Dư âm M.U 2-1 Brighton: Solskjaer không phải là mẫu HLV ‘vô vi nhi trị’

Nguyên Phong
11:04 ngày 20-01-2019
M.U đã có chiến thắng 2-1 trước Brighton để duy trì chuỗi trận ấn tượng dưới thời HLV Ole Gunnar Solskjaer. Dưới đây là 5 điều rút ra sau trận đấu này.
Dư âm M.U 2-1 Brighton: Solskjaer không phải là mẫu HLV ‘vô vi nhi trị’
Solskjaer thành công nhờ sự quyết đoán
Solskjaer đang rất thành công tại M.U, đó là điều không cần phải bàn cãi. Thậm chí, ông còn tìm được chỗ đứng riêng trong lịch sử đội chủ sân Old Trafford nhờ khởi đầu với 7 chiến thắng liên tiếp. Thế nhưng, chiến lược gia người Na Uy được nhắc đến nhiều hơn theo mẫu HLV “vô vi nhi trị”.

Theo thuyết đó, mọi việc đều vận hành theo tự nhiên và không nên tác động vào quá trình diễn ra của sự việc. Solskjaer đã làm tốt việc trao sự tự do để thể hiện mình cho các cầu thủ. Ông cũng đem đến sự đoàn kết cho phòng thay đồ M.U. Thế nhưng, có phải Solskjaer chỉ làm có thế?

Ở khía cạnh khác, Solskjaer thành công là nhờ những quyết định táo bạo. Ông dũng cảm để Romelu Lukaku – tiền đạo trị giá 75 triệu bảng ngồi dự bị để lấy chỗ cho Marcus Rashford đá cắm. Ông muốn tốc độ và năng lượng trên hàng công và không ngần ngại sử dụng Anthony Martial và Jesse Lingard thay vì người hưởng lương cao nhất Alexis Sanchez.

Solskjaer cũng không phải là “tay mơ” về mặt chiến thuật, điều đó đã thể hiện thông qua những gì M.U làm được trước Tottenham ở vòng trước. Trong trận gặp Brighton, những sự thay đổi người đã giúp M.U giữ được bóng để giải tỏa sức ép ở những phút cuối trận. Vì thế, Solskjaer chắc chắn không phải là một HLV “ngồi mát ăn bát vàng” ở sân Old Trafford.

Solskjaer thành công cùng M.U nhờ những quyêt định táo bạo
Solskjaer thành công cùng M.U nhờ những quyết định táo bạo

Còn ai bảo Rashford là Welbeck thứ hai?
Chỉ 2 tháng trước, nhiều người đã than thở về việc Rashford chỉ là tài năng trẻ mãi không thể lớn, kiểu như một Danny Welbeck tiếp theo của M.U, đáng yêu nhưng luôn gây thất vọng. Họ nghĩ Rashford sẽ giống Welbeck thành một tiền đạo cánh chăm chỉ và thú vị nhưng không thể phát triển khả năng ghi bàn. Nhưng Rashford đã lột xác thời hậu Jose Mourinho.

Rashford được trao sự tin tưởng từ Solskjaer và được chơi ở vị trí tiền đạo cắm. Chân sút người Anh đã đền đáp lại ông thầy bằng phong độ bùng nổ và những bàn thắng ấn tượng. Nếu như ở vòng 22, Rashford ghi bàn duy nhất giúp M.U hạ Tottenham thì ở trận gặp Brighton, anh đã tạo ra bàn thắng đẹp mắt.

Rashford đi bóng từ cánh trái, vượt qua 2 cầu thủ Brighton rồi tung cú sút hiểm hóc từ góc hẹp. Đó là pha làm bàn gợi nhớ đến Cristiano Ronaldo. Không những thế, Rashford đã ghi bàn trong 4 trận liền tại Ngoại hạng Anh và trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử làm được điều này. 

Rashford thể hiện phong độ ấn tượng
Rashford thể hiện phong độ ấn tượng

Pogba phi thường
Giống như Rashford, Paul Pogba thời Mourinho và Paul Pogba thời Solskjaer có sự khác biệt một trời một vực. Hình ảnh một tiền vệ vật vờ trên sân đã bay biến từ lúc nào không hay. Thay vào đó, Pogba thể hiện được đẳng cấp của nhà vô địch World Cup 2018. Anh tung ra những đường chuyền sắc bén và nguy hiểm khi xâm nhập vòng cấm đối phương.

Ở trận gặp Brighton, Pogba đã ghi bàn mở tỷ số từ chấm 11m. Nó giúp cầu thủ 25 tuổi này san bằng thành tích ghi bàn tốt nhất của bản thân qua các mùa giải (8 bàn). Ngoài ra, Pogba đã đóng góp trực tiếp vào 9 bàn chỉ sau 6 trận tại Ngoại hạng Anh dưới thời Solskjaer (5 bàn, 4 kiến tạo).

Pogba đã chứng minh được đẳng cấp
Pogba đã chứng minh được đẳng cấp

Brighton quật cường
Brighton ra nghỉ giữa hiệp với việc bị dẫn trước 2 bàn. Nhìn những gì đoàn quân của Chris Hughton thể hiện trong hiệp 1, người hâm mộ Brighton không mấy tin tưởng vào việc họ sẽ làm được điều gì đó trong phần còn lại của trận đấu. Thế nhưng “Chim mòng biển” đã chơi 45 phút còn lại với sự quật cường.

Pascal Gross đã ghi bàn rút ngắn tỷ số cho Brighton ở phút 72. Trong 10 phút cuối, đội khách đã vùng lên mạnh mẽ khiến M.U phải vất vả mới giữ lại được 3 điểm. Tinh thần chiến đấu của Brighton ngay cả trong những tình thế bất lợi là rất ấn tượng.

Brighton xứng đáng nhận được lời khen ngợi nhờ sự quật cường
Brighton xứng đáng nhận được lời khen ngợi nhờ sự quật cường

Vấn đề hậu vệ trái
M.U đã có sự cải thiện rõ rệt dưới thời Solskjaer nhưng có một vị trí vẫn là vấn đề: Hậu vệ trái. Luke Shaw đã chơi tốt trong thời gian qua nhưng cầu thủ người Anh luôn bị bóng ma chấn thương ám ảnh. Việc Shaw bị đau khi khởi động khiến HLV Solskjaer buộc phải sử dụng Diogo Dalot lấp chỗ trống.

Dalot chơi không tệ nhưng rõ ràng hậu vệ trái không phải là sở trường của cầu thủ trẻ này. Trước một hàng công sắc bén hơn so với Brighton, M.U sẽ phải trả giá vì thiếu chiều sâu nơi hàng phòng ngự. Nếu được, Quỷ đỏ nên tìm một hậu vệ trái nữa ở kỳ chuyển nhượng Đông này.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x