Bóng đá Anh gần đây dậy sóng trước thông tin một cầu thủ giấu tên của Chelsea thà chấp nhận thua còn hơn là mang chiến thắng về cho HLV Jose Mourinho. Nếu cầu thủ giấu tên ấy là Eden Hazard như nhiều người đồn đoán, thì tiền vệ ngôi sao người Bỉ đang thất thế trong cuộc chiến tay đôi với “Người đặc biệt”
Ở trận Chelsea đánh bại Dynamo Kiev 2-1 vào đêm qua (lượt thứ 4 vòng bảng Champions League), HLV Mourinho đã không ngần ngại để Hazard ngồi dự bị trong bối cảnh đội bóng của ông so tài cùng đối thủ đang đứng thứ 2 trong bảng (nhiều hơn Chelsea 1 điểm). Đây không phải là lần đầu tiên kể từ đầu mùa Hazard không có tên trong đội hình xuất phát của đội bóng phía Tây thành London.
VIDEO: Chelsea 2-1 Dinamo Kiev
Ở trận Chelsea đánh bại Aston Villa 2-0 tại giải Ngoại hạng Anh hôm 17/10, “số 10” của The Blues chỉ được chơi trong 7 phút cuối. Trước đó, Hazard cũng chỉ chơi 28 phút cuối trận Chelsea thất thủ 1-2 trên sân của Porto ở Champions League.
Trong bài phát biểu cách đây không lâu, HLV Mourinho đã chỉ trích phong độ của Hazard và cảnh báo cầu thủ này có thể bị mất vị trí nếu không cải thiện tình hình. Với những gì đang diễn ra, có thể thấy nhà cầm quân người Bồ Đào Nha không hề nói suông, cho dù hành động cứng rắn của ông có thể khiến Hazard hờn dỗi.
Lối thoát cho “Người đặc biệt”
Không ai khẳng định cầu thủ giấu tên chống đối Mourinho nói trên có phải là Hazard hay không, nhưng thực tế thì quả đúng là tiền vệ này đã tỏ thái độ bất mãn khi bị thay ra ở hiệp 2 trận đấu với Liverpool cuôi tuần qua. Xét về phong độ, cầu thủ hay nhất giải Ngoại hạng Anh mùa trước chỉ còn là cái bóng của chính mình.
Bằng chứng là kể từ đầu mùa, Hazard chưa ghi được bàn thắng nào và anh còn là người đá hỏng luân lưu khiến Chelsea bị Stoke City đá văng khỏi cúp Liên đoàn Anh ở vòng 4. So với mùa giải trước, số điểm trung bình của Hazard sụt giảm nghiêm trọng (từ 7,96 xuống còn 6,93 ở Premier League và từ 8,04 xuống còn 6,83 ở Champions League).
Chẳng rõ Hazard đá tồi có phải là vì anh không muốn hợp tác với HLV Mourinho hay không, vấn đề ở đây là thiếu anh Chelsea chẳng những không sụp đổ mà họ còn đá tốt hơn. Ở trận đấu vừa qua với Dynamo Kiev, không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy đang có sóng ngầm ở Chelsea, trong ngày Hazard mãi đến phút 79 mới được tung vào sân để thế chỗ Cecs Fabregas.
Hazard đã sa sút thấy rõ mùa này
Nếu cầu thủ Chelsea muốn lật đổ HLV Mourinho, họ đã chẳng chiến đấu như những con thiêu thân, để rồi có được bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 trong những phút cuối trận. Về phần mình, HLV Mourinho vẫn thể hiện được nhiệt huyết ở bên ngoài sân để truyền cảm hứng cho các học trò. Đó không phải là dấu hiệu thường thấy ở một nhà cầm quân đã mất phương hướng và chỉ còn đợi ngày bị đưa lên "đoạn đầu đàì".
Qua thắng lợi của Chelsea trước Dynamo Kiev, rõ ràng Hazard không phải là cầu thủ không thể thay thế với đội bóng áo xanh. Mạnh dạn để cầu thủ này ngồi dự bị có vẻ như đang là con đường đúng đắn để HLV Mourinho vực dậy con tàu đắm Chelsea. Chí ít thì lúc này Chelsea cũng đang chơi tốt hơn khi không có Hazard.
Ở tình thế hiện nay, nếu quả thực Hazard muốn đối đầu với Mourinho thì người chịu thiệt chỉ có thể là anh. Đơn giản, “Người đặc biệt” có thừa lý do để loại bỏ một cầu thủ có phong độ không tốt, trong khi thực tế đã chứng minh Chelsea vẫn sống khỏe mà không cần đến tiền vệ mang áo số 10.
Làng túc cầu thế giới đang nóng lòng chờ đón trận cầu “Siêu kinh điển” giữa Real và Barca vào ngày 22/11 tới đây. Còn tại Việt Nam, một trận đấu được cho là căng hơn El Clasico đã chính thức được kích hoạt. Đó là trận đấu mang tên bản quyền truyền hình (BQTH).
Rạng sáng nay, Arsenal đã phải nhận thất bại nặng nề 1-5 khi tới làm khách trên sân của Bayern Munich ở lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League 2015/16. Một trong những nguyên nhân khiến Arsenal thê thảm như vậy là do họ có quá nhiều cầu thủ bị chấn thương.
Chỉ trong vòng chưa đầy 20 năm, tiền bản quyền truyền hình (BQTH) giải ngoại hạng Anh đã tăng vọt. Chính điều này đã gây khó khăn cho NHM xem các trận đấu của giải bóng đá được xem là hấp dẫn nhất thế giới.
Những năm gần đây, khán giả hâm mộ Ngoại hạng Anh ở Việt Nam đã dần quen với cảnh không thể xem trực tiếp các trận cầu đinh của giải đấu này nếu như không sử dụng dịch vụ của nhà đài có sở hữu bản quyền phát sóng. Việc phải chi thêm tiền để mua dịch vụ phù hợp với nhu cầu, hoặc ra các quán cafe bóng đá không còn làm NHM thấy ngại!
Trước chuyến hành quân gặp Rubin Kazan tại vòng bảng Europa League, HLV Juergen Klopp khẳng định ông sẽ mang tất cả những con bài mạnh nhất trong tay tới Nga.
Ngày 2/11 vừa qua, trong bối cảnh các đơn vị truyền hình chuẩn bị tham gia đấu thầu bản quyền phát sóng giải Ngoại hạng Anh trên lãnh thổ Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông – Trương Minh Tuấn đã ký công văn số 3556 về việc mua bản quyền chương trình thể thao gửi các đài truyền hình và đơn vị kinh doanh truyền hình trả tiền.
Bất ngờ thay, không phải Man City, Arsenal hay M.U, đội bóng sẽ đứng đầu bảng nếu mỗi trận đấu ở Ngoại hạng Anh chỉ diễn ra trong vòng 45 phút là tân binh Watford.
Juergen Klopp từng rất thèm khát Marc-Andre Ter Stegen khi ông còn dẫn dắt Borussia Dortmund. Rời vùng Ruhr đến Liverpool, thủ môn trẻ người Đức tiếp tục là mục tiêu săn đuổi của chiến lược gia đồng hương.
Người cũ Liverpool mong Arsenal hạ Man City ở 'đại chiến'; Lamine Yamal lớn nhanh như thổi; Alves vừa tại ngoại đã tiệc tùng thâu đêm... là những tin tức nổi bật tối ngày 28/3.
Nhận định bóng đá trận đấu Barca vs Las Palmas trong khuôn khổ Vòng 30 giải La Liga 2023/24 diễn ra vào lúc 03h00 ngày 31/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn