Greenwood không phải là tương lai của M.U

Kinh Thi Kinh Thi
09:16 ngày 08-09-2019
Đấy chỉ là một cách diễn đạt. Tương lai ư? "Cậu bé" 17 tuổi Mason Greenwood thật ra đã là hiện tại của M.U rồi. Cậu ta luôn được ra sân trong 4 vòng đấu vừa qua ở Premier League. Và, có vẻ như, HLV Ole Gunnar Solskjaer đang cảm thấy rằng, bấy nhiêu là chưa đủ!
Greenwood không phải là tương lai của M.U
Đề tài về Mason Greenwood một lần nữa lại rộ lên, khi cầu thủ 17 tuổi này được gọi vào đội U-21 Anh. Đấy thật ra chỉ là cái cớ để giới chuyên môn trong làng bóng Anh bàn thêm về trường hợp này. Và đây là chuyện “nóng hổi” cần bàn: Sao HLV Ole Gunnar Solskjaer không dùng Greenwood nhiều hơn trong cơn khan hiếm bàn thắng hiện nay của M.U?

Marcus Rashford cứ phải là trung phong số 1, tất nhiên rồi. Cạnh đó là Anthony Martial. Vấn đề là trong bóng đá đỉnh cao, người ta thường thay trung phong mà không nhất thiết phải vì vấn đề phong độ hoặc tài năng thuần túy. Khi hàng công bế tắc do bị đối phương “bắt bài”; hoặc đơn giản hơn là do hàng thủ đối phương chơi quá hợp lý, chắc chắn, không thể xuyên phá bằng chiến thuật định sẵn, một sự thay đổi... chỉ để thay đổi, đôi khi lại làm nên chuyện.

Trên lý thuyết, đấy chính là hoàn cảnh để Greenwood có dịp vào sân. Trong môn bóng đá thiên hình vạn trạng, không nhất thiết cứ phải có một lý do rõ rệt để phải thay đổi. Khát vọng ghi bàn của một ngôi sao trẻ, nhất là dạng ngôi sao trẻ đã chứng tỏ được khả năng thực như Greenwood, là điều đặc biệt có thể vượt qua mọi sự so sánh thuần túy về chuyên môn. Trong cách nghĩ này, thời gian thi đấu tổng cộng 47 phút trong 4 vòng đấu vừa qua của Greenwood rõ ràng là quá ít. Sao không tạo thêm cơ hội cho tiền đạo 17 tuổi chắc chắn là rất “máu lửa” này?


Đấy là điều, mà theo giới thạo tin, Solskjaer quả đang tính đến. Sẽ không có gì để bàn nếu mọi chuyện ổn thỏa. Đằng này, sau trận ra quân gặp Chelsea thì M.U chỉ ghi mỗi trận 1 bàn và chưa thắng tiếp trận nào ở Premier League. Đã có những dấu hiệu cho thấy cả Martial lẫn Rashford đều không đáp ứng được sự chờ đợi. Solskjaer không còn giải pháp nào đáng kể khác, sau khi đã tống khứ cả Romelu Lukaku lẫn Alexis Sanchez. Một mặt, Greenwood sẽ đem theo cả cái khát vọng ghi bàn vô bờ bến như đã nêu, khi được vào sân và thi đấu nhiều hơn. Mặt khác, đây đang là “mốt”. Giới trẻ nhìn chung đang làm nên làn gió mới mát rượi ở khắp Premier League, chứ không chỉ riêng Chelsea của Tammy Abraham và Mason Mount.

Marcus Rashford nói Greenwood “thật đáng sợ”. Luke Shaw: “Không thể tin được”. Các cổ động viên nhìn vào Greenwood và thấy hình ảnh của Robin Van Persie. Giới bình luận, với khả năng phóng bút tuyệt vời, thôi thì nói thêm chi nữa. Vậy, Greenwood cần làm điều gì cụ thể để thuyết phục HLV Solskjaer (mà chính ông cũng đã hết lợi khen ngợi Greenwood)? Thể hiện khả năng trong những trận giao hữu đầu mùa - dĩ nhiên. Khi Greenwood ghi bàn vào lưới Leeds United trong mùa Hè, người ta khẳng định: anh đã vượt qua bài kiểm tra chất lượng trước mùa bóng mới. Cũng trong mùa giao hữu vừa qua, Greenwood không chỉ ghi bàn. Cậu bé thực hiện được các pha bóng khiến đối thủ già dặn hơn phải tẽn tò. Xét trên những “bài thi” ấy, việc Greenwood được ra sân trong các trận đấu vừa qua chẳng có gì lạ. Chỉ có điều: hơi ít!

Vẫn phải... đi học
Cách đây vài tháng, Mason Greenwood trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử M.U từng thi đấu ở Champions League. Anh vào thay Ashley Young trong trận thắng 3-1 trước PSG khi mới 17 tuổi 156 ngày. Ngay sau đó, Greewood phải cấp tốc trở về Ashton để... đến lớp. M.U có hợp đồng liên kết với trường Mersey School để giải quyết chuyện học hành cho các cầu thủ trẻ. Chương trình học luôn được bảo đảm kể cả khi các cầu thủ trẻ  M.U đã chơi cho đội lớn.

- Mason Greenwood không có tên trong danh sách đăng ký (gồm 25 cầu thủ) của M.U ở Premier League. Trên thực tế, "cậu bé" luôn ra sân trong 4 vòng đấu vừa qua. Đấy là vì những cầu thủ mới 17 tuổi như Greenwood dù không đăng ký vẫn được thi đấu khi cần.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x