Higuain đến Chelsea: Thế tài năng không quan trọng ư?
Khi chờ đợi Higuain đến và giải quyết bế tắc trong khâu ghi bàn cho Chelsea, người ta trông mong vào sự tái hợp giữa hai thầy trò Maurizio Sarri – Gonzalo Higuain, hơn là chờ đợi khả năng của một tiền đạo giỏi. Vậy mới có chuyện, báo chí nhắc lại cách Sarri “đả thông tư tưởng”, như một tuyệt chiêu để Higuain tỏa sáng ở Napoli trong mùa 2015/16.
Có thể liên hệ những gì Sarri “làm việc” với Higuain trước đây, với những gì ông đang làm ở Chelsea hiện thời. Mới đây, Sarri than phiền: quá khó để ông khích lệ tinh thần thi đấu cho các cầu thủ Chelsea.
Hóa ra, bóng đá trong suy nghĩ của HLV Sarri chỉ gồm mỗi chuyện khích lệ cầu thủ là quan trọng? Và nếu ai cũng ra sân với 100% khả năng vốn có, hoặc thậm chí còn cao hơn khả năng thực, thì họ đương nhiên sẽ thắng?
Người ta không nhất thiết phải biết chơi bóng trước khi làm HLV, cũng như không nhất thiết phải là một con ngựa trước khi làm nài ngựa - lời của bậc tiền bối Arrigo Sacchi. Giống như Sacchi, Maurizio Sarri thuộc mẫu HLV chưa bao giờ chơi bóng một cách nghiêm túc. Bóng đá đỉnh cao không bao giờ thiếu mẫu HLV như vậy. Dù sao đi nữa, bóng đá đỉnh cao luôn cần yếu tố tài năng. Cạnh đó là bài bản chiến thuật. Đấy đều là những chi tiết cực kỳ quan trọng. Cũng chẳng riêng gì bóng đá đỉnh cao. Trong cuộc sống thường nhật, bạn đang sống bằng tinh thần, bằng việc phát huy đủ 100% khả năng của mình (và không quan trọng khả năng của mình là gì) đấy ư?
Nói thẳng ra: những ai cứ lải nhải khái niệm “100% khả năng” đều là... rỗng tuếch. Không có ngôi sao nào luôn chơi đúng 100% phong độ. Thỉnh thoảng một lần thì được. Và ngay cả trong trường hợp ấy, cũng chẳng có đội bóng nào quy tụ cùng lúc 11 cầu thủ chơi đúng 100% phong độ.
Dĩ nhiên, còn tùy quan điểm, nhưng không phải là hoàn toàn vô lý nếu ai đó cho rằng vấn đề của Sarri ở Chelsea hiện nay là chiến thuật. Nếu như Higuain đến Chelsea và giải phóng Eden Hazard khỏi trách nhiệm ghi bàn, thì đấy đã là chi tiết đáng lưu ý rồi. Nhưng, sẽ có rắc rối nảy sinh: Sarri sẽ dùng Hazard như thế nào? Ông sẽ lại phải vận dụng sở trường “nói chuyện thành thật” để Hazard tỏa sáng như một ngôi sao vốn có: đầy tài năng và tính sáng tạo? Xin thưa: chính Sarri còn phải phát huy tài năng của mình - mà cụ thể ở đây là bài bản chiến thuật, đấu pháp, khả năng “đọc” trận đấu và điều chỉnh tình thế.
Chỉ bằng cách “nói” mà Sarri làm cho Higuain ghi 36 bàn/mùa ở Serie A? Vâng, không nhất thiết phải cãi, trong một vấn đề chẳng bao giờ có chuyện đúng/sai rõ ràng. Nhưng Sarri đã không thể “nói” sao cho Hazard ghi 40 bàn mùa này (vâng, thiệt ra mùa bóng chưa kết thúc, nhưng chắc là tuyệt vọng rồi). Mặt khác: ai sẽ “nói” để Sarri phát huy được 100% khả năng huấn luyện của chính mình? Và, khả năng ấy thật ra là đến mức nào?
Đôi khi, hàng trăm bàn thắng chưa chắc có ý nghĩa bằng 1 bàn duy nhất, nếu đấy là bàn quyết định toàn cục. Bóng đá chính là như vậy. Higuain không phải là một tài năng đặc biệt. Hoặc nếu có, thì anh chưa bao giờ chứng tỏ được điều đó. Người ta chỉ nhớ Argentina thua trận chung kết World Cup 2014, và nhiều trận chung kết Copa America, vì Higuain kém cỏi trong khâu ghi bàn, không thể tận dụng những cơ hội tốt, theo kiểu “1 bàn quan trọng hơn cả trăm bàn”.
Đấy là yếu tố tài năng? Hay là chuyện may/rủi thuần túy? Hay còn có một vấn đề tâm lý nào nữa? Tùy bạn. Nhưng bao nhiêu người hào hứng về chuyện Chelsea rước Higuain “từng được Sarri khích lệ thành công”, cũng có bấy nhiêu người hoài nghi về việc rước một “cục nợ” không thể ghi bàn khi lẽ ra anh phải ghi bàn!
Nguồn Bongdaplus
- 08:03 Tin nóng BĐVN 19/4: Truyền thông Malaysia lo đội nhà tiếp tục 'ôm hận' trước Việt Nam
- 09:30 VIDEO bàn thắng Futsal Việt Nam vs Futsal Trung Quốc: 1-0
- 08:30 Leverkusen tiếp tục bất bại ở châu Âu: Cú ăn 3 lịch sử đây rồi!
- 03:27 Võ Hoàng Minh Khoa: 'U23 Việt Nam quyết tâm thi đấu tốt để Ngọc Thắng có cơ hội sửa sai'
<
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn