Có một câu châm ngôn đại ý rằng "càng lớn tuổi, chúng ta càng nên vây quanh mình bởi những người trẻ". Southgate hiện đã bước sang tuổi 50 và rõ ràng ông đang nằm lòng nguyên tắc này.
Đội bóng trẻ trung mà ông gửi đi dưới bầu trời Reykjavik là kết tinh cho niềm tin vào tuổi trẻ, được neo đậu xung quanh một Phil Foden là hiện thân của triết lý Pep Guardiola ở tuổi 20 và một Jadon Sancho sẽ sớm trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên chạm mốc chuyển nhượng 100 triệu bảng.
Tia sáng hy vọng từ đoàn quân của Southgate ở rìa vùng Bắc Cực như xóa nhòa đi hình ảnh bệ rạc mà triều đại Roy Hodgson đã mắc kẹt trước chính đối thủ này. Thất bại cay đắng 1-2 ở vòng 1/8 EURO 2016 cách đây 4 năm đã được cởi bỏ khỏi tâm trí của dàn ngôi sao ĐT Anh.
Raheem Sterling, một trong những nhân chứng sống từ thảm kịch đó, đã tự mình chấm dứt cơn ác mộng khi thực hiện thành công quả phạt đền ở phút bù giờ thứ nhất của hiệp 2.
Từ Jack Grealish đến Mason Greenwood, Declan Rice đến Ainsley Maitland-Niles, dàn sao trẻ trung của Tam sư đang chứng tỏ họ không phải là những lựa chọn bất đắc dĩ mà là một thế hệ mới đang thành hình.
Đây chắc chắn là một hành trình kỳ lạ để đưa ĐT Anh trở lại thời hoàng kim. Chưa thể biết đoàn quân trẻ này có thể tiến xa tới đâu, đặc biệt là trong bối cảnh Nations League kéo dài 13 tháng và trùng với mùa giải đặc biệt vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, rất ít cầu thủ của ĐT Anh cảm thấy mệt mỏi. Thay vào đó là một tinh thần hừng hực sức sống.
Đối với nhiều cầu thủ, được gọi lên ĐT Anh lần này là một vinh dự quá bất ngờ. Conor Coady đang dắt con trai đi dạo thì có lệnh triệu tập từ Southgate. Trung vệ của Wolves đã mô tả đó là khoảnh khắc anh sẽ không bao giờ quên.
Luôn có cảm giác vui vẻ trong các lần tập trung của ĐT Anh. Không còn những năm tháng nặng nề dưới thời Fabio Capello. Dưới thời Southgate, việc khoác lên mình chiếc áo Tam sư là một niềm vui khôn tả.
Iceland là bài kiểm tra đầu tiên của ĐT Anh sau 10 tháng. Và dù không có những màn cổ vũ đậm chất Viking trên các khán đài, cũng không còn một dàn binh hùng tướng mạnh, Iceland vẫn đủ sức gây khó dễ cho một Tam sư đã ghi 17 bàn trong 3 trận gần nhất.
Tuy nhiên, họ đã không còn hoảng sợ và bất lực như năm 2016. Các cầu thủ của Anh vẫn kiên trì tấn công tới tận những phút cuối cùng. Quãng nghỉ dài hạn không tập trung khiến lối chơi của ĐT Anh có phần thiếu mạch lạc. Nhưng sự quyết tâm thì không hề giảm sút và họ đã có được thành quả là bàn thắng phút cuối của Sterling.
Hai ngày sau đây sẽ là trận đấu với Đan Mạch, đội bóng mà họ đã đánh bại với tỷ số 1-0 trong trận giao hữu năm 2014. Một màn trình diễn ấn tượng hơn đang được chờ đợi.
Người được kỳ vọng nhất chính là Phil Foden, người được mệnh danh là "Iniesta của nước Anh". Một nhân tố khác nhiều khả năng sẽ được thử lửa là Kalvin Phillips, "Pirlo vùng Yorkshire".
Những nhân tố trẻ đã có màn trình diễn xuất sắc nhưng các thành viên dày dặn kinh nghiệm lại gây thất vọng. Ở tuổi 30, lẽ ra Kyle Walker nên thể hiện bản lĩnh và đẳng cấp của mình để dìu dắt các đàn em. Nhưng anh lại có một pha vào bóng thừa thãi với Arnor Ingvi Traustason và phải nhận thẻ vàng thứ 2 khiến Tam sư thi đấu trong cảnh thiếu người từ phút 70.
Tưởng như ĐT Anh sẽ không thể có màn rửa hận trước đối thủ Bắc Âu khi thi đấu 20 phút cuối mà không có hậu vệ phải kinh nghiệm nhất của mình. Nhưng dàn cầu thủ trẻ đã cho thấy quyết tâm và nỗ lực tuyệt vời để giành trọn 3 điểm.
Vẫn còn nhiều điều mà Southgate cần phải làm với đoàn quân trẻ của mình. Nhưng ông đã có được nền móng cho một tương lai khởi sắc của Tam sư.
XEM THÊM
Kết quả Bồ Đào Nha 4-1 Croatia: ĐKVĐ thắng dễ trong ngày vắng Ronaldo
Kết quả Đan Mạch 0-2 Bỉ: Thắng nhẹ ngày vắng Hazard và De Bruyne
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn