Fabinho: Thất bại toàn tập của Liverpool

Hà Trang
15:24 ngày 04-11-2018
Nếu như đại chiến Arsenal với Liverpool là một buổi nghiệm chất lượng thu tân binh, Juergen Klopp hẳn sẽ chẳng còn biết giấu mặt vào đâu khi bắt tay Unai Emery.
Fabinho: Thất bại toàn tập của Liverpool
Đầu mùa này, đã có nhiều ý kiến thắc mắc vì sao Klopp không chịu sử dụng Fabinho, cầu thủ tiêu tốn của Liverpool tới 43,7 triệu bảng. Klopp chỉ có thể giải thích Fabinho chưa sẵn sàng, anh cần thêm thời gian.

"Sẵn sàng" ở đây là một giá trị khó định lượng và chỉ có thể dựa trên kinh nghiệm của những HLV tầm cỡ như Klopp để làm cơ sở. Khi Klopp đã nói, ắt hẳn ông có lý do. Và lý do đó thể hiện trọn vẹn trong trận đánh lớn đầu tiên mà Fabinho được xuất phát.

Tại Emirates, Fabinho gần như bị nuốt chửng trong bầu không khí sôi sục. Anh di chuyển lúng túng, thực hiện kỹ năng nghiệp dư và khiến Liverpool chơi như "chấp" người ở tuyến giữa.

Fabinho quá thê thảm trước Arsenal
Fabinho quá thê thảm trước Arsenal

Nếu Jordan Henderson và Naby Keita không chấn thương, Klopp chắc không nghĩ tới việc ném Fabinho vào một trận đấu tầm cỡ như này. Trước đó, tiền vệ người Brazil mới chỉ 1 lần đá chính ở Ngoại hạng Anh trước Cardiff.

Là người đứng thấp nhất trong tuyến tiền vệ, Fabinho không đem lại cảm giác an toàn bởi cơ thể luôn thụ động trước những tình huống xâm nhập trực diện đến từ các cầu thủ tốc độ bên phía Arsenal. Khả năng tắc bóng, tranh chấp trên không của Fabinho thậm chí còn kém cả James Milner, người quán xuyến công tác tấn công trong trận này.

Phòng ngự đã tệ, khả năng điều tiết hay phát động của Fabinho còn dưới mức trung bình. Chạm bóng không hề ít với 44 lần, Fabinho chuyền được 26 lần với độ chính xác chỉ 81%. Rõ ràng, fan Liverpool nhớ da diết những pha bật một chạm hay các tình huống phất bóng vượt tuyến ra 2 cánh của Henderson.

Fabinho may mắn chỉ phải nhận 1 thẻ vàng
Fabinho may mắn chỉ phải nhận 1 thẻ vàng

Chưa dừng lại ở đó, Fabinho phải cảm ơn trọng tài Andre Marriner đã quá nương tay không rút thẻ vàng thứ 2 cho anh sau tình huống cản phá thô thiển với Mesut Oezil. Cả tinh thần lẫn chuyên môn của Fabinho đều không vững, dễ hiểu vì sao Klopp phải "cất" anh lâu đến thế.

Càng xấu hổ hơn khi đem Fabinho đặt cạnh Lucas Torreira, cũng là một tân binh nhưng trong màu áo Arsenal. Có cùng khoảng thời gian hòa nhập tương tự nhưng tiền vệ người Uruguay thích nghi nhanh hơn hẳn. Torreira đã chiếm được một suất đá chính tại Arsenal và chơi tuyệt hay trước Liverpool.

Mọi thông số của Torreira đều vượt trội Fabinho. Thậm chí, trong những lần đầu tay đôi, cầu thủ chỉ cao 1,68m này vẫn đánh bại Fabinho, gã cao hơn mình tới 20cm. 


Với Torreira chốt chặn ở dưới, Arsenal yên tâm đẩy cao đội hình dồn lên tấn công và tìm kiếm bàn gỡ, bất chấp những mối nguy từ các đợt phản công tốc độ của Mohamed Salah hay Sadio Mane. Điều này trái ngược với tình cảnh của Klopp khi ông buộc phải tung trung vệ Joel Matip vào sân những phút cuối để bảo toàn tỷ số hòa 1-1.

Tại Emirates tối qua, Torreira mới là người khổng lồ so với Fabinho. Về phần Klopp, ông có lẽ chỉ biết ngao ngán. Tân binh đắt giá của ông vẫn chưa và có khi còn lâu mới "sẵn sàng".

Klopp điên tiết với pha bóng vô trách nhiệm của Fabinho


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x