Không rắc rối, không phải Tottenham

Kinh Thi Kinh Thi
10:57 ngày 29-08-2019
Biểu tượng của Tottenham trước tiên chỉ là một cái cựa gà, nhưng cứ phải vẽ hẳn một chú gà trống choai để thể hiện cái cựa gà mang tính biểu tượng. Như một dấu hiệu định mệnh xuyên suốt lịch sử: không phức tạp thì không phải là Tottenham?
Không rắc rối, không phải Tottenham
Ngay trong vấn đề nóng bỏng trước mắt, cũng đã dễ dàng nhìn ra cái chỗ “ngược ngạo” khiến đội bóng của HLV Mauricio Pochettino bị làm khó bởi... chính mình, trên thị trường chuyển nhượng

Thông thường, xét về chuyên môn, người ta chỉ than thở khi không mua được hảo thủ mong muốn. Đằng này, Tottenham chẳng biết có... bán được ngôi sao hay không. Và đấy là mẫu ngôi sao cực kỳ quan trọng đối với vấn đề chuyên môn của đội bóng, chứ chẳng bao giờ là loại “của nợ” cần tống khứ. Không biết có bán được ngôi sao mà đội... rất cần hay không!

Mua hay bán gì cũng tốt, miễn sao Pochettino phải được biết rõ lực lượng trong tay mình, để có kế hoạch chuyên môn thích hợp. Một mặt, sự thụ động hiện thời là do quy định trái khoáy của Premier League: khóa sổ đăng ký cầu thủ khi Premier League bắt đầu, dù thị trường chuyển nhượng vẫn chưa đóng cửa. 

Từ đâu ra quy định ấy? Xin thưa, từ một cuộc bỏ phiếu hồi năm 2017, mà chính Tottenham đã đưa ra phiếu thuận (nhiều đội, trong đó có M.U hoặc Man City, đã chống lại quy định này)! Cụ thể hơn, đấy là lá phiếu của Daniel Levy - chủ tịch Tottenham và là người có cổ phần ở công ty mẹ, ENIC.

Một thời, cả châu Âu kéo còi báo động trước sự bành trướng của ENIC, cũng như vài công ty khác, trong bóng đá đỉnh cao. Đấy là thời buổi “tranh tối, tranh sáng”, khi tòa án Công lý châu Âu vừa đưa ra “phán quyết Bosman” - trên cơ sở bóng đá giờ là một ngành kinh doanh chứ không còn là một môn chơi thuần túy nữa - làm thay đổi toàn bộ làng bóng châu Âu. 

Dòng chữ “Parmalat” xuất hiện trên hàng chục màu áo khác nhau thuở ấy. ENIC cũng vậy. Họ sở hữu hoặc đầu tư vào không biết bao nhiêu đội bóng. Rangers, Slavia Prague, AEK Athens, Vincenza, Basel...

Điều gì sẽ xảy ra nếu các đội bóng của ENIC gặp nhau trong cùng một giải đấu (ví dụ vòng bảng của Champions League)? Phải mất gần chục năm trời, UEFA mới âm thầm giải quyết được rắc rối mang tên ENIC trong làng bóng châu Âu.


Vâng, đấy là ENIC, là Daniel Levy với tai tiếng đem lại rắc rối cho giới điều hành bóng đá nhà nghề. Hồi năm 2008, Levy đàm phán thế nào mà để cả làng cứ ngỡ ông đã bán ngôi sao Dimitar Berbatov sang Man City đúng vào hạn chót của mùa chuyển nhượng. 

Berbatov đáp máy bay đến Manchester, nhưng là để ký hợp đồng với M.U, kèm theo phát biểu: “Manchester City nào? Tôi chưa bao giờ nghĩ đến đội ấy”. Câu chuyện kỳ dị và rắc rối đến mức, một trong những người phản đối, chỉ trích chủ tịch Daniel Levy của Tottenham quyết liệt nhất, lại là HLV... Arsene Wenger của Arsenal!

Cho nên bây giờ, khi mà mọi chuyện xoay quanh ngôi sao Christian Eriksen mờ mịt đến mức kỳ lạ, thì cứ tin rằng: đấy luôn là chuyện bình thường đối với Levy. Ông điều hành Tottenham. Nhưng trước tiên, ông là một nhà đầu tư, và cả kinh doanh nữa. Bóng đá là ngành kinh doanh. Nhưng chính Levy hiểu rõ hơn ai hết: đây là ngành kinh doanh lạ lùng, không nhất thiết phải tuân theo bất cứ quy luật kinh doanh nào.

Mùa trước, Tottenham trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử Premier League không hề tăng cường cầu thủ trong suốt mùa bóng. Đấy là điều mà giới kinh doanh bóng đá hầu như chưa từng nghĩ đến, giới chuyên môn bóng đá cũng không tưởng tượng ra nổi. 

Nhưng rút cuộc, đấy lại là mùa bóng mà Tottenham lần đầu tiên vào tận chung kết Champions League. Bây giờ, đang ở đẳng cấp ít ra là phải cao hơn mùa trước, Tottenham lại trở thành một dấu hỏi lớn. Rút cuộc, Tottenham của Pochettino sẽ như thế nào trong mùa bóng này?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17
<
  • Man City vs Chelsea: Cole Palmer đã sẵn sàng khiến Man xanh ôm hận Man City vs Chelsea: Cole Palmer đã sẵn sàng khiến Man xanh ôm hận

    Vào 23h15 tối nay, mọi sự chú ý sẽ được đổ dồn về sân Etihad, nơi Man City sẽ tiếp đón Chelsea ở trận bán kết FA Cup mùa 2023/24. Đội quân của HLV Pep Guardiola có lợi thế sân nhà làm điểm tựa, song Chelsea lại đang có cho mình sức mạnh về thể lực lẫn tinh thần. Hiểm họa đang đón chờ Man City.

  • Ancelotti và thứ bóng đá không... dài dòng Ancelotti và thứ bóng đá không... dài dòng

    Thật dễ chịu khi nghe rằng người ta có thể thắng trong bóng đá, chỉ bằng một vài lời khích lệ đúng chỗ thôi, thay vì cả một bầu trời triết lý phức tạp. Ancelotti là vậy.

  • Ten Hag ngơ ngác giữa phòng thay đồ thảm hoạ của MU Ten Hag ngơ ngác giữa phòng thay đồ thảm hoạ của MU

    Những vết nứt trong phòng thay đồ của Man Utd lại lộ rõ, vậy liệu HLV Ten Hag có thể sống sót trước quyền lực đen của cầu thủ tại Old Trafford khi mà ông đến đây với sứ mệnh chấm dứt nó. Nhưng một mình ông không thể thay đổi được nền văn hóa đã hình thành suốt một thập kỷ.

  • Pochettino cập nhật khả năng ra sân của 2 'sao bự' Pochettino cập nhật khả năng ra sân của 2 'sao bự'

    HLV Mauricio Pochettino của Chelsea đã có những chia sẻ về tình trạng của hai cầu thủ Enzo Fernandez và Christopher Nkunku trong cuộc họp báo trước trận với Man City.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x