Hào quang xưa có bao giờ trở lại, Mourinho?

MINH VIỆT
10:05 ngày 06-04-2020
Ngày Jose Mourinho tới Tottenham, ông tự nhận mình là người hạnh phúc. Rất nhiều kỳ vọng vào sự thay đổi của HLV người Bồ Đào Nha sau 11 tháng nghiền ngẫm về sự thay đổi trong bóng đá hiện đại. Nhưng chỉ 3 tháng sau, Mourinho đang khiến tất cả phải suy nghĩ: Liệu hào quang năm xưa có bao giờ quay lại với ông?
Hào quang xưa có bao giờ trở lại, Mourinho?

Những lời hứa hẹn ban đầu

“Tôi đã cười suốt 2 ngày rồi”, Mourinho mở đầu buổi họp báo ra mắt Tottenham. “Tôi có hạnh phúc không ư? Nếu có thang điểm 10, tôi chấm điểm 10 cho mình. Tôi không thể hạnh phúc hơn được nữa khi có công việc này”, Mourinho nói tiếp.

“11 tháng vừa rồi, tôi đã nghiền ngẫm và suy nghĩ nhiều về sự thay đổi trong bóng đá. Tôi nhận ra nhiều điều và thấy rằng mình cần phải thay đổi và thích nghi. Điều gì khác biệt giữa tôi bây giờ và trước đây ư? Đó là tôi lúc này là người khiêm tốn. Tôi khiêm tốn để phân tích sự nghiệp mình, cả những điều được lẫn không được và không oán trách, đổ lỗi cho người khác”.

“Tôi sẽ không thay đổi nhiều cách chơi của Tottenham. Người tiền nhiệm Mauricio Pochettino đã làm rất tốt công việc và tôi sẽ phát triển đội bóng dựa vào lối chơi, nền tảng mà Pochettino để lại”.

Đó là những nội dung quan trọng mà Mourinho nói ra ở buổi họp báo đầu tiên trên cương vị HLV Tottenham. Lúc ấy, người ta tạm tin vào những lời Mourinho hứa hẹn…

Mourinho trách móc học trò sau một trận thua ở Premier League

HLV của ngày hôm qua?

Thực ra ban đầu, Mourinho cũng tạo ra những tín hiệu tích cực ở Tottenham. Ông ra mắt bằng chiến thắng 3-2 ngay trên sân của West Ham và đó là chiến thắng đầu tiên trên sân khách ở Premier League của Spurs sau gần 1 năm. Sau đó, Mourinho cùng Tottenham có những thắng lợi liên tiếp để từ chỗ đứng thứ 14 lúc Pochettino bị sa thải, đã vươn lên áp sát Top  4,  qua  đó  làm  hồi  sinh hy vọng giành vé dự Champions League.

Nhưng tiếc là tuần trăng mật đó đã qua rất nhanh. Chỉ 1 tháng sau ngày ra mắt, người ta lại bắt đầu thấy một Mourinho trở về với đúng hình ảnh xấu xí như những ngày tháng cuối dẫn dắt Chelsea và M.U. Đó là một Mourinho luôn hằn học với đối thủ, tìm mọi cách chỉ trích từ các đồng nghiệp, cho tới học trò, thậm chí là cả những cậu bé nhặt bóng.

Ở thất bại 0-1 trước Southampton đúng vòng đấu đầu tiên của năm mới 2020, Mourinho đã khiến tất cả bất ngờ khi chạy sang tận khu vực huấn luyện của Southampton để nhìn trộm cách chỉ đạo của HLV Ralph Hasenhüttl. Ở buổi họp báo sau trận đấu đó, Mourinho chửi trợ lý của Hasenhüttl là “những kẻ ngốc nghếch” và chỉ trích các cậu bé nhặt bóng trên sân St.Mary’s là “cố tình chậm trễ đưa bóng vào cuộc”.  

Còn ở trận hoà 1-1 với Norwich tại FA Cup, ở loạt luân lưu, nếu các trợ lý cùng các cầu thủ khoác vai nhau xem đá ở ngoài đường biên, thì một mình Mourinho ngồi ở khu vực kỹ thuật. Đến lúc Tottenham bị loại trên chấm luân lưu, thay vì an ủi các học trò, ông lại đi thẳng vào phòng thay đồ. Hay mới nhất, sau trận hoà 1-1 với Burnley, Mourinho đã công kích trực tiếp cậu học trò N’dombele: “Tôi không có tiền vệ nào ra hồn. Dĩ nhiên, tôi không nói về Oliver Skipp, một người mới 19 tuổi, mà tôi nói về N’dombele. Cậu ấy đã có nhiều cơ hội và lẽ ra cậu ấy phải thể hiện tốt hơn”.

Đó chính xác là một Mourinho của những ngày xưa cũ. Khi rơi vào trạng thái căng thẳng, bế tắc, ông luôn tìm ra một ai đó để công kích, để trút cơn giận dữ. Hãy nhớ lại giai đoạn cuối của Mourinho ở Chelsea và M.U, lúc ông chỉ trích từ Eden Hazard cho tới Luke Shaw hay Paul Pogba. Vấn đề là ở M.U hay Chelsea trước đây, Mourinho chỉ trích học trò lúc triều đại của ông có dấu hiệu lung lay. Còn bây giờ, đừng quên Mourinho mới chỉ tới Tottenham được 4 tháng.

Tạm bỏ qua vấn đề thái độ, thì màn thể hiện của Spurs trên sân dưới thời Mourinho là rất thất vọng. Tệ hơn cả là lối chơi mà Mourinho đang tạo ra là tột cùng chán nản. Nó không khác gì cách đá bế tắc mà M.U từng thể hiện ở giai đoạn cuối với Mourinho, chẳng biết làm gì khác, chỉ tạt và tạt. Ở buổi họp báo ra mắt, Mourinho từng hứa hẹn sẽ duy trì nền tảng lối chơi mà Pochettino tạo ra. Bản sắc của Tottenham thời Pochettino là đội bóng vận hành dựa trên khả năng pressing và kiểm soát tuyến giữa. Bây giờ, Spurs của Mourinho chơi phòng ngự và cầm bóng thậm chí còn kém cả CLB đang có nguy cơ xuống hạng là Aston Villa.

Mới 4 tháng ngồi vào chiếc ghế mà Pochettio để lại, nhưng Mourinho đang khiến không ai nhận ra một Tottenham mạnh mẽ từng vào tới chung kết Champions League 2019/20 nữa. Có người sẽ bênh vực Mourinho và nói rằng đây đang là giai đoạn mà Spurs vắng quá nhiều trụ cột vì chấn thương. Nhưng đừng quên là ngay cả khi Mourinho có cả Harry Kane lẫn Son Heung-min trên sân, đội bóng của ông cũng vẫn chơi tệ.

Nhìn vào Mourinho lúc này, người ta không thể không đặt ra câu hỏi: Hào quang năm xưa liệu có quay trở lại?

Tỷ lệ thắng thấp nhất sự nghiệp
Mourinho đã dẫn dắt Tottenham chơi tổng cộng 26 trận nhưng chỉ giành 11 chiến thắng, nhận 9 thất bại. Tỷ lệ chiến thắng của Mourinho với Spurs chỉ là 42,3% và đây chính là đội bóng Mourinho đang có tỷ lệ thắng thấp nhất trong sự nghiệp, kém cả CLB hồi ông mới khởi nghiệp là Uniao de Leiria (45%).

6 - Tottenham của Mourinho đã không thắng cả 6 trận gần nhất trên mọi đấu trường, nhận tới 4 thất bại. Nếu tính cả trận thua Norwich trên chấm luân lưu ở FA Cup sẽ là 5 trận thua.

XEM THÊM

Tròn 1 năm Tottenham chuyển sang SVĐ mới: Phú quý giật lùi

Tottenham: Vật đổi sao dời nhưng Son vẫn thế!

Các ngôi sao tại Premier League nghi ngờ về động cơ giảm lương của CLB

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x