Đứt mạch thắng, Lampard vẫn được đánh giá cao

Lâm Phong
08:17 ngày 01-11-2019
Dù thất bại trước M.U khiến Chelsea đứt mạch thắng và phải dừng bước ở Cúp Liên đoàn song HLV Frank Lampard vẫn được đánh giá cao. Đa phần giới mộ điệu đều tin rằng, Chelsea đang đi rất đúng đường với nhà cầm quân 41 tuổi người Anh.
Đứt mạch thắng, Lampard vẫn được đánh giá cao

Vậy là chuỗi trận thắng liên tiếp của Chelsea vừa phải dừng lại ở con số 7 và oái oăm thay, lại là bằng trận thua Man United, đội đã vùi dập ngày trở lại Premier League của Frank Lampard bằng chiến thắng hủy diệt 4-0. Nhưng dù thua trận, Chelsea lại được giới chuyên môn đánh giá cao và đa phần vẫn tin rằng, HLV Frank Lampard đang đi đúng đường.

Bởi thực tế mà nói thì Chelsea thua Man United trong thế hơn đối thủ về mọi chỉ số. Họ dứt điểm nhiều hơn (12, so với 7), cầm bóng nhiều hơn (65,4%), chuyền chính xác hơn (84%-76%) và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn hơn (9-4). Nhưng như câu “học tài thi phận”, đôi khi một trận thua chưa đủ để khẳng định bất kỳ điều gì.

Nhìn rộng ra cả chặng đường, Lampard đang xây dựng được một lối chơi tương đối hiệu quả, chí ít là trên mặt trận tấn công. Điều này được dựa trên một tính toán thú vị của máy tính. Người ta nhập dư liệu của Chelsea vào máy tính và đưa ra kết luận: Dựa trên số cơ hội tạo ra, Chelsea được kỳ vọng sẽ ghi 31,3 bàn trên mọi đấu trường mùa này. Tuy nhiên, con số thực tế Chelsea đã ghi lên tới 35 bàn.

Chelsea (trái) lại thua Man United, nhưng HLV Lampard vẫn để lại ấn tượng tốt

Điều đó một phần nào cho thấy khả năng tận dụng cơ hội cực tốt của hàng công Chelsea, dù đó chỉ là tập hợp của những cầu thủ còn rất trẻ và rất ít kinh nghiệm chinh chiến tại các sân chơi đỉnh cao.  

Một vài người thì cho rằng, Lampard đang đi lại chính con đường của Ole Gunnar Solskjaer giai đoạn mới thay Jose Mourinho. Solskjaer từng trải qua mạch 8 chiến thắng liên tiếp trong giai đoạn đầu, hay rộng hơn là thắng tới 14/17 trận đầu. Tuy nhiên, sau khi cơn hưng phấn đi qua, sự thật trần trụi mới lộ ra. Liệu Lampard có đi vào vết xe đổ này?

Tờ The Times cho rằng, dù có vài sự trùng hợp nhưng về mặt bản chất, Lampard đang xây dựng Chelsea một cách chủ động còn Solskjaer thời điểm đó là hoàn toàn bị động. Lampard có những cầu thủ con cưng của riêng mình, có lối chơi rõ ràng, không phải chịu áp lực từ những bản hợp đồng đắt giá.

Solskjaer tiếp quản lại một công trình ngổn ngang của triều đại cũ và nhiệm vụ của ông là phải xây tiếp tòa lâu đài từ những “nguyên liệu” lộn xộn ở Old Trafford. Lampard thì khác. Ông đến trong bối cảnh Chelsea gần như đã bị “giải phóng mặt bằng”.

Ngôi sao lớn nhất thì ra đi, những ngôi sao ở lại thì sa sút phong độ. Thực tế là cuộc sống đã bắt đầu cực kỳ khó khăn với Lampard cho đến khi mọi thứ trở nên dần ổn định. Đó mới là lối đi bền vững và đúng đắn của một tập thể.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x