Guardiola sẽ... xua tan World Cup?

Kinh Thi Kinh Thi
09:04 ngày 25-07-2018
Đến tận bây giờ, Leroy Sane vẫn chưa hiểu nổi vì sao anh không được dự World Cup 2018 cùng đội tuyển Đức. Raheem Sterling thì không ghi bàn dù chơi ở vị trí tiền đạo trong đội hình chính của Anh - đội vừa có một kỳ World Cup thành công nhất trong 28 năm qua. Gabriel Jesus, trong vai tiền đạo mũi nhọn, cũng không ghi bàn cho Brazil.
Guardiola sẽ... xua tan World Cup?
Kevin De Bruyne thất vọng khi “chỉ” xếp thứ 3 cùng đội tuyển Bỉ. David Silva (Tây Ban Nha), Sergio Aguero (Argentina), Fernandinho (Brazil)... nói chung cũng đều thất bại. Trừ Sane, các ngôi sao vừa nêu đều chưa có mặt trong đội hình Man City vì đang nghỉ bù sau World Cup. Nhưng cũng có thể nói, họ đang gặm nhấm nỗi buồn World Cup, trước khi trở lại với mùa bóng mới ở đấu trường CLB.

Trước World Cup 2018, mọi ngôi sao trong đội hình Man City không chỉ tự hào với ngôi vô địch Premier League. Họ còn hãnh diện với lối chơi đẹp mắt do Pep Guardiola nhào nặn, với hàng loạt kỷ lục đi kèm theo chức vô địch. Giờ thì ngược lại. Họ sẽ bước vào mùa bóng mới với tâm lý chán chường, hoặc tệ hơn, với một cảm nhận lời mờ nào đó, khi nhìn lại thất bại đồng loạt của nhau trên sân cỏ Nga?

Các đội giữ bóng nhiều nhất (hoặc hay nhất, nếu bạn muốn nói), đều là các đội thất bại ở World Cup vừa qua. Ngược lại, rất nhiều trường hợp thành công - kể cả nhà vô địch Pháp - nhờ quan điểm không cần chiếm ưu thế về tỷ lệ giữ bóng. Trước đây, người ta mặc nhiên xem World Cup là “sàn diễn thời trang” tối thượng trong của bóng đá đỉnh cao. Khắp nơi rập khuôn từ sơ đồ, chiến thuật cho đến cách chơi, quan điểm... của các đội bóng thành công tại World Cup. Nhất là những gì liên quan đến nhà vô địch, dĩ nhiên. Và tất cả đều khác hẳn, thậm chí ngược lại, với “nhãn hiệu Man City”.


Một sự chống chế gượng gạo từ phía De Bruyne và các ngôi sao Bỉ sau khi thua Pháp tại World Cup: họ thà thua “theo kiểu Bỉ” còn hơn thắng “theo kiểu Pháp”. Tất nhiên, đấy chỉ là phát biểu đầy vẻ cay cú của kẻ thất bại. Cách tốt hơn để Man City tự trấn an trong những ngày này: World Cup là một loại hình bóng đá khác hẳn với thứ bóng đá diễn ra quanh năm ở đấu trường CLB. Có nghĩa, thất bại tổng thể của các ngôi sao Man City ở kỳ World Cup vừa qua không liên quan gì đến thành công ngay trước đó của chính họ ở CLB, và quan trọng hơn, có thể cũng chẳng liên quan gì đến mùa bóng sắp tới của họ ở CLB. 

Tùy quan điểm! Riêng với Guardiola, có thể việc quan trọng nhất trước mùa bóng mới chỉ là “đả thông tư tưởng” cho các ngôi sao vừa thất bại ở ĐTQG. Sane chẳng hạn: hóa ra không được dự World Cup lại là cái may, ở một khía cạnh nào đó? Rút cuộc, anh đã ít nhiều tránh được sự ê chề vì thất bại? Hay vì không dùng anh nên HLV Joachim Loew và đội tuyển Đức mới thất bại? Hoặc với Sterling và Jesus: Pep sẽ phân tích cặn kẽ những chỗ khác biệt giữa CLB với ĐTQG, giữa Premier League với World Cup, để các ngôi sao này hiểu rõ hơn vì sao họ không thể ghi bàn trong giải đấu lớn vừa qua? Đấy sẽ là những bài học quý mà không phải ngôi sao nào cũng từng trải nghiệm?

Giao hữu thì vẫn cứ đá, như thông lệ. Mặt khác, khi Man City gặp Liverpool thì đấy có thể sẽ không phải là một trận giao hữu thông thường. Đấy là hai đội tuyệt vời nhất Premier League trong mùa vừa qua. Đấy là hai nhà cầm quân không chỉ xuất sắc mà còn... khác thường nhất trong làng bóng đỉnh cao hiện thời. Họ luôn có tham vọng lớn, kể cả khi chỉ cầm quân trong các trận giao hữu. Biết đâu, đây lại càng là dịp tốt để Guardiola chứng tỏ với các cầu thủ của mình: đây mới đích thực là thứ bóng đá của Man City (và chẳng liên quan gì đến World Cup)?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x