Những con số đang không đứng về phía Havertz. Từ một cầu thủ đã ghi lần lượt 20 rồi 18 bàn cho Bayer Leverkusen trong những mùa trước, Havertz mới nổ súng vỏn vẹn 4 lần trong màu áo Chelsea. Nhưng trong 4 bàn đó thì chỉ có 1 ở Premier League, còn lại là hat-trick trong chiến thắng 6-0 trước đối thủ siêu yếu Barnsley ở Cúp Liên đoàn.
Ở trận thua Everton cuối tuần trước, trong thế cần tìm kiếm bàn gỡ, HLV Frank Lampard vẫn thay Havertz ra đầu tiên. Những điều đó đương nhiên không thể chuyện bình thường, Havertz rõ ràng vẫn đang lệch nhịp với phần còn lại của Chelsea.
Chứng kiến màn trình diễn thiếu thuyết phục của những tân binh The Blues, cựu danh thủ đồng thời cũng là chuyên gia của trang talkSPORT, Tony Cascarino đã buông lời chỉ trích rằng:
"Tôi nghĩ Timo Werner đang gặp vấn đề, cậu ấy đã không ghi bàn trong 6 trận rồi. Và khi nhìn cậu ấy chơi trước Rennes ở Champions League, tôi thấy rằng cậu ấy thật sự tồi tệ. Werner từng là một "sát thủ" rất nhanh và giỏi chớp thời cơ, hy vọng rằng cậu ấy có thể sớm tìm lại phong độ. Ngoài ra, một cầu thủ tài năng khác của Chelsea là Kai Havertz cũng chơi không tốt. Với Werner và Havertz trên sân, nhiều thời điểm, tôi thấy Chelsea chỉ như chơi với 9 người trước Everton vậy".
Rõ ràng, khả năng thích ứng với môi trường mới của Havertz không tốt, chí ít là không bằng cậu bạn đồng hương Timo Werner. Mức đóng góp như vậy là chấp nhận được với một tân binh bình thường, nhưng không phải là với một siêu hợp đồng trị giá tới 72 triệu bảng.
Chelsea đã không ngại bỏ ra tới từng đấy tiền cho một cầu thủ mới 21 tuổi và chỉ nổi lên vài mùa ở Bundesliga. Họ thừa hiểu những rủi ro nhưng chấp nhận đánh bài liều nhằm có được sự phục vụ của Havertz trước khi quá muộn. Đến bây giờ, vụ đầu tư đó trông như một sai lầm.
Tuy nhiên, hãy thông cảm cho đôi bên. Havertz cần thời gian để tìm hiểu bóng đá Anh, còn Chelsea cũng cần thời gian để hiểu Havertz. Đến tận bây giờ, người nằng nặc đòi mua Havertz như HLV Frank Lampard vẫn chưa tìm ra vị trí tối ưu cho cậu học trò. Ông từng bắt Havertz đá tiền đạo trái, tiền đạo phải, rồi hộ công, mọi thử nghiệm có thể. Kết quả thu về không được như ý nhưng khi chính Lampard còn hài lòng, mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát:
“Trong bóng đá hiện đại, sẽ có những lời chỉ trích hướng tới mọi cầu thủ ở mọi CLB, những người để thua một trận đấu hoặc có điều gì đó không suôn sẻ, đôi khi chỉ là một đường chuyền sai", Lampard chia sẻ. "Havertz là một tài năng có chất lượng hàng đầu, mới đến Premier League và đang chơi ở cánh phải.
Cậu ấy có thể chơi ở bất kỳ vị trí nào trên hàng công và cánh phải cũng rất nhiều lần trước khi gia nhập Chelsea. Cậu ấy cũng có thể lùi xuống đá tiền vệ. Đó không phải là vấn đề. Khả năng của Havertz có thể làm được. Nhưng chúng ta cần phải kiên nhẫn.
Không riêng gì Havertz, bất cứ cầu thủ trẻ nào cũng gặp khó với tốc độ của Premier League. Tôi không có vấn đề gì với cậu ấy. Tôi đã nói điều đó vào tuần trước và nếu mọi người muốn chỉ trích Havertz, hãy kiên nhẫn, cho cầu thủ trẻ này thời gian dù là 1 tuần, 1 tháng, 6 tháng hay 1 năm. Tôi biết cậu ấy sẽ làm được".
Để hiểu hơn về Havertz, cần biết chàng trai này vẫn đang ở lứa tuổi định hình phong cách, anh có tiềm năng để thi đấu mọi vị trí trên hàng công, nhưng cần sớm chọn ra sở trường. Ở tuổi này, Havertz khó giữ ổn định.
Những người quan sát Havertz lâu năm đều biết anh đôi khi cũng có giai đoạn mất hút tại Bundesliga và chỉ thực sự trở lại vào giai đoạn cuối mùa. Có lẽ vì phải làm trụ cột của một đội bóng nổi tiếng như Leverkusen từ quá sớm mà người ta đôi khi quên mất Havertz mới chỉ 21 tuổi.
Với 72 triệu bảng, người hâm mộ có lẽ không quan tâm tới số tuổi 21 của ngôi sao người Đức. Nhưng với những người làm chuyên môn, họ phải gạt đi con số trên các bàn đàm phán giữa 2 CLB để tập trung vào cầu thủ của mình. Lampard đang làm thế, đang dành hết tâm huyết bồi dưỡng Havertz và chỉ mong fan một điều: Kiên nhẫn.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn