Forest Green Rovers thăng hạng League Two: Đội bóng độc nhất vô nhị

Minh Kiệt
09:03 ngày 12-06-2017
Forest Green Rovers, nghe tên đội bóng ấy bạn chắc nghĩ tới một tổ chức về môi trường hay sinh thái. Mà đội bóng ấy cũng gần với ý nghĩa ấy thực. Đấy là đội bóng... sạch nhất hành tinh, vừa giành quyền lên chơi ở League Two (hạng đấu thứ tư trong hệ thống các giải bóng đá chuyên nghiệp tại Anh).
Forest Green Rovers thăng hạng League Two: Đội bóng độc nhất vô nhị

Chiến công phi thường

Chiến thắng 3-1 trước Tranmere Rovers tại Wembley mới đây giúp Forest Green Rovers góp mặt tại League Two từ mùa tới. Trong lịch sử giải League Two, chưa có CLB nào đến từ một thành phố/thị trấn nào nhỏ bé hơn. Nailsworth ở Gloucestershire (Tây Nam nước Anh) chính là nơi Forest Green Rovers đóng quân. Thị trấn này chỉ có vỏn vẹn 5.800 người.

Trước đây, khi được hỏi Nailsworth và bóng đá có liên hệ với nhau ở chỗ nào, có lẽ người dân nơi đây chỉ trả lời bạn: “David Beckham từng đến đây”.

Nhà Beckham quả từng đến đây trong một chuyến du lịch cách đây 18 tháng. Adam Griffin, làm việc tại một quầy kem bên đường, cho biết: “Họ dừng lại mua kem, cực kỳ lịch sự. Ban đầu tôi còn suýt không nhận ra Victoria”.

Cầu thủ Forest Green Rovers ký tặng NHM sau  chiến tích thăng hạng
Cầu thủ Forest Green Rovers ký tặng NHM sau chiến tích thăng hạng

Nhưng bây giờ, một sự kiện bóng đá lớn hơn “Beckham từng tới đây” đã diễn ra. Forest Green Rovers, với trụ sở đặt trên đỉnh đồi, đã giành quyền lên League Two sau khi đánh bại Tranmere ở trận play-off thăng hạng. Trong lịch sử 4 giải đấu lớn nhất của Anh, chưa có đội bóng nào nhỏ bé như thế. Diện tích và cư dân của họ chỉ ngang với một... ngôi làng.

HLV Mark Cooper của Forest Green Rovers phát biểu: “Đấy thật sự là một điều kỳ diệu. Người dân trong vùng gần như ai cũng biết mặt các cầu thủ Forest Green, bởi họ có khi là... hàng xóm của nhau”.

Mùa tới, fan của các CLB Swindon, Port Vale, và Coventry City - với tổng cư dân khoảng 350.000 - sẽ thấy mình chen nhau trên những con đường chật hẹp của miền quê để đến với New Lawn, sân nhà của anh chàng tân binh. Cứ mỗi lần Forest Green Rovers thi đấu, địa phương gần như không còn một bóng người.

Tất cả thành viên của Forest Green Rovers đều phải ăn chay
Tất cả thành viên của Forest Green Rovers đều phải ăn chay

Jackie, một người làm bánh, cho biết: “Ở đây, HLV, cầu thủ và fan rất thân thiện với nhau. Họ biết nhau gần hết. Chúng tôi cũng biết rõ họ thích ăn bánh gì khi bước vào cửa hàng”.

Một điều độc đáo nữa, Forest Green Rovers là đội bóng duy nhất trên thế giới mà toàn bộ... ăn chay. Ông chủ triệu phú của đội, Dale Vince, là người sáng lập Ecotricity, một công ty bán năng lượng xanh. Và vào năm 2015, ông đã ra một quy định cho đội bóng của mình: tất cả đều phải ăn chay.

HLV Cooper nói: “Nếu muốn ở lại CLB, chúng tôi buộc phải tuân thủ điều đó. Dale không phải là vị chủ tịch bình thường, nhưng ông ấy thật sự rất dễ thương. Nếu ông ta trả tiền cho bất kỳ điều gì, thứ ấy dứt khoát phải sạch”.

Đội bóng sạch nhất hành tinh

Sân vận động New Lawn dùng nguồn năng lượng từ mặt trời. Trên sân tập là những chiếc xe điện chạy bằng pin. Chiếc BMW i8 của ngài chủ tịch là xe bán thể thao. Nó đậu tại một trong những vịnh ở đây bởi Dale Vince tạm thời chưa lái được vì... vẫn đang chống nạng sau một tai nạn.

Ông nói với tờ Daily Mail: “Môi trường với chúng tôi có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Chúng tôi muốn mọi người chấm dứt ăn thịt. Việc làm nông trại theo kiểu công nghiệp chỉ xuất hiện từ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Tất cả để con người được ăn nhiều thịt hơn. Điều ấy là không tự nhiên. Chúng tôi muốn truyền thông điệp ấy đi và luôn bảo vệ quan điểm của mình. Điều ấy đã làm một số người tức giận”.

Cỏ sân New Lawn được chăm sóc bằng… phân động vật
Cỏ sân New Lawn được chăm sóc bằng… phân động vật

Paul Dowdeswell là một trong số đó. Bởi vì ông là người bán thịt ở địa phương này suốt 30 năm. Paul nói: “Tôi từng nằm trong ban điều hành CLB Forest Green Rovers. Rồi đột nhiên họ ăn chay và tôi không được phép đến đó nữa. Tôi đang bán thịt cho toàn đội, thậm chí còn tài trợ, rồi đến một ngày tôi nhận được thông báo: Paul, anh gửi hóa đơn để chúng tôi thanh toán toàn bộ tiền còn thiếu vì Dale sẽ đoạn tuyệt với thịt. Tôi là thành viên trọn đời của CLB, tôi luôn có vé mùa, nhưng giờ tôi không còn được chào đón nữa. Tôi đã không thể đến Wembley. Thật khó chịu”.

Nhưng việc CLB lên League Two đã mang đến cho Paul chút hy vọng. Bởi vì bên cạnh những CĐV của đội chủ nhà nay đều ăn chay thì CĐV đội khách cũng phải đến đây. Và anh sẽ cung cấp thịt cho họ.

Về phần mình, Dale Vince muốn cơi nới sân vận động ra lớn hơn. Cứ mỗi lần trận đấu diễn ra, việc các fan đến sân và gửi xe thôi cũng gây ra một vụ kẹt nho nhỏ. Ông muốn dời sân ra xa một chút, với sức chứa 12.000 người và toàn bộ sân được làm từ gỗ.

“Mục tiêu của chúng tôi là lên Championship (hạng Nhất), Vince nói. “Phải lên càng cao thì thông điệp mới càng đi xa hơn. Đấy không chỉ là bóng đá đâu mà còn là một cách sống”.

Cấm cả uống sữa tươi
Khởi đầu chủ tịch Vince chỉ cấm thịt đỏ. Nhưng đến 2015 thì ông cấm tiệt thịt động vật, từ heo gà đến cá tôm. Ông cấm luôn bất kỳ ai bán thịt ở gần sân vận động của ông. Ông cũng không cho phép các cầu thủ cho sữa tươi vào trà. Nhưng bia thì tính là... sạch. Và ông đã thết đãi cả bia cho các fans.

Sân bóng đầu tiên trên thế giới được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ


Chủ tịch của Forest Green Rovers, Dale Vince tuyên bố, sân bóng của ông sẽ là sân vận động đầu tiên được xây dựng hoàn toàn bằng gỗ để thân thiện với môi trường. Vince nói: “Vấn đề của gỗ không chỉ là nó tự nhiên, mà nó còn có hàm lượng carbon rất thấp. Xây gỗ là cách tốt nhất để không gây hại đến môi trường”. Sân sẽ nằm trong khu liên hợp rộng 100 hecta, gồm cả phòng gym, bệnh viện.

Xanh là xu thế


Real Madrid và Bayern Munich, hai trong số những CLB lớn nhất thế giới, gần đây đã mặc trang phục thi đấu tái chế từ rác thải đại dương. Nhưng rõ ràng họ còn rất xa mới tiến đến mức độ “organic” như Forest Green Rovers. Năm 2011, đội bóng Anh cho lắp 170 thiết bị chuyển hóa năng lượng mặt trời thành điện năng. Cỏ của sân cũng là cỏ tự nhiên, bón phân động vật.

Cắt cỏ theo công nghệ “Mow-bot”


Forest Green Rovers trở thành đội bóng đầu tiên ở Vương quốc Anh đưa robot cắt cỏ Etesia, thường được biết đến với tên “Mow-bot” vào sử dụng. Đây là công nghệ dùng GPS để điều khiển robot cắt cỏ, hoàn toàn giải phóng sức lao động cho con người. Công nghệ này từ lâu đã được đội bóng hàng đầu nước Đức Bayern Munich sử dụng.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Joe Hart đang tự chôn vùi sự nghiệp Joe Hart đang tự chôn vùi sự nghiệp

    Hai tuần trước, sau khi chia tay Torino, Joe Hart bắt đầu những tháng ngày bơ vơ khi không biết tương lai sẽ đi về đâu. Bây giờ, sau màn trình diễn tệ hại trước Scotland, anh có lẽ nên bắt đầu nghĩ tới việc mất nốt vị trí ở ĐT Anh. Hart đang tự chôn vùi sự nghiệp bởi sự sa sút nghiêm trọng.

  • Costa vẫn chờ quyết định cuối cùng của Chelsea Costa vẫn chờ quyết định cuối cùng của Chelsea

    Tiền đạo Diego Costa vẫn thể hiện thái độ tôn trọng với CLB chủ quản khi chia sẻ tương lai của mình sẽ phục thuộc vào quyết định cuối cùng của Chelsea.

  • Với Lindelof, M.U bớt xấu xí Với Lindelof, M.U bớt xấu xí

    Man United đã có Victor Lindelof, và mức phí 30,7 triệu bảng biến anh trở thành hậu vệ đắt giá nhất lịch sử Quỷ đỏ. Với những gì đã thể hiện trong màu áo Benfica, có rất nhiều điều đáng để chờ đợi ở bản hợp đồng đắt đỏ này.

  • M.U phải chi ra bao nhiêu để có được Lindelof? M.U phải chi ra bao nhiêu để có được Lindelof?

    Cùng tìm hiểu số tiền cụ thể mà Man United phải chi cho Benfica để có được trung vệ Victor Lindelof.

  • Rooney, còn chốn nào dung thân? Rooney, còn chốn nào dung thân?

    Wayne Rooney đang là người thừa ở M.U nhưng ngay cả khi anh dứt áo ra đi, có rất ít CLB có thể dang tay chào đón đội trưởng Quỷ đỏ.

  • ĐT Anh: Nỗi nhức nhối của một tập thể không thủ lĩnh ĐT Anh: Nỗi nhức nhối của một tập thể không thủ lĩnh

    Sự vắng mặt của Wayne Rooney giờ không còn nhiều bận tâm về chuyên môn nhưng nó để lại một lỗ hổng nghiêm trọng: Tam sư giờ là con sư tử không đầu.

  • 8 trung vệ chất lượng giúp Liverpool quên đi Van Dijk 8 trung vệ chất lượng giúp Liverpool quên đi Van Dijk

    Thương vụ chiêu mộ trung vệ Virgil van Dijk (Southampton) của Liverpool đã đổ bể. Tuy nhiên, dưới đây là 8 gương mặt khác chất lượng không kém mà The Kop có thể cân nhắc đưa về Anfield ở phiên chợ Hè 2017.

  • U18 Anh vô địch Toulon Cup U18 Anh vô địch Toulon Cup

    Đánh bại U20 Bờ Biển Nga trên chấm 11m, các cầu thủ U18 Anh đã giành chức vô địch Toulon Tounament Cup được tổ chức tại Pháp.

  • Chuyển nhượng là một nghệ thuật Chuyển nhượng là một nghệ thuật

    Dù các tin đồn hấp dẫn đều trở thành hiện thực, M.U cũng sẽ hỏng bét nếu không giữ được thủ môn David de Gea trước sự chiêu dụ của Real Madrid.

  • David Silva:  “Pep Guardiola vẫn là  HLV tuyệt vời nhất” David Silva: “Pep Guardiola vẫn là HLV tuyệt vời nhất”

    Nhìn lại mùa bóng được cho là thất bại vừa qua, David Silva vẫn cho rằng Manchester City đang đi đúng hướng, dưới sự dẫn dắt của HLV xuất sắc nhất mà anh từng biết, và vẫn tràn đầy lạc quan trước mùa bóng sắp tới. Phát biểu trên báo Independent, tiền vệ người Tây Ban Nha vẫn bày tỏ sự ngưỡng mộ rất lớn với HLV Pep Guardiola.

  • Man United phải mua bằng được Morata Man United phải mua bằng được Morata

    Giới hâm mộ Man United đang rất sốt ruột trong những ngày này, khi báo chí liên tục đưa tin về Alvaro Morata và Victor Lindelof, theo kiểu họ đã “ở rất gần” Old Trafford. Vì sao M.U phải mua bằng được Morata, và nếu mua được thì đội hình chính của Jose Mourinho mùa tới sẽ như thế nào?

  • Góc check VAR: Man City là ổ mê tín dị đoan Man City - ổ mê tín dị đoan

    Không ít lần Man City của Pep Guardiola tạo ra những chuỗi trận thắng liên tiếp kéo dài nhiều tháng trời để bứt tốc trong cuộc đua vô địch. Để duy trì được thành tích đó thì City không chỉ dùng hết trí lực mà còn phải nhờ đến cả… tâm linh.

  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

  • Nhận định bóng đá Liverpool vs Brighton, 20h00 ngày 31/3: Không thể ngăn cản 20h00 ngày 31/3: Liverpool vs Brighton

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Liverpool vs Brighton trong khuôn khổ Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 31/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x