Kante không phải sỏi đá trước chấn thương

Dũng Phan
14:21 ngày 16-12-2021
​​​​​​​“71% trái đất bao phủ bởi nước, 29% còn lại là bởi N’Golo Kante”, đấy là câu miêu tả nổi tiếng của Marcel Desailly dành cho tiền vệ hậu bối đồng hương của ông.
Kante, bởi con người không phải là sỏi đá

Câu nói đó nó nói lên sức mạnh, tầm hoạt động, và khả năng chiến đấu không biết mệt mỏi của Kante. Đã có lúc chính vì điều này người ta sử dụng Kante vô tội vạ, để rồi bây giờ họ nhận ra anh không phải là “Kẻ hủy diệt”, không phải là sỏi đá, anh cũng là con người, biết đau và biết mệt. 

Tháng 9, Chelsea thông báo Kante chấn thương mắt cá. Tháng 11, Chelsea thông báo Kante chấn thương gân khoeo. Những thông tin chấn thương gần nhau, và có một điểm chung lạ lùng: tất cả đều là những chấn thương vặt vãnh, nhưng rải đều ở mọi điểm trên cơ thể.

Những thống kê không hề nói dối về chấn thương của Kante những năm qua, cụ thể, tiền vệ người Pháp đã nhận 9 chấn thương các loại trong vòng 2,5 năm qua. Hơn 2 mùa giải qua người ta gặp lại Kante ít hơn, vì sau vài ba trận ra sân thì anh lại phải lên giường bệnh. Mùa giải 2018/19, N’Golo Kante thi đấu tổng cộng 4547 phút trên mọi mặt trận.

Đến mùa giải năm ngoái, con số ấy chỉ còn 3483 phút. Giảm 1064 phút, tương đương với 18 trận. Đấy là một con số cảnh báo về “cỗ máy” này. Nó đưa cho người ta cảm giác tiền vệ 30 tuổi như một cỗ máy đang dần hỏng hóc.

Hết bộ phận này đến bộ phận kia, lâu lâu phải duy tu bảo dưỡng, không còn được mềm mại và khỏe như xưa. Thực ra thì điều này được dự báo từ lâu, chuyện về những cầu thủ thiên về sức mạnh, càn quét tuyến giữa sẽ luôn “hết pin” khi tuổi 30 gõ cửa.

Trước có Gennaro Gattuso hay Roy Keane, gần đây ta thấy ở Michael Essien. Claude Makelele khi xưa từng có một thảo thuận riêng với Jose Mourinho là chỉ thi đấu ở những trận quan trọng nhất.

Ông thầy người Bồ đã đồng ý cho việc này. Nhưng bóng đá càng ngày càng phức tạp, Kante còn bị giành giật bởi Liên đoàn bóng đá Pháp và Chelsea. Nguyên do của việc anh chấn thương mắt cá hồi tháng 9 là tập trung lên tuyển với một đôi chân chưa lành lặn. 

HLV Thomas Tuchel cũng “đánh hơi” được điều ấy. Vốn là người thông minh, ông liền chia tuyến tiền vệ của Chelsea ra để ai cũng có cơ hội, và ai cũng san sẻ gánh nặng cho nhau. Nhờ đó mà đầu mùa giải này, Chelsea đã phát hiện ra được Mateo Kovacic. Một cầu thủ mà trong đánh giá của nhiều người, đây mới là người hay nhất của một tập thể Chelsea rất hay đầu mùa giải này.

Tiếc là vận rủi mò tới khi Kovacic hết chấn thương thì lại dương tính với Covid-19. Với một Kante đã ở ngoài bệnh viện, cùng Jorginho bị ảnh hưởng tâm lý từ vòng loại World Cup 2022 thất bại của Italia, thầy trò Thomas Tuchel đi qua những ngày bão giông như thời gian qua.

Người ta nói quá nhiều về hàng thủ Chelsea, nhưng xét ra chính tam tấu Jorginho, Kante, Kovacic mới là điểm tựa chiến thắng của họ. Đáng tiếc, con người nào phải sỏi đá!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x