Donny van de Beek: Nếu đến M.U, hãy giữ mình!

Từ 09:55 ngày 01-09-2020
Trên đất Turin, tháng 4/2019, Donny van de Beek ghi bàn gỡ hòa, mở ra màn lội ngược dòng của Ajax trước Juventus để vào bán kết Champions League. Tại bán kết, cũng là anh ghi bàn duy nhất ở trận lượt đi trên sân của Tottenham.

Cùng với Matthijs de Ligt và Frenkie de Jong, thì Van de Beek là một trong những nhân tố chủ chốt đã tạo nên bản hành khúc tuyệt đẹp của Ajax Amsterdam tại Champions League 2018/19.

Ajax của mùa giải 2018/19 như một “mỏ vàng lộ thiên” để những đội bóng lớn khai phá, tạo nên các cuộc giành giật để mang về những viên ngọc quý. De Ligt và De Jong nhanh chóng có bến đỗ mới, còn De Beek đến một năm sau mới ra đi. MU có được anh, chính là có một trong những viên ngọc quý của lò đào tạo Ajax Amsterdam trứ danh thế hệ thứ 4. Vậy điều gì lấn cấn nhất ở đây? Cảm quan của những người yêu quý M.U đều biết thứ nhất là họ không có duyên với “bom tấn”, và thứ hai là sau khi Sir Alex Ferguson ra đi, thì thảm họa chuyển nhượng còn rất nhiều, mà nguyên nhân có cả khách quan lẫn chủ quan. Tạm bỏ qua các câu chuyện liên quan đến khách quan (như lối chơi, HLV hay bộ máy lãnh đạo của M.U), ta sẽ nhấn mạnh nguyên nhân chủ quan là từ các cầu thủ.

Bạn nhận ra điểm chung của Romelu Lukaku, Angel di Maria, Alexis Sanchez và Memphis Depay không? Quá dễ để phát hiện điểm đầu tiên, đó đều là những bản hợp đồng lớn, được kỳ vọng (như Van de Beek bây giờ) và đã thất bại trong hành trình khẳng định bản thân ở Old Trafford. Nhưng điểm chung thứ hai ít người nhận ra hơn, đấy là 4 cầu thủ này đều rất … mong manh và nhạy cảm. Tính cách của những cầu thủ này người nghệ sĩ, kẻ thư sinh, không đủ bản lĩnh để đương đầu với sức ép khủng khiếp tại M.U. Ngay cả một người to xác thấy có vẻ “hổ báo” như Lukaku, thực tế cũng lại rất yếu đuối, dễ cảm xúc. Chỉ vì lỡ phản lưới nhà trong trận chung kết Europa League mà anh không lên nhận huy chương, xin lỗi đồng đội và dằn vặt chính bản thân mình.

Truyền thông Anh nói riêng đã ác liệt, truyền thông của M.U lại càng mạnh mồm gấp bội. Thắng một trận, họ ca ngợi bạn như Maradona, thua một trận, họ vùi dập bạn như tử tội. Thắng một trận đơn giản, cả mạng xã hội nhộn nhịp. Thua một trận, mạng xã hội vẫn nhắc về MU. Thắng một trận lớn, ví dụ như đổi Bayern Munich bằng M.U trong trận thắng Barcelona 8-2, một fan hâm mộ đã nói đùa “Thắng kiểu này mà rơi vào tay các cổ động viên M.U thì chắc Messi phải giải nghệ.” Đối diện với những sức ép kiểu đó, các cầu thủ đến với M.U phải đứng cao hơn dư luận. Van de Beek muốn thành công, cứ nhìn đồng hương Depay và ngôi sao Di Maria. Ngày ở M.U, họ như những anh chàng thư sinh bé nhỏ. Nhưng nhờ kinh qua lửa đỏ, giờ nhìn ai cũng phong sương, cứng cáp hơn.

Van de Beek nếu không muốn rời M.U trong bẽ bàng, anh hãy mặc vào áo giáp.

XEM THÊM

M.U bất ngờ muốn 'nẫng' Thiago trên tay của Liverpool

M.U chia tay thủ môn thứ 2 trong hè 2020

SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x