BÓNG ĐÁ ANH

Guardiola và áp lực của ... kẻ giàu

Tùng Lâm
08:56 ngày 01-07-2017
Hè 2009, Real Madrid đã đổ gần 220 triệu bảng vào thị trường chuyển nhượng, một kỷ lục về tổng chi cho mua sắm cầu thủ trong một kỳ chuyển nhượng. Nhưng kỷ lục ấy có thể dễ dàng bị Man City xô đổ trong mùa Hè năm nay.
Guardiola và áp lực của ... kẻ giàu
2009 là thời điểm Florentino Perez trở lại “nắm quyền” ở Bernabeu sau thời gian nghỉ ngơi để tiêu hóa những dư âm thất bại của chiến lược “Zidanes y Pavones”. Vị tài phiệt ngành xây dựng cảm thấy một nhu cầu bức thiết phải chi tiêu mạnh tay, vì 2 động cơ. Thứ nhất, Real Madrid cần những cầu thủ lớn để chấm dứt cơn khát danh hiệu ở thời điểm đó. Thứ hai, Perez cần chứng tỏ cho các CĐV rằng chỉ với ông, Real Madrid mới có thể trở lại là con quái vật trên thị trường chuyển nhượng, một kẻ “muốn là được”.

Kết quả là Real nhanh chóng đổ ra 218 triệu bảng và đón về bộ ba Galactico gồm Cristiano Ronaldo, ở mức giá kỷ lục thế giới 85 triệu bảng, Kaka (56 triệu bảng), và Karim Benzema (31 triệu bảng). Ngoài ra, Real Madrid còn mua Xabi Alonso, Raul Albiol, Alvaro Negredo, Alvaro Arbeloa và Esteban Granero. Bernabeu vốn đã chứng kiến không ít mùa Hè ồn ào, nhưng mùa Hè năm 2009 vẫn là mùa Hè ồn ào nhất trong lịch sử của họ. Cảnh kẻ đến người đi không ngừng diễn ra, cho tới tận khi thị trường chuyển nhượng chính thức khép lại.


Một sự ồn ào tương tự có thể được tái diễn ở Etihad mùa Hè này. Như Real Madrid 8 năm trước, Man City cũng đang “cảm thấy có một nhu cầu bức thiết phải chi tiêu mạnh tay”. Thất bại toàn diện ở mùa giải trước đã chỉ ra rất nhiều vấn đề về lực lượng của đội bóng thuộc nửa xanh thành Manchester. Mà trong thế giới bóng đá hiện đại, khi bạn gặp vấn đề lớn, thì cách giải quyết nhanh nhất và hiệu quả nhất chính là tiêu tiền và tiêu thêm thật nhiều tiền.

Thực ra thì họ đã bắt đầu rồi, với gần 80 triệu bảng đã được chuyển khoản cho Benfica và Monaco để đón thủ môn Ederson và tiền vệ Bernardo Silva. Trong những ngày tới, sẽ có một khoản tương tự, thậm chí lớn hơn, được chi ra cho các hậu vệ cánh Kyle Walker và Benjamin Mendy (ước tính 90 triệu bảng). Man City ngoài ra còn cần một trung vệ giỏi nữa. Mà các trung vệ những ngày này toàn có giá trên trời, cỡ Van Dijk phải có giá 55 triệu bảng.


Như thế, Man City có thể sẽ chi tới 224 triệu bảng chỉ để “đáp ứng những nhu cầu thiết yếu”, nghĩa là chỉ để lấp vào những khoảng trống trong đội hình mà chúng ta đã nói tới ở trên. Nếu muốn có thêm một ngôi sao, một người có thể nâng đội bóng lên một tầm vóc khác, họ có thể sẽ phải chi thêm ít nhất 50 triệu bảng (cho Alexis Sanchez) hoặc thậm chí 100 triệu bảng (cho Kylian Mbappe). Dù thế nào, khả năng kỷ lục năm 2009 của Real bị phá sâu là điều gần như đã trở thành hiển nhiên trong suy nghĩ của nhiều người.

Như Perez năm xưa, các sếp ở Man City, dẫn đầu là chủ tịch Khaldoon al-Mubarak, có nhiều điều muốn chứng tỏ khi quyết định duyệt chi một khoản lớn như thế. Và điều quan trọng nhất là họ muốn cho Pep Guardiola thấy họ tin tưởng hoàn toàn vào tài năng của ông, dù HLV người Tây Ban Nha vừa trải qua một mùa giải bị đánh giá là thảm họa. Nhưng niềm tin thường đồng nghĩa với áp lực. Khi được ai đó trao niềm tin, ta có trọng trách phải đáp lại. Áp lực càng lớn hơn khi niềm tin ấy được cụ thể hóa bằng tiền. Rất nhiều tiền. 

Thế nên, ứng với mỗi đồng bảng mà Man City tiêu ra, là thêm một gánh áp lực đè nặng lên vai của “người được tin tưởng”...
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
  • M.U: Một thương hiệu xuống giá M.U: Một thương hiệu xuống giá

    Man United có thể đã đòi lại được ngôi vị quán quân trong danh sách những CLB kiếm nhiều tiền nhất thế giới, nhưng Quỷ đỏ không còn là thỏi nam châm hút những cầu thủ hàng đầu nữa...

  • Sẽ là sai lầm nếu Chelsea “tặng” Matic cho M.U Sẽ là sai lầm nếu Chelsea “tặng” Matic cho M.U

    Trong chuyển nhượng, bán cầu thủ quan trọng của mình cho đối thủ cạnh tranh là điều tối kỵ. Thế nhưng Chelsea dường như quên mất điều này khi sẵn lòng nhượng lại Nemanja Matic cho M.U. Quyết định ấy có thể khiến họ trả giá đắt trong tương lai.

  • M.U chịu lời nguyền "số 9" M.U chịu lời nguyền "số 9"

    Kể từ khi Ruud van Nistelrooy chia tay sân Old Trafford, Man United không còn tìm được tay săn bàn nào đạt phong độ ổn định trong thời gian dài. Vị trí tiền đạo mũi nhọn thường xuyên được chuyển giao qua từng năm và lời nguyền “số 9” đó đang tiếp tục ám ảnh Quỷ đỏ trước thềm mùa giải 2017/18.

  • Bravo nguy cơ chưa thoát kiếp "số 3" tại Man City Bravo nguy cơ chưa thoát kiếp "số 3" tại Man City

    Dù mới cản thành công 3 quả phạt 11m tại Confed Cup, nhưng thủ thành Claudio Bravo nhiều khả năng vẫn trở thành thủ môn số 3 tại Man City.

  • Lộ chi tiết khẳng định Oezil sẽ ở lại Arsenal Lộ chi tiết khẳng định Oezil sẽ ở lại Arsenal

    Bất chấp việc đàm phán gia hạn đang gặp trục trặc nhưng HLV Arsene Wenger có thể vui mừng khi tiền vệ Mesut Oezil vẫn muốn gắn bó với Arsenal.

  • Đại gia Anh cần cẩn trọng với những "Kante mới" Đại gia Anh cần cẩn trọng với những "Kante mới"

    Claude Makelele sinh năm 1973, tức cùng thế hệ với Zinedine Zidane, Lilian Thuram (1972) hoặc hơi lớn hơn Thierry Henry, David Trezeguet (1977) trong đội tuyển Pháp.

  • Ngoại hạng Anh đỏ mắt săn lùng "Kante 2.0" Ngoại hạng Anh đỏ mắt săn lùng "Kante 2.0"

    N’Golo Kante đã chơi quá hay ở Chelsea mùa giải trước. Điều này tạo ra hiệu ứng lan tỏa rộng lớn tại Premier League. Bây giờ, đội bóng nào cũng đi săn tìm một tiền vệ phòng ngự đẳng cấp, sung mãn như Kante. Điều này cho thấy vai trò của những tiền vệ trụ ở Premier League ngày càng quan trọng.

  • M.U có còn sức hút với các siêu sao? M.U có còn sức hút với các siêu sao?

    Rút cuộc, nỗ lực theo đuổi Antoine Griezmann của Man United đã công cốc, khi tiền đạo này gia hạn hợp đồng với Atletico Madrid. Đây không phải là lần đầu tiên Quỷ đỏ thất bại trên thị trường chuyển nhượng. Họ đã "mua hụt" rất nhiều.

  • Giroud trên đường trở lại Ligue 1 Giroud trên đường trở lại Ligue 1

    Theo nhật báo L’Equipe, một ngôi sao lớn của Premier League sắp đổ bộ xuống Ligue 1. Đó là Olivier Giroud, người đã được Arsenal “bật đèn xanh” cho ra đi.

  • Tin giờ chót 29/6: Sanchez hết cơ hội sang Bayern Tin giờ chót 29/6: Sanchez hết cơ hội sang Bayern

    Sanchez hết cơ hội sang Bayern; Robin Van Persie đứng trước cơ hội trở lại giải Ngoại hạng Anh; Borini vượt qua cuộc kiểm tra y tế ở Milan... là những tin tức đáng chú ý tối 29/6.

  • Bakayoko có hoàn hảo với Chelsea? Bakayoko có hoàn hảo với Chelsea?

    Rào cản duy nhất giữa Tiemoue Bakayoko và Chelsea lúc này có lẽ chỉ còn là thời gian. Nhưng liệu cầu thủ người Pháp có phải là sự bổ sung cần thiết cho Chelsea?

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x