Kẻ thắng người thua của Liverpool sau thắng lợi 3-1 trước Brighton
NGƯỜI CHIẾN THẮNG
Thủ quân của Liverpool xứng đáng là người hùng thầm lặng, không chỉ trong trận đấu với Brighton đêm qua mà xuyên suốt mùa giải thành công của đội bóng. Ở trận đấu đêm qua, khi Fabinho vắng mặt, Henderson được bố trí đá lùi sâu hơn trong hàng tiền vệ 3 người và anh trở thành mỏ neo vững chắc, đảm bảo sự an toàn cho thế trận của đội nhà. Điều đáng tiếc duy nhất chính là việc Henderson buộc phải rời sân ở phút 80 để nhường chỗ cho James Milner do chấn thương.
Việc Sadio Mane ngồi trên băng ghế dự bị, Salah biết rằng có rất nhiều kỳ vọng đặt vào mình trong việc tìm kiếm bàn thắng giúp Liverpool chấm dứt mạch 5 trận liên tiếp không thắng trên sân khách. Và không phụ lòng mong mỏi của NHM, "Vua Ai Cập" đã có một buổi tối thăng hoa, khi góp công vào cả 3 bàn thắng của đội nhà với 2 pha lập công cùng 1 đường kiến tạo. Với 19 bàn thắng cho đến thời điểm hiện tại, Salah trở lại với cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới, khi anh chỉ còn kém người dẫn đầu là Jamie Vardy 3 bàn.
Đúng như tuyên bố của HLV Juergen Klopp, ông sẽ tạo mọi điều kiện để tất cả các cầu thủ Liverpool được nhận huy chương vô địch Ngoại hạng Anh. Chiến lược gia người Đức đã tung Neco Williams vào sân ngay đầu hiệp 2 để thay thế vị trí người đàn anh Andrew Robertson. Được thi đấu bên cạnh Virgil van Dijk (trung vệ lệch trái) giúp Williams thi đấu rất tự tin, thể hiện được mọi phẩm chất của mình. Sự linh hoạt, tốc độ không thua kém Robertson, cầu thủ 19 tuổi hứa hẹn sẽ là tương lai nơi hành lang trái của đội chủ sân Anfield.
KẺ THUA CUỘC
Oxlade-Chamberlain đã thất bại trong việc tìm kiếm vị trí chính thức ở mùa giải này, vì thế những trận đấu có mặt ở đội hình xuất phát như đêm qua là cơ hội để anh chứng minh bản thân với HLV Klopp. Tuy nhiên, 60 phút có mặt trên sân Amex, cựu cầu thủ Arsenal thi đấu mờ nhạt. Oxlade-Chamberlain đã có cơ hội hoàn hảo để thể hiện những gì anh có thể làm trong vai trò tấn công, nhưng cuối cùng cầu thủ người Anh đã không thể hiện được nhiều.
Thủ môn người Brazil đã gây thất vọng khi không giữ sạch lưới, khi Liverpool để thua 1 bàn chỉ sau 2 cú dứt điểm trúng đích trong suốt 90 phút của đội chủ nhà Brighton. Bàn thua này không hẳn đến từ lỗi của Alisson, nhưng anh có thể làm tốt hơn nếu như có sự tập trung cao nhất.
Trở lại đội hình chính sau khi ngồi ngoài ở trận gặp Aston Villa, Firmino tiếp tục thể hiện màn trình diễn nghèo nàn. Vai trò làm tường của cầu thủ người Brazil cũng không còn được anh phát huy. Cả trận đấu đêm qua, Firmino chỉ thực hiện 22 đường chuyền, tung ra 2 cú dứt điểm nhưng không thể ghi được bàn thắng, qua đó nâng số trận tịt ngòi lên con số 11 trận liên tiếp tại Ngoại hạng Anh.
XEM THÊM
Man City đá dở vẫn góp mặt trong kỷ lục mới của Premier League
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn