Giờ tính sao đây, Liverpool?

Hà Trang
11:07 ngày 04-03-2019
Điều mà Juergen Klopp cố gắng phủ nhận suốt bao lâu qua đã thành sự thực, Liverpool đã khủng hoảng khi hòa trận thứ 3 trong 4 trận vừa qua và đánh mất ngôi đầu bảng vào tay Man City.
Giờ thì sao, Liverpool?

Bộ mặt thật của Liverpool

Trận hòa 0-0 Everton thật tai hại nhưng cái cách nó diễn ra còn đáng lo lắng hơn với fan Liverpool. Bởi lẽ dường như The Kop đã đánh mất sự sắc sảo của mình và chơi thứ bóng đá an toàn quá mức.

Đương nhiên, giống như sau mọi trận đấu thất vọng khác, Klopp vẫn phủ nhận mọi tiêu cực: "Chúng tôi không chơi PlayStation. Bạn nghĩ rằng chúng tôi đã không đủ mạo hiểm ngày hôm nay? Có phải bạn muốn hỏi như vậy không? Đó là một câu hỏi thực sự đáng thất vọng, tôi phải nói như thế", HLV Klopp phản ứng với câu hỏi của phóng viên.

"Tôi nói với các cầu thủ hãy mạo hiểm hơn. Cố lên các chàng trai. Có trận hòa nào mà chúng tôi không cố gắng để giành chiến thắng. Chúng tôi không phải đang chơi Play Station. Chúng tôi đã thi đấu với sự mạo hiểm. Bạn không thể đem thêm 1 cầu thủ tấn công vào, trong khi phía trước còn tới 9 trận đấu nữa. Bóng đá không phải như vậy".


Vậy Klopp giải thích ra sao về 3 trận hòa không bàn thắng trong 4 trận gần nhất? Ông giải thích ra sao về 4 trận hòa trong 6 trận gần nhất ở Ngoại hạng Anh? Ông giải thích ra sao về 3 trận hòa liên tiếp trên sân khách ở Ngoại hạng Anh?

Nếu Liverpool không chơi quá cầu toàn như lời Klopp nói thì có lẽ người ta đã ngộ nhận về sức mạnh hàng công của Lữ đoàn đỏ. Họ không hoàn hảo như người ta tưởng với việc tịt ngòi ở 3 trong 4 trận gần nhất.

Chứng kiến phong độ thê thảm của đội bóng cũ, cựu danh thủ Danny Murphy nhận xét: "Liverpool đang chơi thận trọng quá mức cần thiết trên sân khách và giờ đây nó đã phát triển thành một vấn đề. Tôi không chỉ nói về trận hòa với Everton bởi nó là thực trạng trong vài tuần vừa qua.

Có lẽ áp lực của của cuộc đua vô địch đã khiến Liverpool luôn đánh rơi điểm số, ghi rất ít bàn và trong nhiều hoàn cảnh, họ lẽ ra phải mạo hiểm hơn. Tôi không nói cần phải chơi hùng hục ngay sau tiếng còi khai cuộc. Rất hợp lý khi nhập cuộc ở Old Trafford và Goodison Park bằng một thế trận chặt chẽ. Tuy nhiên, điều đáng lo lắng là Klopp có vẻ như không phản ứng kịp với những gì diễn ra trên sân, không tăng cường tấn công khi lẽ ra phải thế".

Tác dụng phụ của phụ thuộc Salah

Liverpool đang căng cứng về tâm lý, không phải tất cả thì cũng là phần lớn. Bởi phần lớn cầu thủ Liverpool đang ra sân với lối suy nghĩ cần bảo vệ chắc khung thành và hy vọng vào bộ ba phía trên.

Tuy nhiên, trong mùa giải mà Mohamed Salah đã không còn là một hiện tượng, sự đột biến của anh bị hạn chế rất nhiều. Không thể nói là là Salah đã không nỗ lực nhưng việc chỉ ghi được 1 bàn trong 7 trận gần nhất là rất đáng báo động. Ở trận đấu với Everton, Salah đã có ít nhất 2 cơ hội đối mặt với thủ môn nhưng đều thất bại.


Salah thất bại và Liverpool gần như không có ai gánh vác nổi nhiệm vụ ghi bàn. Sadio Mane trận hay trận dở, Roberto Firmino thì bị ảnh hưởng bởi chấn thương. Hàng tiền vệ phía sau thì khỏi phải nói, dù với bất cứ tổ hợp chập ba nào trong số Fabinho, Georginio Wijnaldum, Jordan Henderson, Naby Keita, Adam Lallana và James Milner thì chẳng thể tạo nổi một áp lực thật sự lên khung thành đối phương. Sáu cái tên trên mới chỉ đóng góp 5 bàn thắng cho Liverpool tại giải quốc nội mùa này - chưa bằng một nửa so với Paul Pogba (11 bàn) của M.U. 


Rõ ràng, sự phụ thuộc quá đáng vào Salah đang bộc lộ mặt tiêu cực. Quanh đi quẩn lại, Liverpool vẫn đang chơi tấn công giống hệt như mùa trước, việc của đối thủ chỉ là xem lại băng hình và cứ thế bắt bài.

Đã đến lúc lựa chọn?

Đương nhiên, lựa chọn ở đây là một tình huống đặt ra cho ê-kíp của Juergen Klopp nếu phải đặt Ngoại hạng Anh và Champions League lên bàn cân. Một đội bóng chuyên nghiệp rõ ràng không muốn thua ở bất cứ đấu trường nào. Cá biệt như Man City của Pep Guardiola còn đặt mục tiêu ăn 4.

Tuy nhiên, Liverpool không phải là Man City và họ đang dần chứng minh mình không đủ lực để vô địch cả hai, hoặc thậm chí là một trong hai đấu trường. Viễn cảnh trắng tay năm thứ 4 liên tiếp của Klopp ở Anfield đang hiển hiện sau khi đã rời cuộc chơi sớm ở cả FA Cup lẫn League Cup.

Trận hòa Everton khiến Liverpool đánh mất vị trí dẫn đầu Ngoại hạng Anh kể từ vòng 16. Một điểm kém hơn Man City chưa đủ để khiến thầy trò Klopp buông xuôi nhưng dấu hiệu của sự xuống sức đã xuất hiện rất nhiều. Có lẽ, bây giờ hoặc không bao giờ, Klopp nên lựa chọn đi thôi.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<
  • Mourinho chỉ ra điểm mấu chốt khiến Liverpool hụt hơi Mourinho chỉ ra điểm mấu chốt khiến Liverpool hụt hơi

    Cựu HLV Jose Mourinho của M.U đã chỉ ra sự khác biệt khiến cuộc đua đến chức vô địch Ngoại hạng Anh 2018/19 giữa Man City và Liverpool bất ngờ rẽ lối.

  • Bão chấn thương tàn phá Man City Bão chấn thương tàn phá Man City

    Man City đã phải trả một cái giá rất đắt để có được 3 điểm trước Bournemouth vào tối thứ Bảy vừa qua. Bởi lẽ, 2 mắt xích quan trọng là De Bruyne và Stone đã dính chấn thương. Hai "bệnh nhân" này cộng những “thương binh” cũ đang biến Etihad thành bệnh viện vào đúng thời điểm căng thẳng nhất mùa bóng.

  • M.U thăng hoa dưới thời Solskjaer: Những ngày xưa thân ái M.U: Những ngày xưa thân ái

    Cảm xúc “như xưa” đang dào dạt ùa về sân Old Trafford. Với HLV Ole Gunnar Solskjaer, đấy là cảm xúc về chuyện M.U thắng ngược trước Southampton - thắng sau khi bị dẫn điểm ở bàn mở tỷ số, rồi sau đó đối phương lại cân bằng tỷ số.

  • Man United thắng ngược Southampton 3-2: Solskjaer đâu phải tay mơ Solskjaer đâu phải tay mơ

    Dù đã có 11 trận bất bại kể từ khi làm HLV tạm quyền tại Man United, Ole Gunnar Solskjaer vẫn hứng chịu nhiều cái nhìn định kiến cho rằng ông chỉ là kẻ ăn may, không có nhiều “bài vở”. Nhưng cuối tuần qua, chắc chắn tất cả phải nghĩ lại khi chứng kiến Solskjaer trổ tài ứng biến giúp Man United thắng ngược Southampton 3-2.

  • Juergen Klopp nổi nóng với ballboy của Everton Juergen Klopp nổi nóng với ballboy của Everton

    Sự căng thẳng sau trận hòa tai hại với Everton khiến HLV Juergen Klopp thậm chí còn đi đôi co với một chú bé nhặt bóng (ballboy) của Everton.

  • Guardiola không thấy áp lực với mục tiêu giành 'cú ăn bốn' Guardiola không thấy áp lực với mục tiêu giành 'cú ăn bốn'

    HLV Pep Guardiola cho rằng Man City đang "tốt hơn nhiều" so với mùa giải trước và cảm thấy không gặp áp lực với mục tiêu giành "cú ăn bốn" ở mùa giải này.

  • Mất ngôi đầu, Klopp đổ lỗi cho... thời tiết Mất ngôi đầu, Klopp đổ lỗi cho... thời tiết

    HLV Jurgen Klopp đã phản ứng lại những lời chỉ trích liên quan đến khả năng tấn công không hiệu quả của Liverpool và khẳng định bóng đá không đơn giản như trò chơi điện tử.

  • Soi kèo ngày 4/3: Xỉu trận đấu thuộc Serie B và hạng Nhì Đức Soi kèo ngày 4/3: Xỉu trận đấu thuộc Serie B và hạng Nhì Đức

    Nhìn chung, những đêm thứ Hai hàng tuần không phải nơi thích hợp cho phần đông NHM yêu thích bóng đá tấn công. Đêm nay, nên cân nhắc chọn xỉu bàn thắng trong các trận thuộc Serie B và hạng Nhì Đức.

  • Arsenal đã có 'con đường Emery'? Arsenal đã có 'con đường Emery'?

    Arsenal đáng lẽ phải thắng Tottenham ngay trên sân Wembley, nếu trọng tài không liên tiếp mắc lỗi. Bỏ qua kết quả, Arsenal rõ ràng là đội hay hơn trong trận derby Bắc London vừa qua. Họ đang phát triển tốt “con đường Emery”.

  • Hậu trường Chelsea: Kế hoạch 'tích cốc phòng cơ' có nguy cơ phá sản Hậu trường Chelsea: Kế hoạch 'tích cốc phòng cơ' có nguy cơ phá sản

    Chelsea tỏ ra khá bình thản khi đón nhận thông tin họ sẽ bị phạt cấm hoạt động hai kỳ chuyển nhượng liên tiếp trong thời gian tới vì lỗi chuyển nhượng cầu thủ dưới 18 tuổi trái phép. Đó là vì họ tin rằng vẫn còn đủ thời gian mua sắm chuẩn bị lực lượng trước khi án phạt có hiệu lực. Nhưng FIFA có thể khiến kế hoạch cura The Blues đổ vỡ.

  • Bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất trận Everton 0-0 Liverpool Bầu chọn cầu thủ xuất sắc nhất trận Everton 0-0 Liverpool

    Mời độc giả bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất trận Everton 0-0 Liverpool, vòng 29 Ngoại hạng Anh diễn ra ngày 3/3/2019.

  • Nhận định bóng đá Marseille vs PSG, 01h45 ngày 1/4: Velodrome lại rộn ràng 01h45 ngày 1/4: Marseille vs PSG 

    Nhận định bóng đá trận Marseille vs PSG diễn ra vào lúc 01h45 ngày 1/4 ở vòng 27 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Góc check VAR: Man City là ổ mê tín dị đoan Man City - ổ mê tín dị đoan

    Không ít lần Man City của Pep Guardiola tạo ra những chuỗi trận thắng liên tiếp kéo dài nhiều tháng trời để bứt tốc trong cuộc đua vô địch. Để duy trì được thành tích đó thì City không chỉ dùng hết trí lực mà còn phải nhờ đến cả… tâm linh.

  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x