Hãy trao cho Rashford một cái gương...

Lộc Trần
11:08 ngày 02-07-2019
... để chàng trai 21 tuổi nhận thức được mình là ai. Fan của Quỷ đỏ không thể trông mong vào sự giáo dục của BHL Man United mà chỉ còn biết hy vọng vào sự giác ngộ của mỗi cá nhân.
Hãy trao cho Rashford một cái gương...
Rất nhiều người hâm mộ vui mừng khi M.U giữ chân thành công Marcus Rashford đến năm 2023 (có thể gia hạn tới 2024) nhưng khi nhìn vào mức lương thì nụ cười vụt tắt. Để trả lương cho Rashford trong 4 năm tới, M.U sẽ tốn ít nhất 42 triệu bảng. Thu nhập của tiền đạo 21 tuổi sẽ dao động trong khoảng 200.000 - 250.000 bảng/tuần tùy thành tích. Và đấy là chưa kể thưởng.

Mức lương trước đó của Rashford là 80.000 bảng/tuần, tức là tăng phi mã chỉ sau 1 chữ ký. Rashford thực sự thăng tiến rất nhanh, từ một cậu bé ngày nào vẫn được mẹ chở đến sân tập, đá xong Europa League thì vội vàng đi học thêm hóa trở thành tiền đạo trụ cột của M.U và ĐT Anh. Nhưng để nhận được đãi ngộ như hiện tại, liệu Rashford đủ xứng đáng?

Đây là tương lai của M.U?
Đây là tương lai của M.U?

Mức lương không phải thước đo chính xác cho trình độ cầu thủ. Ngày trước tại Old Trafford, dù là công thần nhưng Paul Scholes chưa bao giờ nằm trong Top kiếm tiền. Nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, ở một Old Trafford đầy hỗn loạn, người ta chẳng còn biết đâu là giá trị thật.

M.U đương nhiên không sai khi tăng lương cho Rashford. Vì họ có tiền nên thậm chí có là 500.000 bảng/tuần cũng là quyền của họ. Vấn đề là nếu Quỷ đỏ vẫn thành công, sẽ chẳng ai dám chê trách. Nhưng M.U chưa bao giờ thành công kể từ lúc chia tay Sir Alex và Rashford thì chưa đủ năng lực để được ghi nhận như vậy.

Cách đây không lâu, cựu đội trưởng Roy Keane tức giận khi chứng kiến đám hậu bối: "Bạn nhìn vào Matthijs de Ligt, cậu ấy là đội trưởng Ajax lúc 19 tuổi với mức lương khiêm tốn. Trong khi đó, Rashford ghi được 10 bàn mỗi mùa, giết những người hâm mộ khuyết tật ngồi xe lăn bằng cú đá phạt và kiếm được 100.000 bảng. Lingard cũng nhận 120.000 để trở thành ông hoàng Instagram".

Có lẽ sẽ rất nhiều người nhớ chú bé Rashford giản dị năm nào, với thứ lấp lánh duy nhất trên người là đam mê với trái bóng. Trong 2 năm qua, Rashford đã chững lại rõ rệt về chuyên môn khi mà mọi kỹ năng của tiền đạo đều không được trui rèn và hoàn thiện.

Thế nhưng điều đó tỷ lệ nghịch với số dư trong tài khoản ngân hàng. Rashford đã biết cách ăn chơi, găm lên người nhiều hình xăm hơn và trở thành chiến hữu tiệc tùng cùng Lingard. Khi bị người hâm mộ khó chịu, bộ đôi này thách thức bằng việc tung thông điệp kiêu ngạo 0,012% lên Instagram (ý nói rằng họ nằm trong số 0,012% số cầu thủ trẻ ở Anh có vinh dự được chơi bóng ở giải đấu số 1 xứ sở sương mù).

Có lẽ City đã đúng với khẩu hiệu này
Có lẽ City đã đúng với khẩu hiệu này

Những kẻ "tài năng có hạn nhưng ảo tưởng có thừa" như vậy vẫn được M.U trọng dụng thì rõ ràng kỷ cương của đội bóng này không còn nữa. Ed Woodward thiếu chuyên môn, Ole Gunnar Solskjaer thì thiếu cá tính cũng như tiếng nói, thượng tầng đã thủng lỗ chỗ nên đừng hỏi vì sao cấp dưới làm loạn.

Đội bóng này rồi sẽ đi về đâu nếu một ngày, đến lượt Lingard, Anthony Martial, Luke Shaw... cũng đòi tăng lương gấp 3 và BLĐ vẫn đồng ý. Phòng truyền thống quanh năm ám bụi nhưng các cầu thủ vẫn có tư cách để đòi hỏi, âu cũng chỉ là chuyện của những đế chế thối nát mà thôi. Hãy biết rằng chỉ cách Old Trafford có 100m, Man City đã cho dựng bảng hiệu lớn với dòng chữ "Đây là thành phố của chúng ta" và cầu thủ của họ cũng chẳng dám ngông cuồng đến thế.

Đến nước này, những người hâm mộ M.U chỉ còn biết chờ đợi vào một Rashford lột xác sau khi đã kiếm bộn tiền mỗi tuần. Nhưng hy vọng đó có lẽ cũng chỉ cỡ 0,012%.

Rashford ngã lăn quay sau pha xử lý bóng vụng về trước Reading
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x