống Anfield có thêm những danh hiệu sau nhiều năm phủ bụi.

Tất nhiên, động lực lớn nhất vẫn là đăng quang Ngoại hạng Anh. 30 năm ngậm đắng nuốt cay với sự giễu nhại từ kình địch Manchester United và việc về nhì dù giành tới 97 điểm, một số điểm kỷ lục là những động cơ nguyên tử để thúc đẩy Liverpool bước lên đỉnh cao nhất của bóng đá xứ sở sương mù.

Thế nên, hoài nghi động lực của Liverpool là điều thừa thãi và không cần thiết, bất chấp The Kop mới chỉ chi vỏn vẹn 1,5 triệu bảng trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này. Sẽ có ý kiến cho rằng không tăng cường lực lượng tức dậm chân tại chỗ, mà dậm chân tại chỗ chẳng khác gì thụt lùi trong guồng quay điên đảo của bóng đá đương đại.

Chức vô địch Champions League mới chỉ là danh hiệu đầu tiên của Liverpool sau 7 năm
Chức vô địch Champions League mới chỉ là danh hiệu đầu tiên của Liverpool sau 7 năm

Có thể nhìn sang Man City để thấy đội bóng này khát khao như thế nào. Mặc dù 2 mùa liên tiếp đăng quang Ngoại hạng Anh, The Citizens vẫn phá kỷ lục chuyển nhượng với 62,8 triệu bảng (70 triệu euro) để chiêu mộ Rodri từ Atletico Madrid. Tuy nhiên, Klopp không cần tốn kém như thế để có một Rodri.

Thực tế, tài nguyên tại Liverpool vẫn chưa được nhà cầm quân người Đức tận dụng hết. Adam Lallana là ví dụ điển hình. Cầu thủ này đang được Klopp tái tạo để trở thành Jorginho của The Kop mùa giải tới. Tương tự, Alex Oxlade-Chamberlain và Joe Gomez chỉ thi đấu tổng cộng vỏn vẹn 291 phút tại Ngoại hạng Anh mùa trước và đều là những cầu thủ có chất lượng.

Ngoài ra, nguồn cung cầu thủ từ học viện cũng rất đáng chờ đợi. Steven Gerrard, Michael Owen hay Trent Alexander-Arnold là minh chứng. Rhian Brewster là gương mặt mới nhất được giới thiệu. Tài năng 19 tuổi này ra mắt đội một đầy hứa hẹn khi ghi 3 bàn trong 2 trận giao hữu gần đây của Liverpool.

Rhian Brewster hứa hẹn là tân binh lý tưởng cho Liverpool mùa tới
Rhian Brewster hứa hẹn là tân binh lý tưởng cho Liverpool mùa tới

Đó là những sự “bổ sung” lý tưởng cho bộ khung đội hình đông đảo, chất lượng và trẻ trung của The Kop hiện tại. Van Dijk, Salah hay Firmino không cần thêm đối thủ cạnh tranh vị trí. Hàng tiền vệ với Fabinho, Wijnaldum, Jordan Henderson, James Milner, Naby Keïta, Oxlade-Chamberlain, Lallana và Xherdan Shaqiri đã quá dư thừa. Giả dụ Liverpool chi đậm để chiêu mộ thêm một ngôi sao, liệu “tân binh” này có chấp nhận ngồi dự bị?!

Cuối cùng, động lực của Liverpool đến từ ngọn lửa nhiệt huyết mà HLV Klopp truyền cho các học trò. Chưa bao giờ đội bóng do Klopp dẫn dắt thi đấu mà thiếu động lực. Sự máu lửa đến ngay từ sân tập chứ không chỉ sân đấu. Thời còn dẫn dắt Dortmund, Klopp từng khiến các học trò kiệt sức nằm lăn ra sân sau 10 bài tập liên tiếp.

Chứng kiến các học trò thở không ra hơi, Klopp hò hét: “Nào, các cậu muốn vô địch Bundesliga không?”. Và bài tập thứ 11 được thực hiện. 10 tháng sau, Dortmund đăng quang Bundesliga. Tại Liverpool, Klopp chắc chắn còn bạo liệt hơn khi đội bóng này chưa từng đăng quang Ngoại hạng Anh.

Liverpool 3-1 Bradford City

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x