Gareth Southgate và 'hành trình bóng đêm' ít biết

Gareth Southgate có thể tự hào là một trong những HLV thành công nhất trong lịch sử ĐT Anh.
Gareth Southgate và 'hành trình bóng đêm' ít biết
Tất cả đều biết và ghi nhận những gì mà vị HLV hôm nay tròn 49 tuổi (ông sinh ngày 3/9/1970) đã làm được cho Tam sư nói riêng và bóng đá Anh nói chung. Nhưng không phải ai cũng biết, trước khi bước ra ánh sáng hôm nay, ông đã phải trải qua một “hành trình bóng đêm” tồi tệ đến thế nào.

Khởi đầu ấn tượng
Southgate được xem là một lựa chọn gây ngạc nhiên của Boro cho vị trí ghế nóng. Hè năm 2006, khi nhận lời thay thế Steve McClaren, Southgate mới 35 tuổi. Ông không phải là lựa chọn ban đầu. Boro muốn mời Martin O’Neill và Terry Venables, nhưng cả hai HLV giàu kinh nghiệm này đều từ chối. Các CĐV thì muốn người hùng địa phương Tony Mowbray lúc đó đang gây ấn tượng với Hibernian. Nhưng cuối cùng người được chọn là Southgate, người đội trưởng duy nhất trong lịch sử Boro có cơ hội nâng cao một danh hiệu lớn.

Trong đội hình của Boro thời điểm đó toàn là các đồng đội cũ của Southgate. Họ đều yêu quý và kính trọng ông, nhưng không phải ai cũng có thể quen với việc chỉ sau một đêm bỗng dưng phải gọi người đội trưởng cũ là “sếp”. Dù vậy, họ biết rằng Southgate không phải là người mà họ có thể bỡn cợt. Ông điềm tĩnh, nhẹ nhàng, không phải mẫu thích gào thét, nhưng không dễ dàng bỏ qua cho những kẻ làm sai. Ray Parlour, người đồng đội lâu năm, chỉ vì hỏi đùa liệu có thể tiếp tục gọi ông là “Mũi To” được hay không mà không bao giờ còn có cơ hội chơi bóng cho Boro nữa!

Do chưa có bằng cấp gì, Southgate cần tới một “đặc ân” từ Premier League để được làm việc ở Boro. Ông phải vừa làm vừa tham gia các khóa học.


Nhưng điều đó không ngăn được Southgate gây được những ấn tượng đẹp ban đầu. Trong mùa giải đầu tiên của Southgate-HLV, Boro tăng hai bậc, lên thứ 12, so với mùa giải cuối cùng của McClaren ở Riverside. Ở mùa tiếp theo, Boro kết thúc ở vị trí thứ 13, sau khi vùi dập Man City tới 8-1 ở vòng đấu cuối cùng. Tuy nhiên, đây là lúc những vấn đề phát sinh.

Những bản hợp đồng mới của Boro, ví dụ Afonso Alves và Mido, đều gây thất vọng. Các trụ cột, từ Yakuku, Mark Viduka tới Jonathan Woodgate, Mark Schwarzer và George Boateng lần lượt ra đi mà Boro không có sự thay thế xứng đáng. “Ông ấy không gặp may bởi vì chủ tịch của đội đã chọn cắt giảm ngân sách và để những cầu thủ lớn ra đi”, học trò cũ Mido nhớ lại. “Ông ấy hẵng còn rất trẻ, nhưng đã phải xoay xở với một ngân sách hạn hẹp trong khi chưa có chút kinh nghiệm huấn luyện nào. Thật không công bằng với ông ấy”.

Để đối phó với tình hình mới, Southgate chọn đặt niềm tin vào những cầu thủ trẻ. 

Những ngày buồn
Southgate giành giải thưởng HLV của tháng ở Premier League sau khi Boro khởi đầu mùa giải 2008/09 bằng việc đánh bại Spurs và Stoke, và chỉ để thua Liverpool. Nhưng rồi họ sớm gặp vấn đề trong việc ghi bàn. Boro trượt dài trong chuỗi 14 trận liền không thắng; họ rớt xuống nhóm có nguy cơ rớt hạng và từ đó không bao giờ có thể hồi phục được nữa. Cả mùa đó, Boro chỉ ghi được có 28 bàn. 11 năm tồn tại ở Premier League của họ đi tới hồi kết.

Boro khởi đầu không tồi ở Championship – họ thắng năm trong bảy trận tiếp theo. Nhưng thất bại 0-5 trên sân nhà trước West Brom đã mở ra một giai đoạn đầy sóng gió mới. Sau ba thất bại liên tiếp trên sân nhà, Boro bắt đầu tính chuyện sa thải Southgate. Điều tồi tệ là Southgate nhận quyết định sa thải sau một trận thắng, trước Derby. Lúc đó, họ vẫn xếp thứ tư trên bảng xếp hạng, và chỉ cách vị trí đầu bảng có một điểm. Southgate sau này nói rằng ông chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bị sa thải. Các cầu thủ cũng bị sốc khi hay tin.


Southgate cũng không nghĩ là mình sẽ thất nghiệp lâu. Giờ đây ông đã có bằng UEFA Pro, và quan trọng hơn là ba năm rưỡi kinh nghiệm huấn luyện ở trình độ cao nhất. Nhưng hóa ra ông nhầm. Chẳng đội bóng nào muốn chiêu mộ ông. Khi ông gửi thư xin việc tới các đội Championship, họ thậm chí còn chẳng thèm hồi đáp. Cuối cùng, Southgate chọn đầu quân cho FA, nơi ông đảm nhiệm cương vị trưởng bộ phận phát triển đỉnh cao. Ở vị trí mới, ông thể hiện tốt tới mức chỉ sau một năm, FA đã xem ông là ứng viên hàng đầu cho vị trí giám đốc kỹ thuật. Nhưng Southgate đã chủ động từ chối, vì ông sợ mình sẽ đi vào vết xe đổ của chính mình: nhận việc khi chưa đủ kinh nghiệm.

Biết rằng mình chưa sẵn sàng cho công việc quản lý, Southgate chọn rời FA và nộp đơn xin việc ở Sheffield United. Ông rất tự tin vì quen biết nhiều giám đốc của Blades. Cuộc phỏng vấn cũng diễn ra tốt đẹp. Nhưng cuối cùng, người được chọn lại là David Weir. Southgate bị sốc, và còn sốc hơn khi biết lý do ông không được chọn: Ông quá tử tế!

Bước đệm U-21
Cũng trong năm 2013, Southgate trở lại FA để dẫn dắt đội U-21. Kết quả của đội U-21 trong thời gian Southgate nắm quyền không thực sự thuyết phục. Nhưng có những thay đổi mà giới lãnh đạo cấp cao của FA không thể không chú ý tới. Southgate muốn triển khai cho đội U-21 một cách chơi mới khác với cách chơi “truyền thống” của họ, và rất kiên định với lựa chọn này. U-21 Anh bắt đầu theo đuổi lối chơi thiên về kiểm soát, họ triển khai bóng từ hàng thủ, và cố gắng tạo ra nhiều tam giác nhất có thể trên khắp mặt sân.


Tuy nhiên, thành tích của đội U-21 ở các giải đấu lớn là không mấy ấn tượng. Ví dụ, ở vòng chung kết U-21 châu Âu năm 2015, Anh bị loại ngay từ vòng bảng sau những thất bại trước Italia và Bồ Đào Nha. Nguyên nhân chính là các cầu thủ quá chú ý tới kết quả, để rồi trượt xa khỏi những gì mà họ đã cố gắng theo đuổi từ vòng loại. “Chúng tôi đánh mất phong cách của mình vì sợ thất bại”, Jonathan Bond, thủ môn của đội U-21 Anh ở thời điểm đó, giải thích. 

“Nhưng rõ ràng là Southgate đã rút ra được những bài học lớn”, Bond nói tiếp. “Thế nên, khi dẫn dắt ĐT Anh, ông luôn cố gắng gạt bỏ hết áp lực và chỉ tập trung vào việc phát triển lối chơi. Ông biết rằng khi làm vậy, về lâu dài, những kết quả tích cực sẽ tự tìm đến.”

Đó là điều không còn gì phải nghi ngờ…

Dẹp bỏ mê tín
Giới bóng đá vốn mê tín. Không chỉ các CĐV, mà cầu thủ, HLV, và quan chức đều vậy. Nhưng từ khi lên dẫn dắt ĐT Anh, Southgate kiên quyết loại bỏ mọi hành động mang tính mê tín. Ông làm điều này sau một kinh nghiệm đau thương của bản thân. Hồi dẫn dắt Boro, ông có một đôi tất đen gọi là “tất may mắn”. Trong trận gặp Derby, ông đeo đôi tất này và Boro thắng 2-0 thật. Nhưng ngay sau đó, ông nhận tin mình bị sa thải.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • HLV Emery phải 'trảm' thủ quân Arsenal ngay lập tức Emery phải 'trảm' thủ quân Arsenal ngay lập tức

    Sau trận Arsenal hòa Tottenham 2-2 cuối tuần qua (vòng 4 giải Ngoại hạng Anh), rất nhiều CĐV Pháo thủ đã kêu gọi HLV Unai Emery tống khứ tiền vệ Granit Xhaka càng sớm càng tốt. Quả thật, họ có lý do hoàn toàn chính đáng để đưa ra yêu cầu như vậy.

  • CĐV M.U kêu gọi Solskjaer bỏ Lingard, trao cơ hội cho em họ Nani Fan M.U kêu gọi Solskjaer trao cơ hội cho con nuôi Nani

    Chứng kiến màn trình diễn của cầu thủ chạy cánh Angel Gomes, CĐV M.U đề nghị HLV Ole Gunnar Solskjaer nên trao cơ hội cho cầu thủ này ở đội một trong thời gian sớm nhất.

  • Lăng kính: M.U giống... nước Nga M.U giống... nước Nga

    Ngày 26/12/1991, Liên Xô tan rã cùng với việc độc lập của 15 quốc gia thuộc Liên bang Xô viết.

  • Ở Leicester, chẳng ai còn nhớ Maguire nữa Ở Leicester, chẳng ai còn nhớ Maguire nữa

    Từng có lúc NHM Leicester tỏ ra rất lo lắng khi Harry Maguire rời bỏ đội bóng để sang Man United. Song lúc này, khi Caglar Soyuncu đang ngày càng chơi xuất sắc, Leicester đã thật sự không còn nhớ đến người từng là hòn đá tảng của họ nữa.

  • Son Heung-min: 'Tôi đau đớn mỗi ngày...' Son Heung-min: 'Tôi đau đớn mỗi ngày...'

    3 tháng trước, Son Heung-min cùng Tottenham thất bại trước Liverpool trong trận chung kết Champions League. Mới đây, ngôi sao người Hàn Quốc lần đầu tiên lên báo chí chia sẻ cảm giác sau trận đấu đó. Son tiết lộ rằng, anh đau đớn mỗi ngày. Và bây giờ, trận thua đó là động lực để Son tiến lên phía trước...

  • M.U và tử huyệt Lindelof M.U và tử huyệt Lindelof

    Hàng thủ Manchester United vẫn chưa đem lại sự an tâm vì sự thiếu chắc chắn của Victor Lindelof.

  • Man City thủng hàng thủ do lỗi của Guardiola? Man City thủng hàng thủ do lỗi của Guardiola?

    Mọi chuyện đều có thể xảy ra, nhưng nếu Fernandinho không thể diễn vai "cứu tinh" cho vị trí trung vệ giữa hàng phòng ngự của Man City trong vài tháng sắp tới, đấy sẽ là sự xác nhận cho một sai lầm hiếm hoi của Pep Guardiola: ông đã tính toán chưa chuẩn trong mùa chuyển nhượng vừa qua!

  • Sao trẻ M.U và Man City chung phòng trên tuyển U21 Anh Sao trẻ M.U và Man City chung phòng trên tuyển U21 Anh

    Bộ đôi cầu thủ trẻ Mason Greenwood (Man United) và Phil Foden (Man City) đã được ban huấn luyện ĐT U21 Anh bố trí chung phòng khi lên tập trung đội tuyển.

  • Pogba để lộ suy nghĩ qua cú nhấp chuột Pogba để lộ suy nghĩ qua cú nhấp chuột

    Tiền vệ Paul Pogba của Man United vừa để lộ suy nghĩ chỉ qua một cú nhấp chuột. Cụ thể, anh đã bấm "like" một bình luận trên mạng Instagram khuyên anh nên rời Old Trafford để chuyển sang khoác áo Real Madrid.

  • Vòng 4 Premier League: Trật tự Big six bị đe dọa Vòng 4 Premier League: Trật tự Big six bị đe dọa

    Chỉ sau 4 vòng đấu mùa này, Premier League đã gửi đi nhiều thông điệp đáng suy nghĩ. Trong đó, đáng kể nhất là việc Big Six lại sớm có dấu hiệu phân hóa thành “2 + 4” và ở một khía cạnh khác, bản thân Big Six cũng đứng trước nguy cơ bị “xâm chiếm” bởi các đội bóng hạng trung.

  • Tottenham vẫn lạc trong đêm đen Tottenham vẫn lạc trong đêm đen

    Xét về cảm tính và yếu tố thẩm mỹ, Tottenham vừa cống hiến cho khán giả một trận đấu hay, vương vấn chút nuối tiếc. Tuy nhiên, xét về hiệu quả thì Spurs thực tế vẫn đang chới với trong cuộc khủng hoảng. Họ chưa chứng minh được lý do vào tới tận trận chung kết Champions League mùa trước.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x