HLV Jose Mourinho của Chelsea không đồng tình với việc trọng tài đuổi trung vệ John Terry trong trận The Blues đánh bại West Brom 3-2 ở vòng 3 giải Ngoại hạng Anh vào tối qua. Tuy nhiên, ông cũng không có ý định kháng án cho cậu học trò.
Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận, chiến lược gia người Bồ Đào Nha chia sẻ: “Thông thường, việc kháng án cho cầu thủ nào đó chỉ làm mất thời gian của chúng tôi. Tôi nghĩ Chelsea nên giúp John đòi lại công bằng, nhưng đó là việc làm gần như vô ích. Năm ngoái Nemanja Matic từng kháng án chiếc thẻ đỏ phải nhận trong trận đấu với Burnley mà chẳng được gì, Cả trường hợp của Thibaut Courtois cũng vậy”.
VIDEO: Terry nhận thẻ đỏ (West Brom 2-3 Chelsea)
Ở lượt đấu mở màn giải Ngoại hạng Anh mùa này, thủ môn Courtois đã bị trọng tài đuổi khỏi sân và Chelsea để Swansea City cầm chân với tỷ số 2-2 ngay trên sân nhà. Theo HLV Mourinho thì ông không rơi vào tình thế bị động bởi Chelsea đã có sẵn các phương án khi phải đá thiếu người.
“Tôi phải làm những việc cần làm khi đội nhà rơi vào cảnh 10 chống 11. Thực tế thì Chelsea đã 2 lần làm điều đó ở Canada, và chúng tôi cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Khi đang dẫn trước và phải chơi thiếu người, Chelsea cần phải biết làm gì để bảo vệ thành quả. Tương tự, cả đội cũng phải có sẵn các phương án khi phải đá với 10 người lúc bị dẫn trước hay vẫn đang giằng co với đôi thủ”.
“Trận đấu hôm nay và trận hòa Swansea 2-2 đúng là Chelsea đều đá với 10 người, nhưng lại có bản chất khác nhau. Hôm nay chúng tôi muốn bảo vệ kết quả, còn trận đấu ở vòng 1 Chelsea lại cố gắng thay đổi tỷ số”, HLV Mourinho kết luận.
Quyết định đuổi Terry của trọng tài Clattenburg là chuẩn xác
Bình luận trên Dailymail, cựu trọng tài nổi tiếng người Anh Graham Poll cho rằng trọng tài bắt chính trận West Brom vs Chelsea Mark Clattenburg đã có một ngày làm việc xuất sắc. Theo Graham Poll thì Clattenburg đã rất bản lĩnh và chuẩn xác khi đưa ra 2 quyết định quan trọng, đó là cho đội chủ nhà được hưởng phạt đền trong hiệp 1 và rút thẻ đỏ với Terry trong hiệp 2, sau tình huống cầu thủ này phạm lỗi với Salomon Rondon
Riyad Mahrez khoác áo ĐT Algeria nhưng là một sản phẩm đích thực của bóng đá Pháp. Có điều trong khi Mahrez bị lãng quên ở xứ lục lăng thì chính Leicester City đã lôi tài năng trẻ này ra ánh sáng. Để rồi bây giờ cả Premier League điên đảo vì cầu thủ mà hai năm trước còn chơi ở giải hạng Nhì Pháp.
Liverpool toàn thắng cả 2 trận từ đầu mùa, chưa thủng lưới lần nào. Nghĩa là, mọi con số thống kê về đội bóng này đều rất hoàn hảo. Nhưng Liverpool liệu có chơi hay như thứ hạng của họ trên BXH? E rằng là không. Đêm nay, chiếc mặt nạ hào nhoáng của The Kop sẽ rơi…
Man City tiếp tục củng cố ngôi đầu bằng chiến thắng 2-0 trước Everton. Thắng lợi này đến từ sự tinh quái của HLV Manuel Pellegrini, với ngón đòn nghi binh khiến đối phương không ngờ tới.
Đội chủ nhà Everton dù thi đấu rất nỗ lực nhưng không thể ngăn Man City giành chiến thắng 2-0 nhờ công của Kolarov và Nasri. Với kết quả này, Man City đã trở lại vị trí số 1 trên BXH giải Ngoại hạng Anh với 9 điểm sau 3 vòng đấu.
Bộ ba cầu thủ người Tây Ban Nha, Pedro, Diego Costa và Cesar Azpilicueta đã tỏa sáng khi ghi 3 bàn thắng giúp Chelsea đánh bại West Brom 3-2 trong trận đấu mà đội trưởng John Terry nhận thẻ đỏ.
Tiền đạo Pedro, cầu thủ mà Chelsea bỏ ra 30 triệu euro để chiêu mộ hồi giữa tuần qua, chỉ mất chưa đầy 20 phút để có bàn thắng đầu tiên cho đội bóng mới.
Nhận định bóng đá trận PSG vs Lyon diễn ra vào lúc 02h00 ngày 22/4 ở vòng 30 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
Nhận định bóng đá trận đấu Sassuolo vs Lecce trong khuôn khổ Vòng 33 giải Serie A 2023/24 diễn ra vào lúc 17h30 ngày 21/4. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
U23 Việt Nam đã có sự khởi đầu suôn sẻ ở VCK U23 châu Á 2024 bằng chiến thắng 3-1 trước U23 Kuwait. Tuy nhiên, 3 điểm trong ngày ra quân cũng không thể khỏa lấp những âu lo đến từ màn thể hiện của các học trò HLV Hoàng Anh Tuấn.
VIDEO bàn thắng Futsal Việt Nam vs Futsal Trung Quốc
Bàn thắng duy nhất của Nhan Gia Hưng trên chấm đá phạt 10m đã giúp ĐT futsal Việt Nam có chiến thắng quý giá 1-0 trước ĐT futsal Trung Quốc ở lượt trận thứ 2 vòng bảng giải futsal châu Á 2024.
Ghi bàn
ĐT Futsal Việt Nam: Gia Hưng (11')
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn