Juergen Klopp & câu hỏi 'trận đánh hay cuộc chiến'

Việt Cường
10:59 ngày 02-08-2019
2 ngày nữa, Liverpool sẽ bước vào trận “chung kết” đầu tiên của mùa giải, trận tranh Community Shield hay còn gọi là Siêu Cúp Anh, với Man City. Liverpool có muốn thắng trận ấy không? Có. Tất nhiên. Thế có quyết thắng bằng mọi giá không?
Juergen Klopp & câu hỏi 'trận đánh hay cuộc chiến'

Siêu Cúp không đúng lúc

Nhiều HLV đã công khai nói rằng trận tranh Siêu Cúp đối với họ cũng chỉ là một trận đấu trước mùa giải, nghĩa là một trận giao hữu. Hồi trước thì nó đặc biệt ở chỗ đó là một trận giao hữu mà người thắng được tôn vinh bằng một danh hiệu. Bây giờ, khi các giải đấu mùa Hè nở rộ, thì sự đặc biệt ấy cũng không còn nữa. Với nhiều HLV, trận tranh Siêu Cúp còn giống như là một gánh nặng. Đá hết sức thì không thể, do không ai tính toán để “điểm rơi” trúng vào trận tranh Siêu Cúp cả. Mà buông thì cũng không được.

Bình thường đã thế, với những đội bóng có nhiều cầu thủ tập trung muộn do phải tham gia các giải đấu lớn trong mùa Hè thì gánh nặng mà trận tranh Siêu Cúp tạo ra còn kinh khủng hơn. Liverpool của HLV Juergen Klopp lúc này đang phải chịu sức ép như thế. Trong phát biểu mới đây, vị HLV người Đức còn nói thẳng rằng trận tranh Siêu Cúp Anh 2019 đã đến không đúng lúc với The Kop. “Tôi không nghĩ là chúng tôi có thể chơi trận đấu hay nhất của mùa giải vào Chủ nhật tới”, Klopp nói. 



Một trong những lý do, theo ông Klopp, là Liverpool đang trải qua một đợt tập huấn trước mùa giải “không giống như bình thường”. Trước hết là về mặt kết quả. Phải tới trận đấu cuối cùng, với Lyon, The Kop mới có được chiến thắng đầu tiên (không tính các trận đấu “vui vẻ” với Tranmere Rovers và Bradford trước đó). Trước đó, họ chơi 4 trận thì thua 3 (Dortmund, Sevilla, Napoli) và hòa 1 (Sporting). Tại sao lại có sự “không bình thường” này? Là bởi vì “chúng tôi thiếu tới 6 cầu thủ”, HLV Klopp nói. 6 người đó là Naby Keita, Xherdan Shaqiri, Alisson, Roberto Firmino, Sadio Mane và Mohamed Salah. Ngoài Keita và Shaqiri chấn thương, cả 4 người còn lại đều được cho tập trung muộn vì bận làm nghĩa vụ với đội tuyển. Riêng Mane còn được cho nghỉ tới sau trận tranh Siêu Cúp.

Dùng sao hay không dùng sao?

Trận thắng duy nhất của Liverpool, trùng hợp làm sao, lại là trận đấu đầu tiên có sự trở lại của một số thành viên trong “bộ lục” nói trên. Và chính họ là những người góp công lớn nhất. Firmino chỉ đá có 30 phút, nhưng vẫn kịp ghi bàn gỡ hòa. Salah thì là niềm cảm hứng cho hàng công Liverpool trong 45 phút có mặt trên sân. Dấu ấn đẳng cấp là sự khác biệt lớn nhất của Liverpool trong hiệp 1 trận đấu với Liverpool của những trận đấu trước đó. Họ tấn công sắc nét hơn, di chuyển, tổ chức gây sức ép cũng bài bản hơn. Tóm lại, đó mới (phần nào) là Liverpool “bình thường”, theo cách nói của Klopp.

Cũng bởi Liverpool bỗng nhiên lột xác như thế, nên HLV Klopp mới bị đặt trước một lựa chọn khó. Ông có nên đánh liều sử dụng Firmino và Salah trong trận đấu với Man City? Phải dùng từ “đánh liều”, bởi đó là một canh bạc. Cả Firmino lẫn Salah đều mới trở lại hôm thứ Hai vừa qua. Trước trận đấu với Lyon, họ mới chỉ tập được 4 buổi với cả đội. Theo đúng lộ trình, Firmino và Salah sẽ phải bước vào giai đoạn tập nặng để tích lũy thể lực, sau đó mới nhả khối lượng từ từ. Nếu lúc này vội vàng đốt cháy giai đoạn, họ có thể sẽ không đủ thể lực để trụ tới cuối mùa.


Ngoài ra, đây cũng là thời điểm những cầu thủ như Firmino chưa sẵn sàng cho những trận đấu căng thẳng, đòi hỏi vận động ở cường độ cao một cách liên tục. Cơ thể của họ chưa sẵn sàng thì đúng hơn. Nguy cơ chấn thương, nhất là những chấn thương liên quan tới gân khoeo, là rất cao. Mà trận đấu với Man City chắc chắn không thể là một trận đấu nhẹ nhàng. Chính HLV Klopp cũng nói rằng “chúng tôi cần phải chơi tốt hơn rất nhiều nếu muốn có chút cơ hội nào đó trước Man City”.

Vậy thì Klopp có thể làm gì? Cứ phớt lờ tất cả và chỉ tung vào sân những cầu thủ đã sẵn sàng 100%? Không dễ. Klopp biết rằng thành bại trong trận đấu sắp tới sẽ có tác động không nhỏ tới tâm lý của các cầu thủ. Lỡ đâu vì thua mà các cầu thủ xao động tinh thần rồi chơi không tốt ở Premier League, thì cũng là vì thua một trận đánh mà thua cả cuộc chiến!

Klopp ngạc nhiên vì tầm quan trọng của Siêu Cúp
HLV Klopp phải thừa nhận rằng ông không ngờ rằng ở Anh, trận Siêu Cúp lại được người ta quan tâm chờ đợi đến thế. “Đây là lần đầu tiên tôi nhận ra rằng không có ai nhìn trận đấu Siêu Cúp theo cách như nó lẽ ra phải thế, tức là, thành thật mà nói, là ‘một trận khai màn mùa giải’”, HLV Klopp nói. “Quả là không thể tin được”. Ông cũng nói rằng Livepool sẽ cố gắng thắng trận đấu sắp tới, vì “đó là một trận chung kết”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x