Hậu derby Bắc London: Arsenal "chết" vì hàng tiền vệ

Quang Minh
16:01 ngày 28-09-2014
Phải nhờ đến sự tỏa sáng của Alex Oxlade-Chamberlain ở những phút cuối trận, Arsenal mới tránh khỏi thất bại ngay trên sân nhà trước Tottenham, trong một trận đấu mà Pháo thủ là đội nắm giữ hoàn toàn thế trận.
Hậu derby Bắc London: Arsenal "chết" vì hàng tiền vệ
Nếu đánh giá trận derby Bắc London như là cuộc đọ sức thu nhỏ của hàng tiền vệ, đặc biệt là ở vị trí "số 10" giữa Mesut Oezil và Christian Eriksen, thì khi trận đấu kết thúc để lại cho NHM thấy rằng khả năng tạo ảnh hưởng trực tiếp lên trận đấu của các "nhạc trưởng" thường phụ thuộc vào sức mạnh, sự sáng tạo cũng như tình trạng thể lực chung của những đối tác xung quanh mình. Và Arsenal sẽ còn tiếp tục gặp khó khăn với vấn đề này sau những thất bại của họ trên TTCN.

Eriksen chính là người châm ngòi cho bàn thắng đầu tiên của Tottenham. Cầu thủ người Đan Mạch đã cướp được bóng trong chân Mathieu Flamini, chuyền bóng cho Erik Lamela để cầu thủ này chọc khe thông minh cho Nacer Chadli băng xuống dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số trận đấu ở phút 56. Sau bàn thua, Arsenal như "mãnh thú" bị thương liên tục dồn ép với rất nhiều pha hãm thành. Tuy nhiên, phải chờ tới những phút cuối trận, xuất phát từ tình huống phá bóng không dứt khoát của Lamela, Pháo thủ mới có bàn gỡ hòa sau cú đá bồi nhanh và chính xác của cầu thủ chạy cánh Oxlade-Chamberlain.

VIDEO: Arsenal 1-1 Tottenham



HLV Arsene Wenger cảm thấy lo ngại, thậm chí còn lên tiếng chỉ trích lối chơi của Tottenham. Trong khi người đồng nghiệp Mauricio Pochettino có thể cảm thấy hài lòng với những gì các học trò đã làm được trong trận đấu này.

Lối chơi của Spurs có tổ chức tốt, chắc chắn với những lớp phòng ngự dày đặc để cản phá những đường lên bóng tấn công của đội chủ nhà. "Gà trống" có thể hài lòng với 1 điểm rời sân Emirates, song với Arsenal có lẽ đó là một sự thất vọng. The Gunners cho thấy sự thiếu linh hoạt cũng như cơ động ở khu vực trung tâm, các tiền vệ của họ bị đẩy tới giới hạn cao nhất của thể lực khi vừa phải thi đấu sáng tạo, tốc độ, vừa phải thêu hoa dệt gấm trên sân.

Chắc chắn Arsenal sẽ có nhiều việc phải làm sau trận hòa đáng thất vọng này, khi vấn nạn chấn thương đang hoành hành nghiêm trọng, đặc biệt là ở hàng tiền vệ. Những câu hỏi quen thuộc về phương pháp điều trị và tập luyện lại được đặt ra. 90 phút tại Emirates như một màn tra tấn thể lực, khi các học trò của HLV Wenger phải căng sức ra đá, liên tục chạy và đối mặt với những pha va chạm quyết liệt đến từ cầu thủ đối phương.

Ramsey rời sân ngay hiệp 1 do bị "chăm sóc" quá kỹ

Khi hiệp 2 bắt đầu, Arsenal đã mất 2 tiền vệ do chấn thương. Đội trưởng Mikel Arteta bị căng cơ bắp chân, Aaron Ramsey chấn thương gân khoeo. Tới phút 63, Pháo thủ mất tiếp một tiền vệ nữa là tài năng trẻ Jack Wilshere sau tình huống va chạm rất mạnh trong vòng cấm của Tottenham.

Ngoài ra, còn rất nhiều vấn đề khác như sự biến mất của Oezil, phong độ tụt thê thảm của Ramsey hay việc HLV Wenger thường xuyên để tân binh đắt giá Alexis Sanchez trên băng ghế dự bị. Nhưng công bằng mà nói, không thể đánh giá chính xác phong độ của các cầu thủ khi ai cũng được yêu cầu phải bù đắp những chỗ khiếm khuyết ở các khu vực khác. Điều này dẫn đến sự mất cân bằng, khiến cho tất các cầu thủ không thể hiện hết được khả năng của mình.

Với việc cả Flamini và Arteta được yêu cầu di chuyển nhiều hơn ở mùa giải này, Arsenal trở thành đội bóng không được đánh giá quá cao. Trong trường hợp kiểm soát nhiều bóng, các cầu thủ phải đánh đổi bằng việc thiếu đi sự linh hoạt cũng như liên tục phải hoạt động cơ bắp trong cả trận đấu. Wilshere là một minh chứng, khi cầu thủ này thường xuyên phải hoạt động, tranh chấp, ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng sáng tạo.

Jack Wilshere cũng bị vắt kiệt thể lực

Về phía Spurs, đội khách tỏ ra đặc biệt nguy hiểm sau giờ nghỉ. Ryan Mason với vai trò đánh chặn cùng Capoue ở khu vực giữa sân đã có một trận đấu rất tuyệt vời. Cầu thủ 23 tuổi cùng người đá cặp và hậu vệ trái Danny Rose là những người có nhiều pha tắc bóng thành công nhất trận (5 lần). Chính Mason là người gián tiếp khiến Arteta phải khập khiễng rời sân với những pha vào bóng không khoan nhượng.

Trở lại với cuộc chiến giữa 2 "số 10" trên sân. Oezil được HLV Wenger bố trí đá tự do trên hàng công của Arsenal, trong khoảng 30 phút đầu tiên nhà vô địch thế giới đã thi đấu khá tốt trước khi mờ nhạt dần trong phần còn lại của trận đấu. Lý do muôn thuở vẫn là yếu tốt thể lực, khi cựu cầu thủ của Real không thể có đủ sức mạnh để so cơ bắp với những hậu vệ hay tiền vệ đối phương.

Oezil không thể hiện được nhiều khi liên tục bị "bắt chết"

Trong khi đó, Eriksen được HLV Pochettino bố trí đá ngay phía sau tiền đạo cắm Emmanuel Adebayor, cộng với sự hỗ trợ của đôi cánh Lamela - Chadli đầy cơ động, Tottenham dù ở thế trận phòng ngự nhiều tầng vẫn rất nguy hiểm trong những pha tổ chức tấn công. Ở đó, vai trò của Eriksen khá quan trọng khi anh là cầu nối với các vệ tinh xung quanh. Dù chỉ xuất hiện 62 phút trên sân, nhưng dấu ấn mà cựu cầu thủ Ajax để lại rõ ràng là ấn tượng hơn Oezil.

Trận derby Bắc London đã kết thúc, Spurs hài lòng với 1 điểm có được, còn cá nhân Pochettinho cho thấy khả năng của mình với những điều chỉnh cần thiết trên sân để đội bóng luôn duy trì được sự ổn định. Đối với Arsenal, vấn đề của Pháo thủ vẫn không có gì thay đổi. Họ cần lối chơi tốc độ, kỹ thuật, nhuần nhuyễn hơn nữa để bù đắp những khiếm khuyết ở vị trí tiền vệ trung tâm vốn đã thiếu sức mạnh, nay càng trở nên mong manh với chấn thương của 3 chàng ngự lâm Arteta, Ramsey và Wilshere.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x