'Fergie time' giờ lại là ác mộng của M.U

Minh Việt
06:45 ngày 25-12-2017
Trong quá khứ, những bàn thắng phút bù giờ chứng tỏ sự lỳ lợm và bản lĩnh của Man United từng reo rắc nỗi ác mộng lên Ngoại hạng Anh. Nó đáng sợ tới mức được hình dung hẳn bằng khái niệm “Fergie time”. Nhưng giờ đây, Quỷ đỏ đang khốn đốn vì chính quãng thời gian bù giờ này.
'Fergie time' giờ lại là ác mộng của M.U

Ác mộng phút bù giờ 

“Fergie time” trước đây từng là niềm tự hào của M.U thời Sir Alex Ferguson, khi Quỷ đỏ luôn chiến đấu tới những giây cuối cùng và rất nhiều lần giành chiến thắng nhờ những bàn thắng ghi ở phút bù giờ. Ngay cả trong giai đoạn đầu mùa này, đội quân của Jose Mourinho cũng là “sát thủ” những phút cuối trận khi liên tục ghi bàn trong khoảng thời gian từ phút 80 trở về sau. 

Tuy nhiên, chỉ trong vòng ít ngày gần đây, thứ vũ khí truyền thống của M.U đang trở thành nỗi sợ của chính đội bóng áo đỏ. Quỷ đỏ thay vì có thắng lợi lại liên tục nhận trái đắng từ bàn thua ở những giây cuối cùng trận đấu. Giữa tuần trước, họ để Korey Smith ghi bàn ở phút bù giờ thứ 2, qua đó bị Bristol loại khỏi Cúp Liên đoàn. 

Chỉ sau đó vài ngày, đến đêm thứ Bảy thì một lần nữa M.U lại ôm hận với kịch bản tương tự. Trận Leicester - M.U có 4 phút bù giờ. Đồng hồ trên sân đã chỉ đến phút 93 và 20 giây. Nghĩa là chỉ vài chục giây nữa là trận đấu sẽ khép lại. Thế nhưng Quỷ đỏ lại để Harry Maguire lập công ở phút bù giờ thứ 4, mang về trận hòa 2-2 cho Leicester. Thất bại 1-2 trước Bristol chưa phải là cú sốc gì lớn với M.U. Bởi đằng nào thì Cúp Liên đoàn cũng không phải đấu trường được họ ưu tiên hàng đầu. Nhưng chắc chắc việc đánh rơi 2 điểm trước Leicester sẽ khiến đội quân của Mourinho bị tổn thương rất nhiều. 

Bởi đó là trận đấu mà M.U lẽ ra không thể không giành chiến thắng. Họ đã có bàn thắng dẫn trước 2-1. Rồi họ còn được chơi hơn người trong 15 phút cuối trận. Marcus Rashford, Anthony Martial, rồi Jesse Lingard đều đã có cơ hội đối mặt với thủ thành Kasper Schmeichel, trong đó Lingard còn lừa qua cả Schmeichel rồi sút bóng vào... cột dọc. Nếu tận dụng tốt thời cơ, M.U đã có thể vùi dập Leicester với tỷ số 4-1, 5-1. Nhưng sự phung phí đến khó hiểu của Quỷ đỏ đã khiến họ chỉ có 1 điểm rời King Power. 


Chấp nhận cuộc đua Top 4

M.U đã kém đội đầu bảng Man City tới 13 điểm. Đây là khoảng cách lớn nhất giữa đội đầu bảng và đội nhì bảng ở dịp Giáng sinh trong lịch sử giải đấu cao nhất nước Anh. Cách đây vài ngày, Lingard vẫn nói cứng rằng M.U chưa từ bỏ cuộc đua vô địch và sẽ thắng 100% trận đấu để tiếp tục đua tranh với Man City. Nhưng đến thời điểm này, có lẽ thầy trò Mourinho phải chấp nhận sự thật là cúp bạc Premier League đã nằm ngoài tầm với với họ. 

Bây giờ, ưu tiên số 1 của M.U phải là giữ chân trong Top 4. Vòng này, nếu bảo vệ được chiến thắng trước Leicester thì Quỷ đỏ sẽ đào sâu khoảng cách với đội đứng thứ 3 là Chelsea lên 5 điểm. Tuy nhiên, việc họ đánh rơi 2 điểm ở phút chót khiến cách biệt giữa M.U và Chelsea vẫn giữ nguyên là 3 điểm. Đó là khoảng cách có thể san lấp bất kỳ lúc nào, đặc biệt khi M.U của Mourinho đang chơi ngày càng thiếu sự ổn định và thuyết phục. 

Mùa giải vẫn còn nửa chặng đường nữa và sẽ là thảm họa cho Quỷ đỏ nếu sau khi đầu hàng Man City ở Ngoại hạng Anh và bị Bristol loại ở Cúp Liên đoàn, họ lại còn lận đận ở cả cuộc đua Top 4. 

CON SỐ
1 M.U chỉ thua 1 trong 13 lần gần nhất hành quân đến sân Leicester ở Premier League, giành 7 chiến thắng. Trận thua duy nhất đó chính là thất bại 3-5 hồi tháng 9/2014, khi M.U vẫn còn được dẫn dắt bởi Van Gaal. 

Gần 2 năm mới mất điểm phút cuối

Đây là lần đầu tiên M.U thủng lưới ở phút 90 và bàn thua đó làm họ đánh rơi điểm số tại Premier League sau gần 2 năm. Trước đó, lần gần nhất M.U mất điểm vì bàn thua kiểu này là trận hoà 1-1 với Chelsea ngày 7/2/2016, khi Diego Costa lập công để gỡ hòa cho The Blues ở phút 90+1.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x