Càng đau đớn hơn khi HLV Klopp phải ở lại xứ sở sương mù chứ không thể về Đức để chịu tang mẹ. Lý do là bởi tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Đức đang diễn biến rất phức tạp nên chính phủ nước này đã ban bố lệnh cấm nhập cảnh và không có ưu tiên nào dành cho HLV Klopp.
Sau khi hay tin bà Elisabeth không còn tồn tại trên cõi đời, HLV Klopp xúc động cho biết: "Bà Elisabeth là tất cả mọi thứ đối với tôi. Trong mắt tôi, bà ấy là người mẹ tuyệt vời nhất trên thế giới theo đúng nghĩa đen. Là một con Chiên ngoan đạo, tôi biết bây giờ bà ấy đang ở một thế giới khác tốt đẹp hơn".
"Tôi phải thú thực mình không thể về Đức chịu tang mẹ do đây là giai đoạn quá nhạy cảm. Ngay khi chính phủ Đức cho phép nhập cảnh, chúng tôi chắc chắn sẽ tổ chức tang lễ trang trọng để tiễn đưa mẹ tôi", HLV Klopp kết luận.
Cách đây 61 năm, bà Elisabeth từng kết hôn với bố của HLV Klopp là ông Norbert. Bà và chồng có với nhau 3 người con là Stefanie, Isolde và HLV Klopp là em út trong gia đình. Năm 2000, ông Norbert đã qua đời ở tuổi 66 sau một trận ốm. Theo HLV Klopp, một trong những điều khiến ông tiếc nuối nhất là khi mình đoạt được chức vô địch Champions League và Premier League cùng Liverpool thì ông Norbert đã "về với Chúa".
"Sự thật là cha tôi bẩm sinh đã có máu HLV ở trong người. Trước đây tôi và ông Norbert ít có dịp nói chuyện thẳng thắn với nhau. Thật đáng tiếc là khi tôi gặt hái được thành công cùng Liverpool thì bố tôi lại không còn sống ở trên đời để chứng kiến điều đó".
"Bây giờ ở tuổi 53, nhiều lúc tôi chẳng dám soi gương vì có lần tôi đã sợ chết khiếp khi nhìn vào gương và thấy mình trông giống hệt bố. Trước đây ai cũng bảo tôi giống mẹ chứ không phải bố. Thế rồi mọi thứ đột ngột thay đổi khi tôi bỗng nhận ra mình và ông Norbert có sự tương đồng kỳ lạ", HLV Klopp chia sẻ.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn