Huỷ bỏ mùa giải 2019/20 không phải tội ác, đó là sự xấu hổ

Từ 08:51 ngày 17-03-2020
Giới truyền thông xứ sở sương mù đang rộ lên 4 kịch bản mà BTC Premier League có thể áp dụng nếu dịch bệnh kéo dài, trong đó nhấn mạnh thông tin chỉ cần 14 CLB đồng thuận, thì có thể hủy kết quả mùa giải 2019/20, đồng nghĩa là chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên sau 30 năm chờ đợi của Liverpool cũng vỡ tan.

Nhiều người không tin vào điều đó, họ gọi đấy là tội ác, là điều vô lý. Không! Gọi thế là quá nhẹ nhàng rồi! Đấy còn là sự xấu hổ, là sự mất tự trọng của các CLB đang mong điều đó xảy ra. Bởi vì đấy là chiến thắng của những kẻ hèn kém, chỉ dựa vào dịch bệnh để ngăn chặn một quân vương uy mãnh nhất lịch sử tồn tại của giải đấu.

Một nhà vô địch đã tạo nên khoảng cách 25 điểm với đội xếp thứ 2, một nhà vô địch đáng lẽ phải đăng quang ngay trong tháng 3. Và nhà vô địch ấy hiện đang hơn 1 điểm so với tổng số điểm của Arsenal và Tottenham cộng lại, đó là 82 so với 81 (Arsenal 40 điểm, Tottenham 41 điểm). Những con số như để nói lên sự áp đảo và “chuyện đã rồi” với ngôi vương của Ngoại hạng Anh 2019/20. Vậy mà người ta nỡ tước đi của họ danh hiệu đó ư? Chỉ vì mấy lá phiếu cho một sự kiện không liên quan đến màn trình diễn trên sân cỏ.

Và vì sao phải nhấn mạnh đấy là một sự xấu hổ? Rất đơn giản, nếu kết quả mùa giải năm nay bị hủy bỏ, niềm hạnh phúc sẽ thuộc về những kẻ trụ hạng, là những Norwich, Aston Villa, Bournemouth, Watford, West Ham và Brighton. Nghe không khác gì cái chuyện một bài kiểm tra bị hủy bỏ, trong khi học sinh giỏi buồn thì học sinh dốt lại cười. Thế thì ý nghĩa thể thao có còn hay không? Rằng ta chiến đấu cho chiến thắng và vinh quang? Hay cho những giấc mơ con trụ hạng chỉ vì 100 triệu bảng?

Một điều khác cần nói đến nữa. Bạn biết ai là người đầu tiên đề xuất ra ý kiến hủy bỏ kết quả Premier League 2019/20 chứ? Người đó là Karren Brady, phó chủ tịch của West Ham - đội bóng đang chỉ đứng trên nhóm xuống hạng nhờ chỉ số phụ. Vậy đấy! Trách nhiệm ư? Tính cao cả hy sinh vì cộng đồng trước dịch bệnh ư? Ôi không! Chỉ là sự ích kỷ của cá nhân mà thôi. Và sự ích kỷ ấy đạp lên tinh thần hiệp sĩ mà người Anh đang theo đuổi.

Các cầu thủ Liverpool đã đổ mồ hôi và nước mắt để có được vị trí hôm nay. Những người yêu mến Liverpool đã chờ 30 năm đời người cho khoảnh khắc giương cao chức vô địch Premier League. Chiến thắng thuộc về tinh thần nhẫn nại, sự hy sinh, tài năng, khát vọng, và ngọn cờ hướng đến tinh thần thể thao chân chính. Không phải dành cho những mưu toan tiền bạc, và vận động những lá phiếu.

XEM THÊM

4 cầu thủ Liverpool nhiều khả năng bị Klopp tống cổ trong mùa Hè

Ngoại hạng Anh chuẩn bị ra phán quyết về phương thức kết thúc mùa giải

Premier League 2019/20: Trao cúp thì quá tốt, không trao... càng tốt

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x