Hãy mơ mộng đi, Ole Solskjaer!

Kinh Thi Kinh Thi
07:15 ngày 02-01-2019
Stuttgart rơi xuống nửa dưới của bảng xếp hạng, thậm chí đối diện nguy cơ rớt hạng. Trong cơn nguy cấp, họ trao ghế HLV trưởng cho cựu cầu thủ Markus Babbel. Rút cuộc, Babbel không chỉ vực dậy Stuttgart mà còn giúp đội lọt vào nhóm có vé dự Champions League, trong thời kỳ Bundesliga chỉ có 3 suất.
Hãy mơ mộng đi, Ole Solskjaer!
Chẳng có gì là “hoang đường”, bởi song song với hành trình vươn lên ngoạn mục của Stuttgart năm ấy, còn có đội Wolfsburg cũng leo từ vị trí giữa bảng lên... ngôi vô địch!

Đấy là câu chuyện đúng 10 năm trước, ở giải Bundesliga của Đức. Bây giờ, giới hâm mộ Old Trafford cũng đang sướng rơn khi con tàu M.U, hoàn toàn mất phương hướng trong giông bão, rút cuộc đã tìm lại sự cân bằng. Cựu cầu thủ Ole Gunnar Solskjaer trở lại huấn luyện thay Jose Mourinho và lập tức toàn thắng 3 trận đầu tiên. M.U có “dám” mơ về suất dự Champions League vào cuối mùa bóng?

Hãy còn quá xa để bàn, dĩ nhiên. Nhưng điều gì cũng có thể xảy ra trong môn bóng đá. Giả sử chính Solskjaer (chứ khoan nói giới hâm mộ) đang âm thầm mơ mộng về một kết thúc kỳ diệu ở Premier League mùa này, thì điều quan trọng nhất chẳng phải là bản thân Solskjaer có tài nghệ cỡ nào, hoặc các đối thủ phía trên đáng gờm ra sao. Chỉ có một điều chắc chắn: môn bóng đá cho phép người ta mơ mộng. Cứ hỏi Roberto Di Matteo và các thành viên Chelsea vô địch Champions League 2012!

Vâng: Di Matteo, Babbel, và có thể cả Solskjaer, rút cuộc đều chẳng bao giờ trở thành HLV giỏi. Nhưng, giỏi và thành công là hai điều hoàn toàn khác nhau trong nghề huấn luyện. Thành công trong một giai đoạn, một thời điểm, một hoàn cảnh cụ thể, càng là điều có thể xảy ra cho bất cứ ai.


Điểm chung giữa Solskjaer với Babbel và Di Matteo: họ đều xuất thân là hảo thủ và đều thành công khi trở lại dẫn dắt - dù là chính thức hay tạm thời - đội bóng cuối cùng trong sự nghiệp cầu thủ của mình. Có những ưu thế hiển nhiên đối với dạng HLV này. Họ hiểu rất rõ đội bóng của mình. Tất nhiên, thời thế mỗi lúc mỗi khác. Nhưng khi nói về đặc điểm của một đội bóng, cũng đừng quá câu nệ về các đặc điểm chuyên môn liên quan đến thời thế. Có một điều rất ít khi thay đổi trong bóng đá đỉnh cao. Đó là sự ủng hộ của khán giả.

HLV, với những quan điểm chuyên môn rất khác nhau, lần lượt đến rồi lại đi. Cầu thủ cũng vậy, với những khác biệt mang tính thế hệ, chứ không chỉ là cá nhân. Nhưng khán giả thì thay đổi rất ít. Và, trong nhiều trường hợp, khán giả (cách thưởng thức, thái độ, quan điểm của họ) mới là thành phần quyết định đặc điểm của một đội bóng - hơn là cầu thủ hay HLV.

Một mặt, Solskjaer hiểu rõ những gì giới hâm mộ Old Trafford muốn xem. Mặt khác, ông cũng hiểu rõ cầu thủ M.U cần làm những gì để đáp ứng nhu cầu của các “thượng đế” gián tiếp trả lương cho họ. Đấy lại là điều mà HLV già dặn kinh nghiệm Jose Mourinho chưa chắc đã hiểu. Khán giả Old Trafford liệu có nuốt trôi triết lý “giữ bóng càng ít thì mất bóng càng ít” của Mourinho - dù nhìn theo lăng kính chuyên môn thì đấy quả là một ý tưởng hay?

Từ triết lý bóng đá dựa trên tư tưởng phòng ngự, cho đến cách bày binh bố trận sao cho khi nào cũng đông quân hơn đối phương, có thể Mourinho vẫn “cao cấp” hơn Solskjaer, và đấy là cái hơn thuần túy về nghề nghiệp. Nhưng bóng đá không chỉ là “nghề”. Bóng đá còn là cả cuộc sống nữa. Mà cuộc sống thì quá bao la để có thể phân cao thấp với nhau bằng những chỗ hơn thua “vặt vãnh” trong nghề nghiệp. Nói về nghề, chưa chắc Zinedine Zidane đã huấn luyện giỏi hơn ai. Kỳ tích dẫn dắt đội bóng cũ Real Madrid 3 lần liên tiếp vô địch Champions League của Zidane chắc là không đến từ “tay nghề” huấn luyện của nhân vật này!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x