PREMIER LEAGUE 2017/18 - VÒNG 8 - ĐẠI CHIẾN LIVERPOOL - MAN UNITED

Dư âm đại chiến Liverpool - M.U: Sao phải phức tạp như thế?

Kinh Thi Kinh Thi
14:40 ngày 15-10-2017
Cơ hội tốt nhất trong cả hiệp 1 thuộc về Joel Matip, cầu thủ duy nhất luôn đá chính trong đội hình Liverpool ở Premier League mùa này. Đáng lưu ý, Matip là một... trung vệ.
Dư âm đại chiến Liverpool - M.U: Sao phải phức tạp như thế?
Anh có 2 pha dứt điểm trong 45 phút đầu. Không ai bắn phá khung thành nhiều hơn Matip. Bên phía M.U, mọi cầu thủ đều không hoặc chỉ có một pha dứt điểm, nghĩa là bằng một nửa so với trung vệ Matip của Liverpool. Nhưng tóm lại, mọi khác biệt đều là vô nghĩa, khi đôi bên rời sân mà không đội nào ghi được bàn thắng.

Matip không thể ghi bàn chủ yếu vì thủ môn David de Gea phản xạ quá tuyệt vời, với pha cứu thua đáng được xem là tình huống cá nhân hay nhất trong cả trận đấu. Và Liverpool không có bàn thắng cũng vì ngay trong đường bóng phát sinh của pha bóng ấy, Mohamed Salah lại sút bồi... hơi kém. Thật ra, Salah - một cầu thủ chạy cánh - nhìn chung lại không quá kém. Anh không xếp dưới bất cứ cầu thủ nào khác về số lần dứt điểm.

Còn ai nữa, để HLV Juergen Klopp phải nuối tiếc, xuýt xoa về việc bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số? Emre Can, với pha hỏng ăn chỉ cách khung thành khoảng 8m vào đầu hiệp 2. Nhưng giống như Matip, Can không phải là tiền đạo. Những gì thể hiện trên sân cho thấy Liverpool không có lấy một tiền đạo đích thực, dù đấy là chuyện nghe như đùa, nhất là khi Juergen Klopp luôn bố trí sơ đồ 4-3-3, một sơ đồ có 3 tiền đạo! Sau cơ hội bị bỏ lỡ của Emre Can, đến lượt Salah tung cú dứt điểm - ở vị trí của một trung phong.

Sao phải phức tạp như thế? Huyền thoại Hà Lan Johan Cruyff từng có câu nói bất hủ: “Bóng đá là một trò chơi đơn giản, nhưng chơi bóng một cách đơn giản lại là điều khó nhất”.


Thế còn M.U - đội chỉ giữ bóng bằng hoặc hơn phân nửa so với đối phương (tùy thời điểm), sút cầu môn chỉ bằng 1/3 đối phương, không ai có được hơn 1 cú sút trong suốt trận đấu? Cũng cầu kỳ chẳng kém, dù với cách thể hiện khác. HLV Jose Mourinho đưa hậu vệ trái Ashley Young vào vị trí tiền vệ phải trong đội hình xuất phát và “cất” Marcus Rashford trên ghế dự bị tới tận phút 66.

Cứ tưởng, trong tư thế của đội duy nhất đang cùng Man City tranh ngôi đầu bảng, M.U kỳ này sẽ tranh thủ tấn công ngay trên sân một Liverpool đang có bước khởi đầu chệch choạc. Cứ tưởng một M.U “thường thắng 4-0” và đã giới thiệu hàng loạt nét mới thuyết phục trong “mùa thứ hai của Mourinho” tất nhiên phải khác. Rút cuộc, họ vẫn thiên hẳn về phòng ngự. Khác chăng chỉ là cách thủ hơi khác mùa trước một tí mà thôi - chủ yếu là gây khó khăn, quyết ngăn cản đối phương chơi bóng, hơn là “xe bus 2 tầng” kiểu cũ.

Trận đấu cứ thế mà trôi đi trong sự cầu kỳ, phức tạp của đôi bên, rút cuộc lại chẳng dẫn đến điều gì đáng kể. Hoặc nói cách khác, đấy là sự bế tắc của một đội muốn thể hiện (Liverpool), trước một đối thủ... quyết không cần thể hiện. Tất nhiên, hòa là kết quả có lợi cho M.U. Khi sự bế tắc của Liverpool lên đến đỉnh điểm - Salah phải tung cú dứt điểm từ cự ly khoảng 30m, đi chệch khung thành đến vài mét, thì đấy đã là một dấu chấm hết thật sự. Không thể thay đổi bất cứ điều gì.

Đây là lần đầu trong lịch sử, Liverpool hòa M.U 0-0 tại “thánh địa” Anfield 2 lần liên tiếp, trong khuôn khổ giải VĐQG (chứ chẳng riêng gì kỷ nguyên Premier League). Đấy là hai đội hùng mạnh nhất, đáng sợ nhất, khi nhìn lại toàn bộ lịch sử bóng đá Anh. Một thời, đấy là trận derby của cả quê hương bóng đá. Đấy là Lữ đoàn đỏ đại chiến Quỷ đỏ. Cứ phải nhắc lại như thế. Bởi nếu không nhớ về quá khứ hào hùng, cũng chẳng còn biết tán dương điều gì nơi trận hòa này!

Liverpool 0-0 M.U
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<
  • Hakan Calhanoglu, màn trả thù ngọt ngào Hakan Calhanoglu, màn trả thù ngọt ngào

    Ở đỉnh cao sự nghiệp, rốt cuộc Scudetto đầu tiên cũng đến với Hakan Calhanoglu trong một năm kì diệu với màn trả thù ngọt ngào trước đội bóng cũ AC Milan.

  • Nhận định bóng đá Brighton vs Man City, 02h00 ngày 26/4: Không có chỗ cho sai lầm 02h00 ngày 26/4: Brighton vs Man City

    Nhận định bóng đá trận đấu Brighton vs Man City trong khuôn khổ Đá bù Vòng 29 giải Premier League 2023/24 diễn ra vào lúc 02h00 ngày 26/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Trận chung kết FA Cup diễn ra vào giờ siêu đẹp Đại chiến Man City vs MU diễn ra vào giờ siêu đẹp

    LĐBĐ Anh (FA) đã ấn định giờ thi đấu của trận chung kết FA Cup giữa Man City vs MU. Theo đó, trận cầu diễn ra vào khung giờ siêu đẹp với cổ động viên Việt Nam.

  • Tin nóng BĐVN 23/4: 'Messi Uzbekistan' sẽ ra sân để thi đấu sòng phẳng với U23 Việt Nam? Tin nóng BĐVN 23/4: 'Messi Uzbekistan' sẽ ra sân để thi đấu sòng phẳng với U23 Việt Nam?

    Tin nóng BĐVN 23/4 - HLV Hoàng Anh Tuấn nói gì trước trận gặp U23 Uzbekistan - HLV Kapadze sẽ sử dụng 2 cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu cho trận gặp U23 Việt Nam - U23 Thái Lan thất bại trước Tajikistan vì vấn đề thể lực - HLV Futsal Việt Nam, ông Diego Giustozzi nói gì trước trận gặp ĐT futsal Uzbekistan

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x