Fernando Torres và nỗi buồn của một Judas

Việt Hà
14:30 ngày 07-05-2020
Fernando Torres đã “đâm” một nhát dao xuyên tim các CĐV Liverpool khi bỏ sang Chelsea vào tháng 1/2011 với giá 50 triệu bảng. Nhưng chính kẻ bị xem là Judas cũng bị phản bội bởi những người đứng đầu sân Anfield.
Fernando Torres và nỗi buồn của một Judas

Mây đen ở Anfield

Những gì xảy ra vào tháng 1/2011 thực tế không như báo chí thêu dệt. Fernando Torres chấp thuận tới Chelsea song không phải theo cách “dứt áo ra đi” khiến CĐV Liverpool giận dữ. Tiền đạo người Tây Ban Nha bị khoác lên người cái mác “kẻ phản bội” dù trong thâm tâm Torres vẫn còn tình yêu rất lớn với The Kop.

Đấy là thời điểm đội bóng vùng Merseyside rơi vào hỗn loạn. Rafa Benitez rời ghế HLV vào mùa Hè 2010 vì mâu thuẫn với hai ông chủ George Gillett và Tom Hicks. Trước đó một năm, giới chủ Mỹ, do khó khăn tài chính, đã bán Xabi Alonso sang Real Madrid vào năm 2009 với giá 35 triệu euro. Liverpool bắt đầu bị rao bán với một tương lai vô định.

Vì thế ngay sau World Cup 2010, Torres đã tới gặp GĐĐH Christian Purslow và Roy Hodgson, người kế nhiệm Benitez, để bày tỏ sự lo lắng về Liverpool. “Tôi nói với họ rằng Liverpool sẽ rất khó chơi tốt trong tình trạng này. Tôi muốn họ làm rõ kế hoạch tương lai của đội bóng, không thể có chuyện tiền bán cầu thủ không được tái đầu tư vào mua cầu thủ”, Torres kể lại.

Purslow đã cam kết với Torres rằng “chỉ có CLB bị bán, chứ không phải các cầu thủ chủ chốt”. Nhưng điều ngược lại xảy ra chỉ 1 tháng sau đó, khi Liverpool bán Javier Mascherano cho Barcelona. “Tôi cảm thấy bị lừa dối”, Torres cho biết. Tháng 10/2010, Liverpool chính thức đổi chủ. Tập đoàn New England Sports Ventures (sau này là Fenway Sports Group) mua lại đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh từ tay George Gillett và Tom Hicks. Purslow vẫn giữ ghế và có thêm sự trợ giúp từ Damien Comolli người có nhiệm vụ lên chiến lược phát triển. Song Comolli chẳng có bất kỳ kế hoạch nào hiệu quả. Liverpool đã tụt xuống thứ 12 trên BXH.

“Đó là một cơn ác mộng, không chỉ với tôi mà với tất cả mọi người trong đội. Các ông chủ hầu như không cho Hodgson làm việc. Họ để một nhóm bác sĩ từ Australia quyết định việc ai ra sân hay không. Tôi chưa từng thấy chuyện đó trong đời”, Torres nhớ lại. 

Torres đã đánh mất phong độ sau khi chuyển sang Chelsea

“Tôi chỉ là vật tế thần”

Mớ hỗn độn tại Anfield lên đến đỉnh điểm vào tháng 1/2011 khi Roy Hodgson bị sa thải để nhường chỗ cho Kenny Dalglish. Torres ngày càng suy nghĩ về việc rời Liverpool: “Comolli (GĐTT) nói với tôi rằng chủ sở hữu muốn trẻ hóa đội bóng và xây dựng lực lượng mới. Tôi nghĩ kế hoạch đó cần vài năm. Lúc đó tôi đã 27 tuổi và không thể chờ đợi. Tôi cần danh hiệu”.

Người bạn thân Steven Gerrard không cản bước Torres rời Anfield. “Cậu hãy làm những gì tốt nhất cho bản thân”, Gerrard khuyên bạn. Sau khi Chelsea đưa ra lời đề nghị chính thức đầu tiên vào ngày 22/1/2011, Torres cần một cuộc nói chuyện hai năm rõ mười với Dalglish. “Tôi muốn biết ý kiến của Dalglish.

Không có ai khác, chỉ tôi và ông ấy ngồi với nhau. Tôi cần chắc chắn rằng Dalglish có thể thay đổi tình hình hiện tại”. Đáp lại, vị HLV trưởng Liverpool chỉ nói rằng ông cần Torres với thái độ khá hờ hững. “Dalglish là người duy nhất tỏ ý muốn giữ tôi trong khi Liverpool đang đàm phán với Chelsea. Vì vậy tôi không rõ Dalglish có thực lòng hay không”, Torres cho biết.

Vài ngày sau, quả bom chuyển nhượng phát nổ. Torres tới Chelsea với giá 50 triệu bảng. Các CĐV Liverpool bị sốc hoàn toàn, họ đốt áo Torres, kẻ trước đó đã yêu cầu rời CLB theo tin tức trên mặt báo. Tiền đạo người TBN trở thành kẻ phản bội lại niềm tin yêu của người Liverpool. Nhưng Torres tin rằng anh không làm gì để trở thành một kẻ đáng khinh như vậy.

“Mọi thứ không như báo chí thêu dệt”, Torres khẳng định. Theo tiền đạo sinh năm 1984, việc báo chí đưa tin anh đòi rời Liverpool chỉ vài ngày trước vụ chuyển nhượng là một kế hoạch đen tối. “Tôi không rõ ai đứng sau vụ này. Nhưng sau tất cả những tin đồn trên mặt báo, tôi không còn dám tin ai ở Liverpool. Họ muốn biến tôi thành vật tế thần nhằm che đậy những kế hoạch sai lầm của họ tại Liverpool”, Torres cho biết. 

Torres đã rất đau lòng khi ra đi, như chính lời anh tâm sự: “Tôi ngồi trên máy bay trực thăng rời Liverpool và khi nhìn xuống, tôi nhận ra mình đã từng hạnh phúc ở dưới đó biết bao nhiêu”.

CĐV Liverpool vẫn yêu Torres
Thời gian có thể gột rửa mọi lỗi lầm. Với các CĐV Liverpool, Fernando Torres vẫn là một tượng đài đáng mến trong lịch sử đội bóng. Bốn năm sau vụ chuyển nhượng tới Chelsea, Torres trở lại Anfield đá giao hữu từ thiện vào tháng 3/2015. Hàng ngàn CĐV Liverpool hô vang khẩu hiệu quen thuộc dành cho số 9 người Tây Ban Nha: “Fernando Torres, số 9 của Liverpool”. Torres thừa nhận anh đã rất cảm động khi nhận được tình cảm nồng ấm của nửa đỏ thành Liverpool.

CỰU DANH THỦ JAMIE CARRAGHER:“Liverpool dắt mũi Chelsea trong vụ Torres”
Đồng đội cũ của Fernando Torres ở Liverpool, Jamie Carragher cho rằng Chelsea đã bị The Kop dắt mũi trong vụ chuyển nhượng của El Nino. Cựu hậu vệ này bật mí trong chương trình “Off Script” của kênh truyền hình Sky Sports: “Khi nghe tin, tôi biết chúng tôi đã dắt mũi được Chelsea. Ý của tôi là từ 1 năm trước đó, Torres đã chỉ còn là cái bóng của chính mình”. Tuy nhiên, Carragher cũng thừa nhận El Nino từng là “tiền đạo hay nhất thế giới trong giai đoạn đầu khoác áo Liverpool”.

85. Fernando Torres sở hữu 85 bàn thắng sau 212 lần ra sân tại Premier League. Trong đó có 65 bàn được tiền đạo người Tây Ban Nha thực hiện trong màu áo Liverpool, 20 bàn còn lại là tại Chelsea.

XEM THÊM

Việt Nam, ông lớn mới nổi của làng eSports

ESport bóng đá & tấm gương từ Đông Nam Á

Mất tiền tấn để thành game thủ chuyên nghiệp 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Gary Speed, tấm gương sáng ngời Gary Speed, tấm gương sáng ngời

    Đấy không bao giờ là một ngôi sao rực sáng. Gary Speed thuộc về một dạng khác. Anh là hình mẫu chuẩn mực để các cầu thủ chuyên nghiệp học hỏi. Speed thành danh trong bóng đá đỉnh cao bằng ý thức và nỗ lực của chính mình, hơn là bằng tài năng thiên phú nào.

  • Shaw xem nhẹ Young, khen ngợi đội trưởng Maguire Shaw xem nhẹ Young, khen ngợi đội trưởng Maguire

    Hậu vệ Luke Shaw mới đây đã chỉ ra sự khác biệt giữa đội trưởng hiện tại của Man United là Harry Maguire và cựu đội trưởng Ashley Young.

  • Norwich, Aston Villa và Bournemouth sẽ bị xuống hạng luôn nếu vẫn 'giở trò' Norwich, Aston Villa và Bournemouth sẽ bị xuống hạng luôn nếu vẫn 'giở trò'

    Báo chí Anh đưa tin, BTC Ngoại hạng Anh cảnh báo sẽ đánh xuống hạng 3 CLB đang nằm trong nhóm "cầm đèn đỏ" nếu như vẫn kiên trì phản đối kế hoạch hoàn tất phần còn lại của mùa giải 2019/20.

  • Số phận mùa giải 2019/20: Project Restart liên tiếp nhận tin dữ Số phận mùa giải 2019/20: Project Restart liên tiếp nhận tin dữ

    Để chuẩn bị cho sự trở lại của Premier League 2019/20, BTC giải đấu này đã đưa ra bản kế hoạch được gọi là Project Restart. Tuy nhiên những ngày gần đây, kế hoạch này liên tục phải nhận tin không thuận lợi. Mới nhất, nhiều CLB lùi ngày tập lại 1 tuần. Còn các bác sỹ cũng trực tiếp viết email bày tỏ sự lo ngại.

  • Sự ích kỷ của Premier League Sự ích kỷ của Premier League

    Kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát ở châu Âu và Premier League phải tạm hoãn, giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh Premier League cũng là giải đấu tốn nhiều giấy mực của báo chí nhất. Nhưng không phải là những điều tích cực mà chỉ toàn những tính toán mưu lợi cá nhân, cùng với những bài toán liên quan đến thiệt hại kinh tế.

  • Trọng tài yêu M.U từng mong Ronaldo sút hỏng phạt đền Trọng tài yêu M.U từng mong Ronaldo sút hỏng phạt đền

    Cựu trọng tài nổi tiếng Howard Webb mới đây đã tiết lộ sai lầm lớn nhất trong sự nghiệp. Đó là khi ông thổi 11m cho M.U trong trận đấu với Tottenham cách đây 11 năm.

  • Premier League và kế hoạch khai thác ngọc thô tại Pháp Premier League và kế hoạch khai thác ngọc thô tại Pháp

    Premier League sẽ gặp nhiều khó khăn về tài chính ở mùa tới bởi đại dịch Covid-19. Dẫu vậy, nhiệm vụ nâng cấp đội hình là bắt buộc với mọi CLB tại giải đấu giàu sức cạnh tranh này. Họ đang hướng tới Ligue 1 như một thị trường lý tưởng. Đây là nơi có nhiều viên “ngọc thô” sáng giá và có mức giá không quá đắt đỏ!

  • Ứng dụng mới để cổ vũ ảo Ứng dụng mới để cổ vũ ảo

    Theo báo Daily Mail thì Liverpool, Man City và Arsenal đang đàm phán với một hãng công nghệ ở Đức để triển khai cách cổ động ảo cho giới hâm mộ đối với các trận đấu trong sân không có khán giả.

  • Mourinho sẽ giữ được Kane bằng cá tính đặc biệt Mourinho sẽ giữ được Kane bằng cá tính đặc biệt

    Trợ lý cũ của HLV Jose Mourinho là Jose Morais mới đây có những chia sẻ rất đáng chú ý liên quan đến "Người đặc biệt". Theo Morais, HLV Mourinho là người rất tâm lý và chẳng bao giờ khiến các học trò của mình phải thất vọng.

  • Bàn thắng của Joe Gomez sẽ đưa Liverpool vào sách kỷ lục Bàn thắng của Joe Gomez sẽ đưa Liverpool vào sách kỷ lục

    "Tôi vẫn nằm mơ về bàn thắng đó. Bóng đến từ một pha đá phạt góc và tôi ghi bàn cho The Kop. Một ngày nào đó", Joe Gomez kể.

  • Premier League sẽ chấm dứt nếu CLB từ chối đá sân trung lập Premier League sẽ chấm dứt nếu CLB từ chối đá sân trung lập

    Việc thi đấu các trận còn lại trên sân trung lập gần như giải pháp cuối cùng để đưa Premier League trở lại và nếu không đạt được đủ số phiếu bầu cần thiết, viễn cảnh xấu nhất sẽ xảy ra.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x