Khi Mourinho hóa 'thiên thần'

TÙNG LÂM
14:03 ngày 08-12-2018
Trong mắt HLV Claudio Ranieri, có những thời điểm Jose Mourinho chẳng khác nào một cơn ác mộng. Một con “Ác quỷ”. Gã đàn ông tới từ Bồ Đào Nha đó không chỉ lấy chỗ của ông ở Chelsea (hồi năm 2004), mà còn không ngừng đem ông ra mỉa mai, cả khi ở Anh lẫn khi tới Italia.
Khi Mourinho hóa 'thiên thần'
Trong mắt Mourinho, qua lời Mourinho, Ranieri là hình mẫu mà ông muốn… tránh nhất. Đó là người nỗ lực cả đời, nhưng không bao giờ có được một thành tựu nào.

Nhưng bây giờ, khi Ranieri gặp lại Mourinho, ông biết rằng góc nhìn của người đồng nghiệp trẻ tuổi hơn đã thay đổi hoàn toàn. Không biết có phải vì Ranieri rốt cuộc cũng có “chút thành tựu”, là chức vô địch Premier League thần kỳ với Leicester hồi 2015/16? Hay vì bản thân Mourinho, sau bao va đập với cuộc đời, nhận ra rằng chiến thắng không phải là tất cả, và cảm thấy cần phải thay đổi? Chỉ biết rằng, với Ranieri, Mourinho đã trở thành “một người bạn thân thiện”.

“Ông ấy là người đầu tiên nhắn tin chúc mừng tôi trở lại Premier League”, Ranieri tiết lộ trong buổi họp báo cuối cùng trước khi kéo quân tới Old Trafford. “Chúng tôi đã nói chuyện với nhau rất nhiều. Về đủ thứ. Ông ấy là một người đàn ông, một HLV, một nhà quản lý vĩ đại”. Ranieri hẳn cũng chưa quên khi Leicester sa thải Ranieri chỉ 9 tháng sau chiến tích vĩ đại, Mourinho đã đeo hai chữ viết tắt tên ông (CR) để bày tỏ sự ủng hộ.

So với Mourinho của 10 năm trước, Mourinho hiện tại quả là thánh thiện đến ngỡ ngàng. Với Ranieri, nếu 10 năm trước Mourinho là Ác quỷ thì nay ông như Thiên thần. Nhưng phải chăng, trong quá trình tự diễn biến ấy, Mourinho đã đánh rớt những phẩm chất của một kẻ thống trị bẩm sinh?

Ranieri lép vế khi đối đầu với Mourinho
Trong quá khứ, Ranieri và Mourinho đã gặp nhau tổng cộng 9 lần. Thành tích của HLV người Italia trước đồng nghiệp đến từ Bồ Đào Nha là khá tồi: thắng 2, hòa 2 và thua tới 5 trận. Thời cả hai còn làm việc ở Serie A, Mourinho dẫn dắt Inter, còn Ranieri chỉ đạo Roma, Ranieri liên tục là kẻ về sau và cũng liên tục bị Mourinho đem ra chế nhạo, bất kể ông nói hay làm gì.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x