Tình huống diễn ra ở phút 28. Brighton được hưởng một quả đá phạt trực tiếp trước khung thành của West Brom. Lewis Dunk thực hiện cú đá nhanh khi thủ môn của West Brom còn đang chỉnh hàng rào. Dunk đã đưa được bóng vào lưới. Chuyện sẽ dừng ở đây nếu như trong thời điểm quả bóng đang bay trên không, ông Mason thêm một lần thổi còi (trước đó ông thổi còi cho Dunk thực hiện cú đá). Vì lần thổi này, trọng tài Mason không công nhận bàn thắng.
Nhưng vì cầu thủ Brighton phản đối dữ dội, ông lại chỉ tay lên vòng tròn giữa sân (nghĩa là công nhận). Rồi ông lại thay đổi ý định khi tới lượt cầu thủ West Brom phản đối. Sau khi tham khảo VAR, quyết định cuối cùng là Brighton phải đá phạt lại. Điều đáng nói là Dunk sau trận khẳng định anh đã hỏi ông Mason là đá được chưa và nhận được sự đồng ý từ trọng tài này. Nên không hiểu động cơ nào khiến ông Mason quyết định “bẻ còi” ngay khi bóng còn đang ở trên không.
Cách xử lý của ông Mason bị tất cả (trừ West Brom) phản đối. Cựu cầu thủ của Arsenal, Paul Merson, đã gọi những quyết định của ông là “nỗi hổ thẹn”.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn