FA kết luận Cavani không phân biệt chủng tộc nhưng không bỏ án treo giò

Trung Nghĩa
21:34 ngày 07-01-2021
Liên đoàn bóng đá Anh (FA) vẫn đưa ra án cấm 3 trận đối với tiền đạo Edinson Cavani dù thừa nhận tiền đạo của Man United không phân biệt chủng tộc.
FA kết luận Cavani không phân biệt chủng tộc nhưng không bỏ lệnh cấm

Mới đây, LĐBĐ Anh (FA) chính thức đưa ra án phạt cho Edinson Cavani vì hành vi phân biệt chủng tộc ở trận thắng 3-2 của M.U trên sân Southampton hồi cuối tháng 11. Cụ thể, cầu thủ người Uruguay bị treo giò 3 trận và nộp phạt 100.000 bảng.

Theo đó, sau khi lập cú đúp giúp M.U thắng ngược Southampton 3-2, Cavani đã đăng tải trên mạng xã hội bức ảnh ăn mừng kèm cụm từ “Negrito” (một từ trong tiếng Tây Ban Nha ám chỉ người da đen). Sau đó, chân sút sinh năm 1987 đã lập tức xóa nội dung trên nhưng vẫn bị FA "sờ gáy".

Theo phán quyết này, Edinson Cavani bỏ lỡ trận của M.U gặp Aston Villa tại vòng 17 Ngoại hạng Anh, gặp Man City tại bán kết League Cup và Watford ở FA Cup. Rất may cho Quỷ đỏ là cầu thủ 33 tuổi vẫn có thể tham dự trận đại chiến gặp Liverpool vào ngày 17/1 và trận đấu trước đó gặp Burnley vào ngày 13/1 (trận đá bù vòng 1 mới công bố).

Theo thông cáo mới được phát đi từ FA, cơ quan này xác nhận Cavani chỉ dùng cụm từ Negrito như một thói quen thân mật với bạn bè của anh và không hề có mục đích phân biệt chủng tộc. Tuy nhiên, những người theo dõi giải Ngoại hạng Anh có thể hiểu sai rằng đây là hành vi PBCT.

FA thừa nhận Cavani đã không được "tiếp xúc đủ với ngôn ngữ và văn hóa của nước Anh để cho phép anh ta hiểu rằng những từ ngữ trìu mến và không gây khó hiểu trong tiếng mẹ đẻ của anh ta có thể là một cách xúc phạm tại nước Anh".

FA cũng bày tỏi sự ngạc nhiên khi Man United không hướng dẫn đầy đủ cho tân binh của mình "để hiểu rõ hơn về sự khác biệt văn hóa có thể làm phát sinh các vấn đề khi một cầu thủ nước ngoài đăng thông tin trên mạng xã hội".

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • Pogba: 'Thi đấu cho M.U không hề dễ dàng' Pogba: 'Khoác áo M.U không phải chuyện dễ dàng'

    Tiền vệ Paul Pogba thừa nhận việc thi đấu trong màu áo Man United chẳng dễ dàng gì, đồng thời hướng về "những thứ lớn lao" sau thất bại của Quỷ đỏ ở Cúp Liên Đoàn.

  • 'Grealish không phù hợp với M.U' Andy Cole: 'Grealish không phù hợp với M.U'

    Cựu tiền đạo Andy Cole nhận định tiền vệ Jack Grealish của Aston Villa rất xuất sắc song không phù hợp với Man United.

  • Arsenal: Tương lai nào đang chờ Oezil? Tương lai nào đang chờ Oezil?

    Về mặt lý thuyết, Oezil sở hữu mọi phẩm chất Arsenal đang thiếu. Nhưng hiện thực thì chỉ ra tiền vệ người Đức đang ngày một rời xa Emirates. Nhưng trước khi tháng 1 kết thúc, không thể nói trước bất cứ điều gì.

  • Tottenham: Son sắp được 'chung mâm' với Kane Tottenham: Son sắp được 'chung mâm' với Kane

    Tiền đạo Heung-Min Son đang chuẩn bị được BLĐ Tottenham tăng lương lần thứ 3 trong vòng 2 năm như một phần thưởng cho những đóng góp của cầu thủ này từ đầu mùa.

  • Chelsea: Werner chỉ đến thế thôi Chelsea: Werner chỉ đến thế thôi

    Gia nhập Chelsea sau khi ghi 28 bàn trong 34 trận ở Bundesliga mùa trước, Timo Werner trở thành một trong những ngôi sao mới đáng xem nhất ở Premier League mùa này. Bây giờ, đấy là nỗi thất vọng lớn, với chỉ 4 bàn sau 17 trận ở Premier League. Vì sao?

  • Ngoại hạng Anh chờ đợi một Leicester mới Ngoại hạng Anh chờ đợi một Leicester mới

    Chưa bao giờ Premier League biến thiên đến vậy về các vị trí trên bảng xếp hạng.

  • Cuộc đua vô địch Premier League khó lường nhất lịch sử Cuộc đua vô địch Premier League 2020/21 khó lường nhất lịch sử

    Sau vòng 17, đội đầu bảng Liverpool chỉ hơn đội đứng thứ 10 là West Ham đúng 7 điểm. The Kop từng là ứng viên số 1 nhưng lại vừa có chuỗi 3 vòng liên tiếp không thắng. M.U tưởng rằng rơi vào khủng hoảng, giờ đã áp sát ngôi đầu. Premier League đang chứng kiến cuộc đua khó lường nhất lịch sử.

  • M.U thăng tiến trên BXH các CLB bất bại ở châu Âu M.U thăng tiến trên BXH các CLB bất bại ở châu Âu

    M.U bất ngờ thăng tiến mạnh trên BXH mạch bất bại ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu dù không thi đấu bất cứ trận nào ở Premier League. Nguyên nhân đến từ 2 CLB thành Milano.

  • 'Quái vật' Man City đã trở lại 'Quái vật' Man City đã trở lại

    Những ngày đầu năm mới 2021 đang chứng kiến "quái vật" Man City trở lại mạnh mẽ. Họ vừa xuất sắc đánh bại hai đối thủ mạnh là Chelsea và Man United ngay tại thánh địa của đối phương.

  • Bruno bị Roy Keane chê kém xa Cantona Bruno bị Roy Keane chê kém xa Cantona

    Bruno Fernandes không thể hiện được nhiều ở trận M.U vs Man City ở bán kết Cúp Liên đoàn và ngay lập tức, anh nhận phải sự chỉ trích gay gắt đến từ huyền thoại Roy Keane.

  • M.U của Solskjaer lần thứ tư liên tiếp bị loại ở bán kết các cúp M.U của Solskjaer lần thứ tư liên tiếp bị loại ở bán kết các cúp

    Trong lúc đang bay cao với chuỗi 7 trận bất bại liên tiếp, Man United đã rơi thẳng xuống đất khi để thua Man City 0-2 trong trận chung kết cúp Liên đoàn Anh diễn ra đêm qua. Kết quả này lại một lần nữa chứng tỏ HLV Ole Gunnar Solskjaer của Quỷ đỏ cực kỳ vô duyên với các trận chung kết.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x