Jose Mourinho: Nói nhiều tất phải sai nhiều

Kinh Thi Kinh Thi
09:46 ngày 30-07-2018
Nếu như M.U rút cuộc không còn khả năng tranh ngôi vô địch Premier League, thì đấy sẽ là bằng chứng hùng hồn nhất nói lên rằng HLV Jose Mourinho lừng lẫy ngày nào nay đã... hết thời.
Jose Mourinho: Nói nhiều tất phải sai nhiều
Cùng thế hệ với Leroy Sane của Man City, bóng đá Đức còn có Max Meyer - một ngôi sao trẻ từng được định giá đến 38 triệu bảng, hiện đang... thất nghiệp. Meyer chỉ trích giám đốc thể thao Christian Heidel của Schalke trên mặt báo. Ngay lập tức, anh bị gạt khỏi sân tập (từ hồi tháng 4), và cứ thế “rảnh rỗi” cho đến khi hợp đồng hết hạn ở mùa Hè này.

Tất cả những gì HLV trưởng Domenico Tedesco của Schalke có thể nói được chỉ là “rất tiếc...”. Giới quan sát khẳng định: Tedesco, thông qua cách huấn luyện với những thay đổi đáng kể về vai trò và vị trí trên sân của Meyer, chính là người đã giúp Meyer phát triển tài năng. Dĩ nhiên, quan hệ giữa Tedesco và Meyer chỉ có thể là “hết sức tốt đẹp”. Nhưng tóm lại, Meyer bị CLB gạch tên, còn Tedesco vẫn phải làm việc hàng ngày của ông. Câu chuyện nói lên điều gì?


Điều kiện làm việc của đồng nghiệp trẻ Tedesco hạn hẹp đến nhường nào, khi so sánh với một Jose Mourinho luôn khinh khỉnh trong mọi hoàn cảnh! Mới đây, Mourinho chỉ trích giới lãnh đạo M.U rằng họ đã không làm đúng những gì ông muốn, về kế hoạch chuyển nhượng ở M.U. Thật ra, đấy đã là “lần thứ n” Mourinho nói như vậy. Triết lý “giữ bóng ít thì ít mất bóng” của ông rất hay. Sao ông không nhớ, rằng nói nhiều thì nói sai cũng nhiều?

Sai ở chỗ, chuyển nhượng là việc của Mourinho chứ không phải của đội bóng.

Các đồng nghiệp của ông như Maurizio Sarri ở Chelsea hoặc Unai Emery ở Arsenal chỉ được giữ vai trò “head coach”, chứ không phải là “manager” như Mourinho ở M.U. Ở đẳng cấp thấp hơn, David Wagner ở Huddersfield cũng chỉ là “head coach”. Trong một lần gia hạn hợp đồng gần đây, Tottenham đã... thăng chức cho Mauricio Pochettino, lên “manager”. Họ giải thích: vì Mauricio xứng đáng, và cũng vì trong cương vị mới thì ông sẽ có điều kiện làm việc tốt hơn (và kết quả cho thấy, quả là Pochettino đã làm việc tốt hơn).

Thành công của Wagner ở đội “nhà nghèo” Huddersfield thì quá rõ ràng. Bây giờ, người ta đang chờ xem hai gương mặt mới Emery và Sarri sẽ làm được điều gì khi họ chỉ là “head coach”, nghĩa là quá thiệt thòi so với những đối thủ chính, ở mùa bóng sắp tới.


Đấy không phải là chức danh sáo rỗng. Nó được ghi hẳn trong hợp đồng, và sự khác biệt giữa “manager” với “head coach” chính là hàng loạt quyền hành quan trọng, trong đó có quyền quyết định những bản hợp đồng mua, bán cầu thủ. Cứ hỏi cựu HLV Chelsea Antonio Conte về những khác biệt này!

Ngay cả khi Mourinho “nói bậy” mà chẳng bao giờ phải ngán các ông chủ M.U thì đấy cũng đã là chi tiết nói lên rằng ông quá “to”, quá thuận lợi rồi. Bóng đá Anh luôn sôi động, hấp dẫn cả trên mặt báo chứ không chỉ trên sân cỏ. Tất nhiên, nội trong lĩnh vực bóng đá thuần túy, chẳng ai cấm Mourinho nói ra những điều không đúng sự thật. Ông muốn giải thích nguyên nhân thất bại sau các trận thua, hoặc muốn tâng bốc chính mình sau những trận thắng thế nào cũng được. Báo chí đăng tải phát biểu của những nhân vật như Mourinho, trước tiên vì đấy là nhu cầu của báo chí, chứ không phải vì ông nói đúng, nói hay, hoặc nói ra những điều quan trọng.

Chỉ có điều, rút cuộc thì sự thành, bại trên sân chẳng liên quan gì đến những câu nói hoặc gương mặt đầy biểu cảm của Mourinho. Người ta cũng chẳng cần chứng minh Mourinho “không biết làm toán lớp 2”, khi ông bảo Liverpool dùng đội lớn để đá với đội trẻ của M.U, nhưng khi cộng tuổi thì Liverpool mới là đội trẻ hơn.

Làm sao thì làm, nếu như M.U rút cuộc không còn khả năng tranh ngôi vô địch Premier League, thì đấy sẽ là bằng chứng hùng hồn nhất nói lên rằng HLV Jose Mourinho lừng lẫy ngày nào nay đã... hết thời. Cứ hạ bệ Man City của Pep Guardiola, Mourinho khi ấy muốn nói gì cũng được. Mạnh mẽ lên nào, ngài Mourinho!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<
  • Willian và Alderweireld xuất hiện trong màu áo M.U Willian và Alderweireld xuất hiện trong màu áo M.U

    Hình ảnh Willian và Toby Alderweireld bất ngờ cùng xuất hiện trong màu áo M.U khiến cho các fan vừa bất ngờ vừa đặt nghi vấn về độ chính xác của thông tin.

  • Chelsea sắp 'bung lụa' trên TTCN Chelsea sắp 'bung lụa' trên TTCN

    So với các đối thủ, Chelsea có phần chậm chân trên thị trường chuyển nhượng. Nhưng mọi chuyện hứa hẹn sẽ nhanh chóng thay đổi, khi mới đây ông chủ Roman Abramovich gặp cánh tay phải Marina Granovskaia để duyệt chi ngân sách, nhằm chiêu mộ những tên tuổi lớn.

  • 'Bi kịch mùa thứ ba' lại đe dọa Mourinho 'Bi kịch mùa thứ ba' lại đe dọa Mourinho

    Trận giao hữu thứ tư đã trôi qua và Man United của Jose Mourinho vẫn chưa chịu thắng, thậm chí còn đại bại 1-4 trước Liverpool. Quá trình chuẩn bị tồi tệ cho mùa bóng mới đang đánh thức cơn ác mộng mang tên “mùa bóng thứ ba của Mourinho”.

  • Liverpool: Tốt quá có khi thành ra... không tốt Liverpool: Tốt quá có khi thành ra... không tốt

    Giới hâm mộ Liverpool không thể chờ đợi một kịch bản hấp dẫn hơn khi thầy trò Juergen Klopp kết thúc giải giao hữu ICC 2018 bằng chiến thắng hoành tráng 4-1 trước M.U của Jose Mourinho. Các CĐV Liverpool tự hỏi, tại sao Premier League không bắt đầu ngay cho rồi?

  • Tuyên ngôn của Bernardo Silva Tuyên ngôn của Bernardo Silva

    Bernardo Silva đã không lãng phí bất kỳ cơ hội nào để gây ấn tượng. Và cú đúp vào lưới Bayern sáng qua, tạo nên cuộc ngược dòng của Man City, là tuyên ngôn đanh thép của cầu thủ này. Bernardo Silva đã sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng để có một vị trí chính thức mùa tới.

  • Jorginho đe dọa vị trí của Kante? Jorginho đe dọa vị trí của Kante?

    Điều dễ thấy nhất qua hai trận đấu đầu tiên của Chelsea dưới thời HLV mới Maurizio Sarri là vai trò trung tâm của tiền vệ tân binh Jorginho.

  • Mourinho muốn đoàn tụ với Gary Cahill Mourinho muốn đoàn tụ với Gary Cahill

    Manchester United có thể không tốn nhiều tiền mà vẫn tìm được một trung vệ tầm cỡ. Đó là Gary Cahill, người có tương lai bấp bênh ở Chelsea. Mourinho đã khởi động kế hoạch tái ngộ cậu học trò cũ tại Old Trafford.

  • Mourinho nguy cơ bị sa thải đầu tiên tại Ngoại hạng Anh 2018/19 Mourinho nguy cơ bị sa thải đầu tiên tại Ngoại hạng Anh 2018/19

    Trong mắt các nhà cái, Jose Mourinho đang đứng đầu danh sách HLV đầu tiên bị sa thải tại Ngoại hạng Anh 2018/19.

  • Mahrez dính chấn thương, nguy cơ lỡ Siêu cúp Anh Mahrez dính chấn thương, nguy cơ lỡ Siêu cúp Anh

    Riyad Mahrez đã dính chấn thương mắt cá trong trận giao hữu với Bayern Munich. Man City lo sợ chấn thương này sẽ khiến Mahrez vắng mặt ở trận tranh Siêu cúp Anh.

  • Có ai thấu cơn thèm shopping của Mourinho? Có ai thấu cơn thèm shopping của Mourinho?

    Man United đang trải qua những kết quả giao hữu không thực sự tốt và HLV Jose Mourinho có lý do để cảm thấy bực bội.

  • Lacazette khẳng định Aubameyang là bạn, không phải đối thủ Lacazette khẳng định Aubameyang là bạn, không phải đối thủ

    Tiền đạo Alexandre Lacazette mới đây đã có những chia sẻ về người đồng đội Pierre-Emerick Aubameyang cũng như kế hoạch trong mùa giải mới với Arsenal.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x