Dù thế nào, bóng đá vẫn là bóng đá

Từ 06:35 ngày 20-05-2020
Có câu chuyện vui, về một thanh niên kệch cỡm dạo chơi cùng con chó ngao Tây Tạng hùng dũng. Đi ngang qua một ông lão đang buồn chán ngồi cạnh con vật của ông ta - tuy lớn xác nhưng già nua, thảm hại, đã trụi hết lông. Gã thanh niên cố “thách đấu” cho bằng được. Cuối cùng, ông lão miễn cưỡng gật đầu.

Vừa được phát lệnh, con chó hung hãn của gã trai đã lao vào xé xác đối thủ. Nào ngờ, nó bị hạ gục dễ dàng. Gã trai hoảng hồn hỏi xem con chó của ông lão thuộc giống chó gì. Ông chỉ thều thào: “Tôi không biết. Tôi gọi nó là sư tử”!

Bóng đá, “đấng quân vương” của thể thao, trông chẳng khác gì con sư tử già kia, khi giải Bundesliga hồi sinh vào cuối tuần qua. Khó có từ nào diễn tả cho hết cái sự thảm hại của thứ bóng đá ấy. Chỉ có một điều tích cực, và cũng chỉ một là đủ: dù sao thì đấy... vẫn là bóng đá!

Nỗ lực hồi sinh bóng đá ở các giải đấu hàng đầu thế giới, cho dù mỗi nơi mỗi khác, thì tóm lại tất cả đều mang nặng căn bệnh “hình thức”. Một người hâm mộ bình thường có thể thốt ngay lên rằng, họ thà không xem bóng đá, còn hơn phải xem thứ bóng đá ấy. Cứ như phải uống... bia nóng.

Bundesliga là giải đấu lớn đầu tiên nỗ lực đưa bóng đá trở lại

Vâng, ai mà không biết. Vậy nên, phải xét đến chiều ngược lại. Những nhà tổ chức bóng đá hẳn phải biết rõ họ đang và sẽ bị nguyền rủa về bệnh hình thức. Họ sẽ “mang tội” khi cố ép hàng tỷ người hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới phải thưởng thức cái món ăn tệ hơn cả sự ôi thiu mà họ đã, đang và sẽ bày biện. Đấy là chỉ mới nói riêng về bóng đá thôi. Còn bao nhiêu hệ lụy “đáng ăn chửi” nữa, có thể xuất hiện. Biết rõ như vậy, sao họ phải muối mặt làm cho kỳ được cái việc là đưa thứ bóng đá hình thức ấy trở lại?

Xin đừng viện dẫn những chuyện lớn lao, như kinh tế vĩ mô nữa. Đấy vẫn là bóng đá - có khi cách lý giải này còn thuyết phục gấp hàng vạn lần lý do kinh tế. Ở một khía cạnh nào đó, khi người ta chấp nhận mọi điều tiếng chỉ cốt làm sao để bóng đá xuất hiện trở lại, thì có thể xem đấy là sự hy sinh? Hoặc lớn hơn nữa, đấy giống như một việc làm “tử vì đạo”? Vậy mà...

Nhà báo Anh Piers Morgan vừa dùng từ “những thằng ngu” để nói về các ngôi sao bóng đá vi phạm luật cách ly, kêu gọi giới bóng đá treo giò những kẻ ngu ngốc ấy. Vấn đề ở đây không phải là từ ngữ để... chửi. Còn có cả sự căm phẫn, khi những kẻ mang danh ngôi sao bóng đá như thế đang hủy hoại nỗ lực tột bậc của biết bao nhiêu người - những người rất có thể phải đang cay đắng chấp nhận tai tiếng “ham tiền”, “ích kỷ”..., chỉ cốt làm sao để bóng đá xuất hiện trở lại.

XEM THÊM

Premier League vẫn nhập nhằng ngày trở lại, nguy cơ 1 năm tới không khán giả

Hôm nay, các đội Premier League tập luyện giai đoạn 1

M.U gửi cả tin vui lẫn tin buồn đến các fan trong dịch Covid-19

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x