Tháng 8 tiếp tục là một lời nguyền nghiệt ngã với Harry Kane khi anh không những tịt ngòi, mà còn đá rất tệ trong trận gặp Newcastle cuối tuần qua. Giới chuyên môn đang đặt câu hỏi: Kane bị tháng 8 ám ảnh hay anh bị mắc kẹt với thói quen “nóng máy” chậm.
Trận đấu tệ hại mới đây của Harry Kane trước Newcastle cuối tuần qua được cho rằng là hệ quả của “lời nguyền tháng 8” đã đeo đẳng tiền đạo này suốt cả sự nghiệp. Theo thống kê của Opta, Kane đã trải qua 988 phút liên tiếp không ghi bàn trong các trận Premier League diễn ra vào tháng 8.
Chi tiết hơn: Kane đã thực hiện tổng cộng 51 pha dứt điểm vào tháng 8 và chỉ… 10 lần trúng đích. Tỷ lệ sút trúng đích của Kane vào tháng 8 chỉ là 19,6%, quá thấp khi so sánh với tỷ lệ 55% vào các tháng thi đấu khác của tiền đạo này.
Trong 2 mùa 2015/16 và 2016/17, Kane là Vua phá lưới Premier League nhưng số bàn thắng tháng 8 chỉ là con số 0. Ở góc nhìn của những NHM lạc quan thì lời nguyền tháng 8 cho thấy sự đáng sợ của Kane, khi anh thậm chí còn “chấp” các đối thủ hẳn 1 tháng không ghi bàn mà vẫn cán đích ở ngôi vị chiếc giày vàng giải đấu.
Tuy nhiên, với những CĐV Tottenham thì thói quen “tịt ngòi” tháng 8 của Kane chẳng vui vẻ chút nào. Một số chuyên gia gạt bỏ đi khía cạnh tâm linh để đi tới kết luận: Chẳng có lời nguyền tháng 8 nào cả, đơn giản là Kane cần thời gian “nóng máy” lâu hơn các tiền đạo khác mà thôi.
Tại Premier League mùa trước, trong 5 vòng đầu Kane chỉ ghi vỏn vẹn 2 bàn. Ở mùa trước nữa (2016/17), chân sút này cũng chỉ “nổ súng” vỏn vẹn 2 lần trong… 10 vòng đầu. Và kém nhất là mùa 2015/16, NHM Spurs phải chờ tới vòng 7 mới chứng kiến bàn thắng đầu tiên của Kane. Ở mùa đó, Kane từng sở hữu chuỗi 4 trận ghi 7 bàn, nhưng trong 9 vòng đầu lại chỉ ghi được 1 bàn.
Chỉ là thói quen xấu?
Bản thân Kane cũng ý thức được thói quen xấu này và chủ động tuyên chiến với nó. Theo khẳng định của HLV Mauricio Pochettino, ông vốn dự tính cho Kane nghỉ trận mở màn gặp Newcastle vừa qua vì lo ngại cậu học trò cưng vẫn chưa bình phục hoàn toàn thể lực sau World Cup. Tuy nhiên, Kane đã chủ động xin được thi đấu vì muốn phá cái dớp tháng 8 và khởi đầu chậm chạp của mình.
Đáng tiếc khi Kane không những đánh mất đi cảm giác của một chân sút lợi hại, mà còn bất ngờ trở nên vụng về, nặng nề một cách khó hiểu. Khá nhiều CĐV thắc mắc: Tại sao một cầu thủ đá ở vị trí trung phong cắm như Kane lại luôn hoạt động ở khu vực cách khung thành đối phương tới 20-30 mét như thời gian vừa qua? Kane đang bị các hậu vệ Anh bắt bài hay HLV Pochettino nhắm một vai trò mới cho tiền đạo này?
HLV Pochettino vẫn từ chối bình luận về phong độ kém cỏi của Kane và duy trì niềm tin cậu học trò này sẽ sống thoi thóp qua tháng 8 để bắt đầu bùng nổ ở phần còn lại của mùa bóng. Tuy nhiên, Tottenham nên nhớ rằng nếu họ đặt mục tiêu cạnh tranh chức vô địch Premier League mùa này thì yêu cầu bắt buộc với Kane là phải ổn định ở tất cả các trận đấu.
12 là tháng của Kane
Tại Premier League mùa trước, tháng 12 chính là giai đoạn Harry Kane ghi được nhiều bàn thắng nhất, với tổng cộng 8 pha lập công ở đấu trường Premier League. Tháng mà Kane ghi nhiều bàn thứ nhì chính là tháng 9 (6 bàn). Có 2 tháng trong mùa mà Kane tịt ngòi hoàn toàn chính là tháng 8 và tháng 3.
1 Nếu tiếp tục là “vua phá lưới” của Tottenham ở mùa 2018/19, Harry Kane sẽ có 5 lần liên tiếp là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Spurs, và trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử Tottenham làm được nhiều này.
Sân bóng mới của Tottenham đang bị cố tình gọi chệch đi thành White Hart PAIN (nỗi đau) vì liên tục phải hoãn ngày mở cửa. Theo kế hoạch ban đầu, Tottenham sẽ đá trận đầu tiên trên SVĐ mới trị giá tới 1 tỷ bảng vào ngày 15/9. Đó là trận đấu mà Spurs chạm trán Liverpool.
Chỉ sau một mùa giải thay đổi thời gian chuyển nhượng, quyết định này đã vấp phải một số phản ứng tiêu cực và một số CLB đang chơi tại Ngoại hạng Anh muốn mọi thứ trở lại như cũ.
Liverpool vừa nhận thêm tin buồn từ tình hình thể lực của Dejan Lovren. Cụ thể, trung vệ người Croatia vẫn chưa thể bình phục chấn thương xương chậu. Thậm chí, Lovren sẽ phải nghỉ thi đấu thêm khoảng 3 tuần nữa. Như vậy, nhanh nhất cũng phải tới tháng 9 thì Lovren mới trở lại thi đấu cho Liverpool.
Juergen Klopp đã miêu tả Liverpool “giống như Rocky Balboa” trong cuộc đua vô địch Premier League. Ý của Klopp là The Kop vẫn là cửa dưới so với Man City. Thực tế thì Klopp có lý. Liverpool dù được tăng cường nhiều tân binh chất lượng nhưng họ vẫn bị đánh giá thấp hơn Man xanh. Dưới đây là 5 điều mà The Kop cần để có thể đăng quang mùa này.
Dù không được đá chính thường xuyên nhưng Ander Herrera vẫn tuyên bố gắn bó với Man United và cạnh tranh một suất ở tuyến giữa chật trội với rất nhiều ngôi sao.
Huyền thoại Tony Adams của Arsenal đã chỉ trích thậm tệ HLV Unai Emery sau trận thua của Pháo thủ trước Man City ở vòng 1 Ngoại hạng Anh 2018/19. Adams cho rằng Arsenal của Emery chả khác gì thời người tiền nhiệm Arsene Wenger.
Một bữa ăn ngon và giàu dinh dưỡng sẽ mang đến hứng khởi cho cả ngày, đương nhiên là cả những trận đấu. Đó là lý do Man City bỏ nhiều tâm huyết để thuyết phục bếp trưởng đại tài Jonny Marsh về phục vụ.
Trận bán kết lượt về Coppa Italia giữa Lazio vs Juventus trên sân Olimpico đã kết thúc với chiến thắng 2-1 dành cho đội chủ nhà. Mặc dù có thắng lợi, nhưng chừng đó là chưa đủ để giúp Lazio có thể ngược dòng thành công và chấp nhận nhìn đối thủ vào chung kết.
VIDEO bàn thắng Lazio vs Juventus
Giành thắng lợi 2-0 ở trận lượt đi, thế nên dù để thua 1-2 ở trận lượt về, Juventus vẫn có được tấm vé vào chơi trận chung kết.
Ghi bàn
Lazio: Castellanos (12', 48')
Juventus: Milik (83')
Chẳng ai ngờ màn đấu giá chiếc khăn ăn ghi hợp đồng đầu tiên của Messi lại đang bị đóng băng bởi một cuộc chiến pháp lý bùng phát, gây ồn ào trong dư luận.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn