TRÒN 1 NĂM TOTTENHAM NGƯỢC DÒNG VÀO CHUNG KẾT CHAMPIONS LEAGUE 2018/19

Khúc tráng ca của Spurs

MINH TÂM
07:06 ngày 10-05-2020
Bị Ajax dẫn 1-0 ở lượt đi trên sân nhà và sớm thủng lưới 2 bàn trong trận lượt về, Tottenham vẫn xuất sắc thắng ngược 3-2 để giành vé vào chung kết Champions League 2018/19. Tiếc là ở trận cuối, Spurs lại để thua Liverpool. Nhưng cũng vì thế, màn ngược dòng không tưởng tại bán kết càng trở thành khúc tráng ca vang mãi của đội bóng London.
Khúc tráng ca của Spurs

Tottenham hay nhất…

Có lẽ, đến lúc này, hầu hết những người yêu mến Tottenham đều thừa nhận rằng, đoàn quân đã cùng HLV Mauricio Pochettino vào đến chung kết Champions League 2018/19 là một trong hai đội hình hay nhất lịch sử đội bóng này. Nói đúng hơn, từ sau thế hệ vàng của những huyền thoại Bobby Smith, Les Allen, Cliff Jones… vô địch nước Anh mùa giải 1960/61 tới nay, Tottenham mới lại có được một đội hình mạnh và tài năng như thế.

Từ một đội bóng có “thâm niên” ở Europa League, Tottenham đã vươn tầm trở thành khách quen tại Champions League dưới thời Pochettino. Sau 2 mùa liên tiếp được tham dự sân chơi danh giá nhất châu Âu, Tottenham mùa 2018/19 đã thực sự trưởng thành về bản lĩnh.

Dàn cầu thủ được HLV người Argentina rèn giũa qua nhiều năm đã thể hiện tài năng và sự gắn kết tuyệt vời khi ở mùa bóng ấy, Tottenham xuất sắc vượt qua một bảng đấu “tử thần” với Inter, Barca và PSV để đoạt vé vào vòng 1/8. Và rồi, hành trình ở những trận knock-out càng chứng tỏ, Spurs đang sở hữu đội hình tuyệt vời đến thế nào.

Tại vòng 1/8, Tottenham dễ dàng đánh bại Dortmund, đội khi ấy còn đang dẫn đầu BXH Bundesliga, tới 4-0 sau 2 lượt trận. Đến vòng tứ kết, thầy trò Pochettino còn có show diễn hoành tráng hơn. Họ thắng Man City 1-0 ở lượt đi rồi có màn rượt đuổi tỷ số điên loạn (3-4) ở lượt về để loại nhà ĐKVĐ Premier League bằng luật bàn thắng sân khách.

Lucas Moura lập hat-trick ở bán kết lượt về, giúp Tottenham ngược dòng vào chung kết Champions League 2018/19

Sau khi vượt qua Man City, Pochettino đã gọi các cầu thủ của mình là “những anh hùng” và mô tả trận lượt về là “không thể tin nổi”. Nhưng HLV người Argentina không biết rằng, còn một cuộc so tài nữa, hay hơn, kịch tính hơn mà các học trò của ông sắp tạo ra sau đấy gần 1 tháng.

… và Tottenham tiếc nhất

Tại vòng bán kết Champions  League 2018/19, Tottenham chạm trán Ajax. Đội bóng Hà Lan khi ấy đang chơi cực hay với dàn siêu sao trẻ trung gợi nhớ đến thế hệ của Patrick Kluivert vô địch Champions  League 1994/95. Trên hành trình vào tới bán kết, Ajax cũng xuất sắc loại bỏ 2 tên tuổi vĩ đại là Real Madrid (vòng 1/8) và Juventus (tứ kết). Với những cái tên được cả châu Âu theo đuổi như Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong, Donny van der Beek hay Hakim Ziyech, Ajax được kỳ vọng sẽ cùng Liverpool làm nên trận chung kết trong mơ.

Điều này càng đúng khi Ajax đánh bại Tottenham 1-0 ở trận lượt đi ngay tại London. Lượt về, họ cũng chỉ mất 35 phút để dẫn tiếp 2 bàn nữa nhờ công của De Ligt và Ziyech. Mọi thứ khiến những ai theo dõi trận đấu tại Amsterdam vào ngày 9/5/2019 đều tin rằng, Tottenham khó tránh khỏi bị loại.

Nhưng thầy trò Pochettino không tin điều đó. Từ nhận định Ajax vẫn khá mong manh trong bóng bổng, chiến lược gia người Argentina đưa ra một điều chỉnh quan trọng là thay tiền vệ phòng ngự Victor Wanyama bằng tiền đạo Fernando Llorente ngay đầu hiệp 2. Quả thực, sự xuất hiện của “cây sào” 1m93 này trên hàng công đã khiến Ajax bối rối, tạo điều kiện cho Tottenham bắt đầu cú ngược dòng lịch sử. Chỉ trong vòng 4 phút (từ 55 đến 59), Lucas Moura ghi liền 2 bàn để đưa trận lượt về quay lại vạch xuất phát.

Ajax dĩ nhiên cũng không vừa. Họ siết lại đội hình, gia cố hàng thủ với sự xuất hiện của Joel Veltman. Ajax tạo ra thế trận giằng co để duy trì tỷ số 2-2 đến tận phút thi đấu chính thức cuối cùng. Nhưng như thế chưa đủ. Phút 90+6, trong pha tấn công cuối cùng của trận đấu, Moura bất ngờ tung cú sút chìm hiểm hóc ngay mép khu cấm địa Ajax để đánh bại thủ thành Onana. Các cầu thủ Tottenham và CĐV của họ ăn mừng điên loạn. Còn trọng tài chỉ đợi màn ăn mừng ấy kết thúc để nổi tiếng còi mãn cuộc. Tottenham thắng ngược 3-2 ở lượt về, ấn định tỷ số chung cuộc 3-3 và lại đi tiếp nhờ luật bàn thắng sân khách.

Đến lúc này, mọi CĐV trung lập quay sang ủng hộ Tottenham. Họ tin rằng, một đội bóng 2 lần vượt qua cửa tử theo cách ngoạn mục nhất như thế xứng đáng vô địch. Họ cũng muốn Champions League có một nhà vô địch hoàn toàn mới, chứ không phải những quyền lực đã nhiều lần đăng quang như Liverpool.

Tiếc thay, khúc khải hoàn của Spurs lại nhuốm màu bi kịch ở trận chung kết. Không còn phép màu nào nữa. Không có cú ngược dòng nào nữa. Một Liverpool quá mạnh và quá hiểu Tottenham đã hạ gục đối thủ bằng thắng lợi 2-0.

Tottenham mạnh nhất đã trở thành Tottenham tiếc nhất. Sự nuối tiếc lớn đến mức, Pochettino cùng các học trò đã không thể gượng dậy nổi. Spurs rơi rớt thảm hại trên BXH Premier League 2019/20. Còn Pochettino bị sa thải sau 12 vòng đấu, để lại một khúc tráng ca mãi còn dang dở tại đội bóng London….

Trên con đường của… Ajax
Tottenham là đội bóng thứ hai trong lịch sử thua trận bán kết lượt đi Champions League trên sân nhà mà sau đó vẫn lọt vào chung kết. Đội thứ nhất, chính là… Ajax. Mùa 1995/96, Ajax cũng thua 0-1 ở lượt đi trên sân nhà (trước Panathinaikos) nhưng rồi thắng lại 3-0 ở lượt về để vào chung kết gặp Juventus. Và cũng như Tottenham, Ajax đã thất bại ở trận cuối cùng. Họ thua Juventus 2-4 trong loạt đá luân lưu sau khi hai đội hòa 1-1. Sau 13 năm, con đường của Ajax đã được thầy trò Pochettino tái hiện, theo cách đầy bi tráng.

2 - Tottenham là đội thứ 2 lội ngược dòng giành thắng lợi sau khi bị dẫn 2 bàn tại một trận bán kết Champions League. Đội thứ nhất là M.U, với chiến thắng 3-2 trước Juventus mùa 1998/99.

XEM THÊM

Premier League & Project Return: Họ đang muốn... thử lòng nhau?

3 đội bét bảng ở Premier League bị dọa 'đánh xuống hạng luôn'

Những quy định lạ thường ngăn Covid-19 của Premier League

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Van Gaal gọi Ed Woodward là 'con quỷ thiên tài' Van Gaal gọi Ed Woodward là 'con quỷ thiên tài'

    Cựu HLV của M.U, Louis van Gaal đã mô tả giám đốc điều hành, Ed Woodward là một 'con quỷ thiên tài' và buộc ông phải chịu trách nhiệm về vụ sa thải mình năm 2016.

  • Sheffield United thở phào khi M.U chơi đẹp vụ Henderson Sheffield United thở phào khi M.U chơi đẹp vụ Henderson

    Theo báo chí Anh, M.U không có kế hoạch gọi thủ thành Dean Henderson trở lại trước khi mùa giải 2019/20 kết thúc dù Sheffield Utd là đối thủ nguy hiểm của họ trong cuộc đua giành vé dự Champions League 2020/21.

  • Cựu sao M.U xếp Ronaldo và Rooney vào đội bóng 6 người trong mơ Cựu sao M.U xếp Ronaldo và Rooney vào đội bóng 6 người trong mơ

    Cựu tiền vệ CLB Man United là Michael Carrick đánh giá rất cao khả năng của bộ đôi tiền đạo từng đá cho Quỷ đỏ là Wayne Rooney và Cristiano Ronaldo. Bằng chứng là bộ đôi nói trên đã có tên trong đội hình 6 người mơ ước do Carrick lựa chọn.

  • M.U đợi thêm 1 năm mới mua Sancho M.U đợi thêm 1 năm mới mua Sancho

    Man United đang dẫn trước Chelsea và Liverpool trong cuộc đua giành chữ ký của Jadon Sancho. Nhưng theo tin mới nhất từ báo Anh, đội chủ sân Old Trafford lại không sẵn sàng đáp ứng đòi hỏi 100 triệu euro của Dortmund cho tài năng trẻ này.

  • 5 rào cản khiến Ngoại hạng Anh 2019/20 khó có thể trở lại 5 rào cản khiến Ngoại hạng Anh 2019/20 khó có thể trở lại

    Thứ Hai, ngày 11/5 tới, các CLB Ngoại hạng Anh sẽ lại nhóm họp để tìm cách khởi động dự án Tái khởi tranh mùa giải 2019/20, một kế hoạch cho đến hiện tại vẫn phiêu lưu mạo hiểm như chơi dao.

  •  Emmanuel Petit, đấu sỹ hào hoa của Arsenal Emmanuel Petit, đấu sỹ hào hoa của Arsenal

    Chỉ khoác áo Arsenal đúng ba mùa (1997-2000), nhưng Emmanuel Petit luôn được những người yêu mến Pháo thủ thành London trân quý, ghi nhận những đóng góp quan trọng vào những thành tựu đầu tiên của triều đại Arsene Wenger. Giống như Patrick Vieira, Petit được xem là một đấu sỹ của The Gunners.

  • Đội hình 'sao xịt' từng vô địch Premier League Đội hình 'sao xịt' từng vô địch Premier League

    Kể từ khi ra đời năm 1992, Premier League mới chứng kiến 6 đội bóng lên ngôi trong 27 mùa giải. Và trong khi một tượng đài như Steven Gerrard chưa một lần được vinh danh, thì có cả một đội hình “sao xịt” từng đăng quang nhờ may mắn góp mặt trong thành phần của nhà vô địch.

  • Góc chuyên gia: Premier League và sự tranh cãi khi trở lại Góc chuyên gia: Premier League và sự tranh cãi khi trở lại

    Tin vui dành cho các CĐV Premier League khi giải đấu này chỉ còn 2 rào cản để trở lại. Đầu tiên là giải pháp phòng chống dịch bệnh cho việc tâp luyện và thi đấu. Rào cản thứ hai nằm ở chính các CLB khi họ vẫn chưa tìm được tiếng nói chung cho việc thi đấu trở lại!

  • Ngày Gomez thỏa giấc mơ, Liverpool sẽ lập kỷ lục Ngày Gomez thỏa giấc mơ, Liverpool sẽ lập kỷ lục

    Joe Gomez vẫn đang chờ đợi bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp. Và khi Premier League trở lại, các CĐV Liverpool cũng hy vọng hậu vệ 22 tuổi sẽ thỏa nguyện. Bởi khi ấy, Liverpool có thể đăng quang với kỷ lục về số cầu thủ ghi bàn nhiều nhất.

  • Liverpool mở cửa sân tập Liverpool mở cửa sân tập

    Liverpool đã bắt đầu mở cửa một phần sân tập ở Melwood để các cầu thủ có thể trở lại tập luyện. Tất nhiên vẫn dưới hình thức tập cá nhân, với những quy định ngặt nghèo về giãn cách.

  • Cựu cầu thủ Liverpool sợ 30.000 CĐV nhà sẽ làm loạn ở sân Anfield Cựu cầu thủ Liverpool sợ 30.000 CĐV nhà sẽ làm loạn ở sân Anfield

    Cựu cầu thủ Jason McAteer lo ngại rằng CĐV sẽ tụ tập tại Anfield để ăn mừng Liverpool lên ngôi vô địch nếu BTC Premier League để thầy trò HLV Juergen Klopp thi đấu ở đây chứ không phải địa điểm trung lập.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x