M.U bay bổng đáng lo hay đáng mừng?

Từ 10:56 ngày 07-12-2020
Giới hâm mộ M.U nên hào hứng, hay phải lo lắng, trong chuyến làm khách trên sân RB Leipzig ở Champions League giữa tuần này? Hào hứng, tất nhiên là vì đội bóng của Ole Gunnar Solskjaer đang có khí thế từ kỷ lục chiến thắng tuyệt đối trên sân đối phương vừa lập được ở Premier League. Còn lo lắng là vì cứ mỗi khi M.U bay bổng, họ lại bất ngờ sụp đổ.

Có một cách nhìn khác: cứ phải chờ xem cuộc quyết đấu trên sân Leipzig mở ra như thế nào. Ở loạt trận mới đây nhất tại Champions League, M.U chơi rất ổn thỏa trong hiệp đầu, tưởng chừng đã hạ gục PSG đến nơi. Rút cuộc, họ thua 1-3. Trước và sau trận đấu ấy, M.U thể hiện mọi sự kém cỏi trong hiệp đầu, nhưng lại rời sân với 3 điểm trọn vẹn, trước Southampton và West Ham.

Hóa ra, cứ phải thất thế, bị dẫn trước, thì M.U... mới thắng? Trận thắng West Ham vừa qua không chỉ đem lại cho thầy trò Solskjaer kỷ lục chiến thắng liên tiếp 5 trận đầu mùa trên sân đối phương (M.U chưa từng làm được điều này từ khi Alex Ferguson bắt đầu cầm quân), mà còn cả kỷ lục thắng ngược nữa (họ đã lấy được 385 điểm từ các trận đấu bị dẫn trước - nhiều hơn mọi đội bóng khác trong lịch sử Premier League).

Toàn chuyện trớ trêu, nhưng vẫn chưa phải là đỉnh điểm. Còn có người nói thế này: chờ xem đội hình ra sân thế nào. Nếu Bruno Fernandes và Marcus Rashford ngồi ngoài, M.U sẽ thắng, khi cặp này vào sân trong hiệp 2. Nếu HLV David Moyes (West Ham) không nói, cứ hỏi HLV Julian Nagelsmann (Leipzig), về trận lượt đi! Đùa thế thôi... M.U còn có thể thất thường đến mức độ nào nữa, hỡi Solskjaer? Hay phải như thế thì mới đúng kiểu bóng đá thời lầm lạc, xin lỗi nhầm, thời đại dịch?

Nghiêm túc mà nói: từ phong độ sáng ngời của Edinson Cavani cho đến những đường chuyền tuyệt vời của Bruno Fernandes, hoặc cú sút tuyệt vời của Paul Pogba, chủ yếu đều là dấu ấn cá nhân. Họ tỏa sáng để giúp M.U thắng ngược. Họ cứu Solskjaer thoát khỏi thất bại ê chề. Hãy làm gì đó, để ít nhất M.U còn có chỗ đáng xem, mang hơi hướng chiến thuật, mang dáng vẻ đồng đội, mang đường nét lối chơi, đi chứ! Hay câu trả lời chỉ là một M.U phụ thuộc gần như hoàn toàn vào Bruno Fernandes, là Bruno FC?

Nỗ lực của những ngôi sao M.U trong các trận thắng ngược vừa qua thật đáng khâm phục. Đấy là công sức của họ, không hề là cái “duyên” hay may mắn gì. Ngược lại, Solskjaer đã quá may mắn khi họ tỏa sáng thật đúng lúc. Nhưng tất nhiên, không ai may mắn mãi. Leipzig vừa thủ hòa với Bayern Munich - ĐKVĐ Champions League đấy! Và có lẽ, Nagelsmann đã nghiên cứu nát nước cách hóa giải Bruno Fernandes trong những ngày này. Solskjaer nói sau trận thắng West Ham, rằng không phải là sự trùng hợp tình cờ khi M.U thường xuyên thắng ngược. Vâng, phải có lý do. Nhưng cũng không phải là sự tình cờ, phải có lý do khiến M.U rất hay thảm bại ngay khi đang bay bổng?

Mà đúng là bay bổng thật. Hai ngàn khán giả đầu tiên được vào sân xem bóng đá “thời dịch” ở Premier League đã chứng kiến M.U bay vọt vào Top 4!

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Cùng tác giả
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x