Jose Mourinho: Người hạnh phúc... thật sự

Trần Minh Trần Minh
06:02 ngày 17-10-2014
Nhân viên công ty Gestifute sẵn sàng kể cho bạn nghe chuyện Jose Mourinho khóc như một đứa trẻ. Đấy là vào tháng 3/2013, Mourinho liên tục gọi điện đến công ty của bạn thân Jorge Mendes để cập nhật tình hình M.U chọn HLV trưởng.
Jose Mourinho: Người hạnh phúc... thật sự
1. Khi Sir Alex Ferguson còn tại vị, chưa có người đại diện cầu thủ nào gút lại nhiều bản hợp đồng cho M.U hơn “siêu cò” Jorge Mendes. Cùng mối quan hệ rất tốt với Sir Alex khi còn ở Anh, Mourinho tin chắc chiếc ghế HLV ở Old Trafford sẽ là của ông. Để rồi khi thông tin Sir Alex chọn David Moyes loan đi, Mourinho đã suy sụp. Vì Jorge Mendes không đủ dũng cảm báo tin cho Mourinho qua điện thoại lúc ấy, Người đặc biệt đã phải liên tục gọi điện đến trụ sở của Gestifute. Và khi hay tin Moyes được chọn, Mourinho khóc ngon lành như một đứa trẻ.

Cuối cùng thì Mourinho cũng trở về Anh để dẫn dắt Chelsea. Cách đây hơn 1 năm, Mourinho gọi mình là “người hạnh phúc” khi tái ra mắt trên cương vị HLV Chelsea. Khi ấy Mourinho... xạo. Bởi ông trở về Chelsea trong tư thế kẻ thất bại sau 3 năm với đủ mọi tai tiếng ở Real. Khi chấp nhận để Mourinho trở lại Stamford Bridge, ông chủ Roman Abramovich của Chelsea rất rạch ròi: Mourinho chỉ làm chuyên môn, đừng mong tham gia công tác quản lý như trước. Những gì Mourinho làm ở Real với cựu GĐĐH Jorge Valdano, thủ quân Iker Casillas và các thành viên trong đội đâu thể vượt qua tai mắt của Abramovich.

2. Năm đầu tiên trong nhiệm kỳ 2 tại Chelsea chứng kiến một Mourinho rất khác, nhún nhường, khiêm tốn hơn. Ông tự nhận Chelsea chỉ là “ngựa nhỏ”, không hề xem thường M.U sau khởi đầu tồi tệ lịch sử, tán dương sức mạnh của Liverpool và khôn khéo bày tỏ nguyện vọng được tăng cường lực lượng.


Khi Eden Hazard chỉ trích chiến thuật của Mourinho, người ta thấy ông phản ứng nhẹ nhàng, trái ngược với cách mà ông giam Cristiano Ronaldo trên ghế dự bị trong năm cuối tại Real. Ngày ấy, Ronaldo nói thẳng với báo chí là anh ghét tham gia phòng ngự, ghét cứ phải rình rập phản công trong các trận cầu lớn. Mourinho gọi Ronaldo là “kẻ phản bội” trước mặt các cầu thủ Real, sau này còn chỉ trích CR7 là không biết nghe lời khuyên vì nghĩ mình giỏi nhất. Ngày ấy nếu không có Mendes (cũng là đại diện của Ronaldo), siêu sao người Bồ Đào Nha đã ngồi dự bị liên tục như Casillas rồi.

3. Nhưng từ phát ngôn của CR7 và Hazard, Mourinho mới đánh giá lại vai trò của các cá nhân. Khi Porto và Inter giành “cú ăn 3”, họ là những cỗ máy thật sự. Vì thế nên dù thành công rực rỡ, các cá nhân của họ không ai tiến gần đến danh hiệu Quả bóng vàng. Sau khi chứng kiến CR7 nhiều trận giúp Real giành 3 điểm và Hazard cày ải suốt nhiều tháng trời tại Chelsea, Mourinho mới có cái nhìn thoáng hơn về chủ nghĩa cá nhân trên sân. 

Đấy là lý do Hazard đang được chơi bóng như một “đứa con cưng”. Từ chỗ gánh cả hai nhiệm vụ ghi bàn và kiến tạo, giờ Mourinho trao nhiệm vụ kiến tạo cho Cesc Fabregas, trọng trách ghi bàn cho Diego Costa, để Hazard mặc sức thi triển ma thuật từ đôi chân của anh. Và Mourinho hưởng quả ngọt từ thay đổi ấy.

Đến giờ, khi sở hữu một đội hình cân bằng tuyệt vời, được Abramovich trao niềm tin trở lại, Mourinho mới là “người hạnh phúc” thật sự. Đời thay đổi khi Mou thay đổi. Và từ đội bóng siêu mạnh này, biết đâu sẽ cho ra một Quả bóng vàng trong tương lai.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<
  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

  • Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng? Trước vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24: Ai cản được Đà Nẵng?

    Đứng đầu bảng và hơn đội nhì bảng tới 8 điểm, Đà Nẵng gần như không có đối thủ xứng tầm. Liệu chủ nhà Đồng Nai có cản được Đà Nẵng ở vòng 13 giải hạng Nhất 2023/24?

  • Nhận định bóng đá Liverpool vs Brighton, 20h00 ngày 31/3: Không thể ngăn cản 20h00 ngày 31/3: Liverpool vs Brighton

    Nhận định bóng đá trận đấu giữa Liverpool vs Brighton trong khuôn khổ Premier League sẽ diễn ra vào lúc 20h00 ngày 31/3. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • HLV Hoàng Anh Tuấn dùng quyền ‘giải cứu’, gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại HLV Hoàng Anh Tuấn gọi lại 1 tiền đạo bị HLV Troussier loại

    Võ Nguyên Hoàng không có tên trong danh sách sơ bộ 50 cầu thủ của U23 Việt Nam được cựu HLV Philippe Troussier gửi lên AFC. HLV Hoàng Anh Tuấn sử dụng quyền bổ sung, thay thế để đăng ký anh, nhưng là khi U23 Việt Nam phải dự Olympic.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x