Ai cũng biết: Man City vẫn đang lặn ngụp trong cơn khủng hoảng trung vệ. Kể cả “trung vệ bất đắc dĩ” Rodrigo, vốn là tiền vệ trụ đã được Pep Guardiola sử dụng như một trung vệ trong các trận gần đây, cũng đã chấn thương phải nghỉ ít nhất 1 tháng nữa. Trong hoàn cảnh này, không ai có thể tưởng tượng: một cựu binh già dặn kinh nghiệm như Fernandinho lại chuốc thêm khó khăn cho toàn đội, bằng việc bị đuổi một cách... lãng xẹt. Đã vậy, sự xuất hiện của chiếc thẻ vàng thứ 2 càng có gì đấy “sai sai”: trận đấu chỉ còn 3 phút và Man City đã dẫn 3-0 trên sân nhà. Đâu còn gì để tranh chấp!
Vậy nên, chỉ có thể hiểu: Fernandinho bị đuổi một cách “dễ dãi” như vậy chỉ vì trận đấu tiếp theo của Man City là ở Cúp Liên đoàn. Có bị treo giò hay không, Fernandinho vẫn đương nhiên cần được nghỉ ngơi trong trận đấu ấy, ít ra là để tránh nguy cơ rước thêm chấn thương.
Bóng đá Anh thay đổi quy định xoành xoạch, nhất là những quy định kỳ lạ liên quan đến án treo giò vì thẻ phạt. Quy định mới nhất: việc cộng dồn thẻ vàng để treo giò (lĩnh đủ 5 thẻ vàng thì bị treo giò ở trận kế tiếp chẳng hạn) sẽ chỉ tính riêng “giải nào ra giải đó”. Nhưng án treo giò trận kế tiếp ngay sau thẻ đỏ thì sẽ áp dụng trong mọi giải (Premier League, Cúp Liên đoàn, FA Cup). Cứ bị đuổi ở trận này thì lập tức bị treo giò ở trận sau, bất kể đấy là giải gì!
Luôn có Fernandinho Sau khi Aymeric Laporte chấn thương và Man City thua Norwich ở trận kế tiếp thì Pep Guardiola không bao giờ sử dụng cặp trung vệ John Stones - Nicolas Otamendi nữa, kể cả khi họ đều có mặt. Một trong hai trung vệ phải luôn là Fernandinho, trong suốt 8 trận vừa qua ở Premier League và Champions League. Otamendi, Stones, Rodri đã luân phiên đá cặp với Fernandinho. |
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn