Bàn thắng đầu tiên của tài năng trẻ người Bồ Đào Nha, Fabio Silva tại Premier League từ quả đá phạt 11m ở phút 89 là không đủ để giúp Wolves tránh khỏi thất bại trên sân của Burnley, khi trước đó Ashley Barnes và Chris Wood đã ghi bàn cho đội chủ nhà.
Wolves được cho là may mắn khi kết thúc trận đấu vẫn đủ 11 người trên sân, khi VAR cũng như trọng tài chính Lee Mason đã nương tay với tình huống tiền vệ Joao Moutinho đá vào người Josh Brownhill ở những phút bù giờ. Mặc dù đội nhà nhận được kết quả có lợi, nhưng HLV Nuno vẫn đặt câu hỏi về năng lực của trọng tài Mason, người điều khiển trận đấu.
"Thành thật thì tôi không thích nói, nhưng tôi phải nói vì tôi cảm thấy không ổn: Trọng tài không có tố chất để thổi còi một trận đấu ở Premier League", HLV Nuno Santo chia sẻ với Sky Sports.
"Đây là vấn đề mà chúng tôi biết. Chúng tôi đã biết Lee Mason từ trước. Đó không phải là những sai lầm quan trọng hay những quyết định, mà đó là cách ông ấy xử lý trận đấu. Các cầu thủ trở nên quá khích. Quá nhiều giọng nói. Ông ấy nói quá bé trong khi một số cầu thủ hét lên.
Chúng tôi đang nói về sự cạnh tranh tốt nhất và rõ ràng ông ấy không có đủ phẩm chất để cầm còi. Tôi rất thất vọng khi nói ra điều này, thực sự thất vọng khi nói ra, nhưng tôi sẽ cảm thấy không ổn nếu tôi không nói ra. Nó đã xảy ra trước đây.
Tôi không muốn gặp Mason, đó là những gì tôi đã nói với ông ta. Tôi hy vọng ông ấy không thổi còi một trận đấu của chúng tôi nữa bởi vì tất cả các trận đấu mà chúng tôi có với Lee Mason luôn giống nhau. Mason không thể kiểm soát các cầu thủ, các cầu thủ liên tục tranh cãi, cả hai đội đều như thế. Với tất cả các trọng tài khác, trận đấu sẽ diễn ra cuộc đối thoại, nhưng ông ấy chưa sẵn sàng để làm điều đó", thuyền trưởng của Wolves nói thêm.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn