Hãy trả lại bóng đá cho M.U

Kinh Thi Kinh Thi
14:42 ngày 12-12-2018
Suốt vài năm nay, với Mourinho, chỉ có một điều quan trọng nhất: nói gì (thậm chí còn phải làm gì) cho phù hợp nhất với cái kết quả ngẫu nhiên khi một trận đấu của M.U khép lại.
Hãy trả lại bóng đá cho M.U!
Đừng nói với HLV Jose Mourinho, rằng vào vòng trong với tư cách đầu bảng là quan trọng hay không quan trọng. Trong mọi trường hợp, Mourinho sẽ có một cách bình luận hợp lý, bởi việc quan trọng nhất của Mourinho suốt vài năm nay xem ra không còn là chọn đội hình, cách chơi, chiến thuật cho đội mình nữa.

Suốt vài năm nay, với Mourinho, chỉ có một điều quan trọng nhất: nói gì (thậm chí còn phải làm gì) cho phù hợp nhất với cái kết quả ngẫu nhiên khi một trận đấu của M.U khép lại.

Nói gì để thể hiện rằng đấy đúng là cách chơi mà ông muốn M.U hướng đến, nếu M.U thắng thuyết phục; rằng đấy là kết quả có thể chấp nhận, nếu M.U thắng không thuyết phục; hoặc rằng cá nhân sai sót như thế, trọng tài sai lầm như thế, thời tiết như thế, thì thất bại là đúng rồi, đâu phải tại ông thất bại!

Bóng đá đỉnh cao có một Mourinho như thế, âu cũng không phải... vì Mourinho. Trước tiên, đấy là vì nhu cầu trích dẫn của giới truyền thông. Cứ như phát biểu của Mourinho mới là chuyện đáng theo dõi trong môn bóng đá.


Trên nguyên tắc, vào vòng trong với vị trí đầu bảng vẫn lợi hơn, nhất là khi M.U giờ đã yên tâm với phần việc quan trọng nhất là thoát qua vòng bảng Champions League. Họ chẳng phải chịu áp lực nào nữa. Thắng được Valencia, M.U sẽ đứng đầu bảng nếu Juventus không thắng trên sân Young Boys.

Nhưng nếu vắt hết khả năng vào cuộc chiến với Valencia, mà nếu không thắng cũng chẳng mất gì, M.U có thể gặp vài rắc rối với trận đấu quan trọng kế tiếp: đụng độ Liverpool ở Premier League. Tóm lại, M.U cần tiếp cận Valencia bằng thái độ nào, nên hướng đến mục tiêu gì, mỗi người có thể tự luận theo quan điểm riêng của mình, không nhất thiết cứ phải lắng nghe Mourinho.

Bóng đá trước tiên cứ phải... thuần túy bóng đá. Mourinho bảo đội hình M.U không có chỗ cho những cầu thủ không dốc hết 100%. Suy từ các đội hình chính ở Premier League mùa này, M.U chính là đội thay đổi nhiều nhất. Vậy, thử hỏi Mourinho huấn luyện thế nào để rút cuộc thì M.U chính là đội có nhiều cầu thủ “không cố gắng 100%” nhất Premier League? 

Người ta đã bị cuốn vào những phát biểu của Mourinho (nói đúng hơn, có thể là bị cuốn vào những câu chuyện ngoài lề do báo chí Anh vẽ ra) đến một mức độ mà tất cả bỗng quên béng những chuyện thật sự đơn giản: trên thực tế, làm gì có ai luôn cố gắng 100%, trong bất cứ công việc gì. Muốn cũng chẳng được, trừ phi biệt danh “Quỷ Đỏ” của M.U hóa ra là đúng nghĩa đen - họ không còn là người phàm nữa.


Theo xác suất thông thường, bạn sẽ thể hiện được bao nhiêu khả năng tốt nhất trong một trận đấu bất kỳ? Trong bao nhiêu trận thì bạn có được một lần tỏa sáng với 100% phong độ? Xác suất để toàn đội bỗng cùng lúc tỏa sáng là như thế nào? Đấy là đề tài khoa học. HLV có thể làm gì để nâng cao những xác suất ấy, và có thể nâng cao đến một ngưỡng tối đa nào? Đấy lại là đề tài chuyên môn, đầy rẫy trong các công trình nghiên cứu hoặc giáo án huấn luyện rồi.

Mourinho cứ ở đấy mà “chém”. Ai quan tâm đến M.U, hãy thưởng thức trận Valencia - M.U theo một khía cạnh khác, hấp dẫn hơn: một trận bóng đá đích thực. Cả khách lẫn chủ đều đã thoát khỏi mọi áp lực rồi, và đây sẽ là cơ hội để các cầu thủ trên sân thoải mái thể hiện tài năng của mình. 

Cho dù chiến thắng là không quan trọng đi nữa, cũng chẳng ai ra sân chỉ cốt để thua, trong cái thế giới chuyên nghiệp và đỉnh cao này. Biết đâu, đấy lại là dịp để đôi bên thực sự bay bổng. Chưa kể, đấy còn là cơ hội quan trọng để giới quan sát kiểm chứng khả năng đọc và điều chỉnh chiến thuật của Mourinho nữa. Xem M.U là xem bóng đá, chứ không phải xem Mourinho phán ai nỗ lực hơn ai!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<
  • Alisson Becker: Siêu hợp đồng đáng giá nhất của Liverpool Alisson Becker: Siêu hợp đồng đáng giá nhất của Liverpool

    Người ta nói Liverpool tăng trưởng khả năng phòng ngự nhờ sự xuất hiện của Virgil Van Dijk nhưng thực tế chỉ ra, Alisson Becker mới là người xứng đáng lĩnh công đầu.

  • Arsenal tìm lại 'nghệ thuật hắc ám' Arsenal tìm lại 'nghệ thuật hắc ám'

    Arsenal vừa khép lại một tuần đầy thành công khi kiếm được 7 điểm trong 3 trận đấu trước Tottenham, Man United và Huddersfield. Nhưng họ đã phải trả giá bằng 11 thẻ vàng. Ồ, khoan đã, có thực sự là trả giá hay không?

  • Arsenal ngắm 'hàng thừa' của Liverpool Arsenal ngắm 'hàng thừa' của Liverpool

    Chấn thương dài hạn của hậu vệ Rob Holding buộc HLV Unai Emery phải tính tới giải pháp tăng cường nhân sự cho hàng thủ trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông này.

  • Pogba đã tự đào hố chôn mình ở M.U Pogba đã tự đào hố chôn mình ở M.U

    Paul Pogba đã sai lầm khi tự đào hố chôn vùi sự nghiệp của mình tại M.U. Giờ đây, chỉ có bản thân anh mới cứu vãn được mọi thứ.

  • Đội hình những cầu thủ tiến bộ nhất ở 5 giải hàng đầu châu Âu Đội hình những cầu thủ tiến bộ nhất ở 5 giải hàng đầu châu Âu

    Ousmane Dembele (Barcelona), Granit Xhaka (Arsenal) hay David Luiz (Chelsea) là 3 trong số 11 cầu thủ tiến bộ trông thấy ở mùa giải 2018/19.

  • M.U đã vồ hụt De Jong và De Ligt thế nào? M.U đã vồ hụt De Jong và De Ligt thế nào?

    Hậu vệ Matthijs de Ligt và tiền vệ Frenkie de Jong là 2 ngôi sao trẻ được săn đón nhiều nhất làng túc cầu thời điểm hiện tại. Trong quá khứ, Man United từng rất gần gặp đôi này trước khi họ đặt chân lên đội một Ajax Amsterdam.

  • Man City đang nhớ Aguero Man City đang nhớ Aguero

    Man City vừa nhận trận thua đầu tiên ở Premier League 2018/19 trước Chelsea, một thất bại mà đáng ra họ có thể tránh được nếu có Sergio Aguero. Và đó là lúc để các CĐV Man xanh nhận ra, tiền đạo người Argentina quan trọng đến thế nào.

  • Man City 'trói' Foden thêm 6 năm Man City 'trói' Foden thêm 6 năm

    Tương lai của một trong những ngôi sao trẻ sáng giá nhất Man City nói riêng và bóng đá Anh nói chung đã được quyết định. Phil Foden sẽ tiếp tục gắn bó với Man City thêm ít nhất 6 năm nữa, sau khi ký vào bản hợp đồng mới có thời gian tới tận tháng 6/2024.

  • David Luiz đàm phán gia hạn với Chelsea David Luiz đàm phán gia hạn với Chelsea

    Thông tin từ báo chí Anh cho biết, David Luiz đang đàm phán gia hạn hợp đồng với Chelsea. Hợp đồng của trung vệ người Brazil chỉ còn thời hạn 6 tháng. Mùa giải năm nay, Luiz đang chơi rất hay trong màu áo The Blues.

  • M.U chính thức hỏi mua Koulibaly giá 90 triệu bảng M.U chính thức hỏi mua Koulibaly giá 90 triệu bảng

    HLV Jose Mourinho đã thuyết phục thành công BLĐ Man United nghiêm túc với thương vụ chiêu mộ trung vệ Kalidou Koulibaly của Napoli.

  • Hazard thả thính Real, có thể rời Chelsea vào cuối mùa Hazard thả thính Real, cuối mùa công bố quyết định

    Cái ngày mà Eden Hazard rời Chelsea để đến Real Madrid đang ở rất gần khi mà siêu sao người Bỉ thêm một lần nữa công khai chuyện này trước công chúng.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x