Jamie Vardy: "Tôi muốn chơi bóng đỉnh cao đến... 40 tuổi"

Lâm Phong
10:49 ngày 19-05-2017
Jamie Vardy, cầu thủ chỉ mất đúng một mùa để bước từ ngưỡng vô danh đến đẳng cấp được một nửa Premier League săn đuổi, vừa có bài trả lời phỏng vấn trên tờ Daily Mail. Vardy chia sẻ rất nhiều, trong đó đặc biệt nhấn mạnh: Anh muốn chơi bóng đến 40 tuổi như đồng đội Kevin Phillips.
Jamie Vardy: "Tôi muốn chơi bóng đỉnh cao đến... 40 tuổi"
“Tôi thấy mình như mới 21 tuổi”

Xem Jamie Vardy thi đấu nhiều lần, cũng vài lần đặt câu hỏi cho cầu thủ này trên sân, nhưng phóng viên Laurie Whitwell của tờ Daily Mail vẫn luôn cảm thấy ngỡ ngàng trước độ trẻ trung, vui tính của Vardy. Buổi trả lời phỏng vấn bắt đầu bằng câu chuyện liên quan đến tuổi tác.

“Đừng gọi tôi là anh chàng 30 tuổi. Tôi cảm thấy mình như mới 21 vậy, rất sung mãn và ngọt ngào”, Vardy cười phá lên khi tự nhận bản thân trẻ hơn tuổi thật tới 9 năm. “Ztalan Ibrahimovic chơi bóng đỉnh cao tới năm 35 tuổi. Thời còn thi đấu ở Championship, tôi đá cặp với Kevin Phillips năm anh ấy đã 40 tuổi. Giữa chúng tôi chỉ có khoảng cách về mặt kinh nghiệm, chứ tuổi tác thì chả vấn đề gì. Đối với tôi, tuổi chỉ là con số. Cho đến khi nào bạn còn chạy trên sân cỏ, bạn luôn cảm thấy mình trẻ trung. Tôi sẽ cố gắng giữ bản thân ở tuổi 21 và sẽ tiếp tục chơi bóng như Ibra hay Phillips”.


Không khí buổi phỏng vấn lắng xuống đôi chút khi phóng viên Laurie Whitwell bắt đầu thẳng thắn đặt câu hỏi liên quan đến HLV Claudio Ranieri và những cáo buộc cho rằng, Vardy đã “đâm sau lưng” vị HLV đáng kính này. Vardy buồn bã thổ lộ, anh cảm thấy bị tổn thương.

“Vào tháng 3 vừa qua, tôi nhận được nhiều lời dọa giết liên quan đến Ranieri. Họ cho rằng tôi nên cảm thấy xấu hổ, tội lỗi vì đã phản bội ông ấy. Không. Điều duy nhất khiến tôi và đồng đội cảm thấy tội lỗi là phong độ đi xuống của cả tập thể. Chúng tôi nhiều lần tự họp trong phòng thay đồ bàn cách cải thiện. Phong độ của tôi khiến bản thân tôi cũng cảm thấy tồi tệ. Tôi không hề nói dối”, Vardy tâm sự.

Mất ngủ vì toàn đội sa sút

Áp lực vì phong độ sa sút khiến Jamie Vardy thậm chí còn trải qua tình trạng mất ngủ triền miên. “Tôi không thể ngủ được trong nhiều đêm liền. Sáng thức dậy, tôi phải uống một lon Red Bull để tỉnh táo hơn và giờ nó thậm chí còn trở thành thói quen”.

Khi được hỏi về giấc mơ lớn nhất cuộc đời sau chức vô địch Premier League, Jamie Vardy thừa nhận, anh bị ám ảnh về Champions League và muốn thêm một lần nữa trở lại với giải đấu này. “Tôi xem không sót một trận Champions League nào. Tôi bị choáng ngợp trước bầu không khí của giải đấu. Chơi bóng ở Champions League là giấc mơ lớn nhất của tôi và tôi vẫn không ngừng hy vọng sẽ được trở lại trong thời gian sớm nhất có thể”.


Vậy liệu một HLV còn non kinh nghiệm như Craig Shakespeare có thể giúp Leicester và Vardy chạm tay tới giấc mơ Champions League hay không? “Không ai biết trước tương lai, nhưng chúng tôi yêu mến Shakespeare. Các cầu thủ vẫn gọi ông ấy là Shakey và nó cho thấy sự hòa hợp giữa chúng tôi. Shakey không muốn tạo ra khoảng cách giữa cầu thủ và HLV. Ông ấy dặn chúng tôi rằng, hãy giữ bầu không khí như thời Shakey còn là trợ lý HLV. Trong một môi trường mà HLV không tạo áp lực cho các cầu thủ, tôi tin rằng mọi thứ sẽ tiếp tục phát triển”.

Kể từ khi Shakespeare lên nắm quyền, Vardy cũng nhanh chóng tìm lại phong độ ghi bàn ấn tượng của mình. Tại Premier League sau ngày Shakespeare thay Ranieri, Vardy ghi được 12 bàn thắng và có 5 kiến tạo thành bàn. Chỉ trong một quãng thời gian không dài, Vardy đã gần đuổi kịp thành tích cả mùa bóng của những siêu sao hàng đầu như Eden Hazard (15 bàn, 5 kiến tạo) hay Philippe Coutinho (12 bàn, 7 kiến tạo).

Cuối cùng, khi được hỏi về việc có hay không chuyện anh muốn bỏ Leicester, đầu quân cho Atletico Madrid, Vardy từ chối trả lời thẳng vấn đề, mà thay vào đó, anh ngợi khen Atletico đã ở rất gần đẳng cấp của Real Madrid. Bức ảnh Vardy chụp chung với HLV Diego Simeone được đưa ra để thử lòng Vardy nhưng anh tiếp tục im lặng. 

Ăn thịt bò giữ phom, xem hoạt hình thư giãn
Ngoài những câu chuyện về chuyên môn, Vardy còn tâm sự thêm về đời tư của mình. Anh là fan cuồng của thịt bò phi lê và thậm chí còn kết thân với một bếp trưởng người Italia để được phục vụ riêng món ăn này. Ăn thịt bò phi lê là cách để Vardy giữ phom. Về hoạt động giải trí, khá bất ngờ khi biết anh chàng ngổ ngáo này lại thích xem hoạt hình mà đặc biệt là bộ phim Vua sư tử. 

Giá trị của Vardy tăng gấp… 15 lần sau mùa bóng kỳ diệu
Cuối năm 2015, giá trị của Jamie Vardy trên trang chuyên về chuyển nhượng Transfermarkt chỉ là 2 triệu bảng và dĩ nhiên chưa nhiều người biết về anh. Tuy nhiên, sau mùa bóng 2015/16 kỳ diệu cùng Leicester với chức vô địch Premier League, giá của anh đã tăng vọt lên 30 triệu bảng và được rất nhiều ông lớn như Arsenal, Chelsea quan tâm. Hiện tại, giá của tiền đạo này đã rơi về ngưỡng 15 triệu bảng.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x