Nói tới Liverpool vào những ngày này, người ta thường nhắc đến Mohamed Salah hay Virgil van Dijk. Tuy nhiên, với những ai biết rõ The Kop, cái tên quan trọng nhất phải là Georginio Wijnaldum.
Cuối buổi chiều thứ Năm vừa qua, rời Melwood sau buổi tập, Georginio Wijnaldum lập tức lên một chiếc máy bay do anh thuê để tới Hà Lan. Không có đêm nhạc rock hay buổi tiệc tùng nào chờ tiền vệ 28 tuổi ở Rotterdam. Anh đến đó chỉ để trả một món nợ ân tình.
6 năm trước, khi Wijnaldum còn chơi cho PSV và thường xuyên bị chỉ trích, Willem van Hanegem, huyền thoại của bóng đá Hà Lan đã viết một bài báo bênh vực anh dù không hề quen biết. Họ đã trở thành bạn bè sau đó. “Trong cuộc sống luôn có những giai đoạn khó khăn, và ông ấy đã bảo vệ tôi trước những lời chê bai, viết rằng tôi đang chơi rất hay, như tôi vẫn chơi ở thời điểm hiện tại. Điều đó rất có ý nghĩa với tôi”, Wijnaldum nói với tờ Daily Mail. Vì vậy, anh đã cố có mặt trong lễ sinh nhật thứ 75 của Van Hanegem, sau đó trở về Anh để tham gia vào buổi tập ngày thứ Sáu nhằm chuẩn bị cho đại chiến với M.U.
Thật ra thì trong cả sự nghiệp, Wijnaldum thường bị đánh giá thấp. Như trong thời gian 2 năm rưỡi qua ở Liverpool, tiền vệ người Hà Lan hiếm khi được nhắc tới trong các cuộc vinh danh. Và hồi mùa Hè trước, khi Naby Keita và Fabinho cập bến Anfield, người ta lập tức nghĩ về viễn cảnh đen tối dành cho Wijnaldum. Thế nhưng thực tế là mùa này, anh ra sân nhiều hơn bất kỳ tiền vệ nào khác.
“Tôi không lo lắng nhiều mỗi khi có ai đó gia nhập sân Anfield”, Wijnaldum nói, “Liverpool là một CLB hàng đầu, nên họ sẽ luôn mang về những cầu thủ giỏi. Điều quan trọng là tôi phải chứng minh, tôi là người xuất sắc nhất ở vị trí của mình thông qua chất lượng tập luyện và khi thi đấu, để rồi buộc HLV phải đưa vào đội hình xuất phát”.
Mặc dù vậy, Wijnaldum vẫn cảm thấy khó chịu trước những đồn đoán về tương lai. “Thật bực mình khi truyền thông cứ nói rằng tôi sẽ rời đi vì lo sợ mất vị trí. Tôi đã trao đổi với Juergen Klopp và ông cũng cảm thấy ngạc nhiên. Ông nói, cậu không đi đâu hết. Dĩ nhiên, tôi yêu đội bóng này cùng những người hâm mộ. Họ coi trọng tôi, thế là đủ”, anh chia sẻ.
Thực vậy. Tất cả các Liverpudlian đều đánh giá cao Wijnaldum. Một người gác cổng ở Melwood trong hơn một thập kỷ qua đã ca ngợi Wijnaldum là một trong năm cầu thủ tuyệt vời nhất ông đã gặp. Bởi “anh ấy cống hiến trong lặng lẽ và tránh xa các phiền phức”, và rằng “anh chiến đấu vì lợi ích tập thể, không phải cá nhân”.
Vô địch thôi chưa đủ
Sẽ rất sai lầm nếu nghĩ Wijnaldum thiếu cá tính để trở nên nổi bật. Vấn đề là anh biết cách kiểm soát nó. “Là một cầu thủ, bạn cần cái tôi lớn, để tôn trọng chính mình và tự tin hơn”, tiền vệ 28 tuổi cho biết, “Tôi biết giá trị của mình, nhưng tôi không thể giống ai đó như Ibrahimovic. Tôi quá nhút nhát và chỉ muốn là chính mình”.
Chính vì vậy, Wijnaldum cũng không quan tâm tới cụm từ “người hùng vô danh” mà truyền thông dùng để mô tả về anh. “Với tôi, được đồng đội và HLV yêu mến quan trọng hơn tất thảy. Và tôi biết họ nghĩ gì về tôi”, Wijnaldum nói.
Quan niệm sống của Wijnaldum bị ảnh hưởng bởi bà ngoại, người đã nuôi dạy anh suốt năm tháng tuổi thơ và đi cùng với anh 45 phút vào mỗi sáng sớm để tới trung tâm huấn luyện Sparta Rotterdam. “Khi tôi nói lời cảm ơn, bà thường hỏi, tại sao cháu lại cảm ơn. Rồi bà nói, bà làm tất cả những điều đó chỉ đơn giản tôi là cháu của bà. Bà chăm sóc tôi không phải để nhận lấy lời cảm ơn, hoặc hy vọng một ngày tôi trở nên nổi tiếng và báo đáp”, Wijnaldum tâm sự với lòng tôn kính vô bờ.
Vì vậy, anh không chơi bóng để tìm kiếm những lời khen ngợi. “Bóng đá là môn thể thao đồng đội và bạn phải nỗ lực, không chỉ cho riêng mình, mà sao cho đồng đội cũng trở nên tốt hơn. Tất cả phải giúp đỡ lẫn nhau”, tiền vệ gốc Suriname nói.
Cũng với quan điểm đó, Wijnaldum gây ngạc nhiên khi cho biết, thực ra chức vô địch với anh không phải ưu tiên hàng đầu. “Tôi không ra sân chỉ để chiến thắng, mà để bản thân tốt hơn và thể hiện mình”, anh nói, “Tôi thích được chiến đấu với áp lực, thay vì một cuộc sống dễ dàng”.
Vào lúc này, khi cuộc đua vô địch giữa Liverpool và Man City ngày càng nóng bỏng, người hạnh phúc nhất có lẽ là Wijnaldum. Bởi anh tìm thấy niềm vui, sự phấn khích trước sức ép ngàn cân. Thật kỳ lạ, nhưng lại bình thường với một người thích ẩn mình sau ánh hào quang.
Liverpool tốt hơn với Wijnaldum
Nếu có Wijnaldum trong đội hình, tỷ lệ thắng của Liverpool cao hơn nhiều (64,1%) so với khi thiếu anh (40%). Đồng thời, khả năng thua trận cũng giảm thiểu, để kiếm được nhiều điểm hơn.
Tiền vệ tốt nhất của The Kop
Trong 2 năm rưỡi qua, Wijnaldum đã thực hiện 11 đường kiến tạo tại Premier League, chỉ kém Coutinho (13) và hơn mọi tiền vệ khác tại Liverpool. Anh còn dẫn đầu về số lần đánh chặn (62) và đứng sau mỗi đội trưởng Henderson ở khả năng thu hồi bóng (511).
Với màn "bật thầy" trong trận chung kết Carabao Cup vừa qua, Kepa Arrizabalaga đã bị trêu rằng chính anh mới là HLV, còn Maurizio Sarri chỉ là "quân" không hơn không kém.
Trong những thay đổi đáng chú ý, dẫn đến sự lột xác hoàn toàn cho M.U, giữa hai thời kỳ do Ole Gunnar Solskjaer và Jose Mourinho huấn luyện, người ta thường nói nhiều nhất về “niềm vui chơi bóng”.
Trong trận tái đấu tại Old Trafford đêm qua, Man United đã không thể có chiến thắng để rửa hận trước Liverpool. Tuy nhiên, màn trình diễn của họ vẫn được đánh giá cao. Đấy là màn lột xác ấn tượng so với thất bại tan nát 1-3 tại Anfield ở trận lượt đi.
Leipzig - Hoffenheim, Nottingham Forest - Derby là các trận muộn nhất vòng đấu Bundesliga và giải hạng Nhất Anh. Cả hai trận đấu này đều hứa hẹn sẽ chấm dứt với kết cục xỉu bàn thắng.
Trong trường hợp Monchi đến đảm nhiệm vị trí Giám đốc thể thao tại Arsenal, đội bóng này sẽ tiến hành cách mạng về nhân sự, với số lượng cầu thủ ra đi lên đến 13 người, theo tiết lộ của tờ London Evening Standard.
Trùng hợp làm sao, trận đầu tiên Harry Kane trở lại sau chấn thương cũng là trận thua đầu tiên của Tottenham từ sau thất bại trước Man United, là trận đấu cuối cùng của Kane trước chấn thương. Đó cũng là trận đấu đầu tiên Son Heung-min tịt ngòi sau ba trận liên tiếp “nổ súng”. Liệu có sự liên hệ nào không?
Không chỉ thất vọng vì trận hòa trên sân Man United, fan Liverpool còn phải chứng kiến cảnh tượng không hay giữa HLV Juergen Klopp và đội trưởng Jordan Henderson.
Trận hòa 0-0 trước Liverpool mang đến cho Manchester United nhiều điều tích cực hơn tưởng tượng. Đó là một cột mốc bất bại và một cột mốc giữ sạch lưới.
Người cũ Liverpool mong Arsenal hạ Man City ở 'đại chiến'; Lamine Yamal lớn nhanh như thổi; Alves vừa tại ngoại đã tiệc tùng thâu đêm... là những tin tức nổi bật tối ngày 28/3.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn