Đánh giá 20 đội Ngoại hạng Anh trước tháng 12: Man City quá đáng sợ

Vũ Qua
10:02 ngày 23-11-2018
Các HLV ở giải Ngoại hạng Anh đều thuộc làu câu thần chú: “Đừng nhìn BXH luận anh hùng trước tháng 11”. Bởi từ tháng 11 trở đi, mọi khó khăn hay sức mạnh của các CLB mới bộc lộ rõ rệt để nhìn thấy được tham vọng vô địch hay nguy cơ bẻ ghế HLV. Hết vòng đấu này, Premier League 2018/19 sẽ đến một khúc quanh quan trọng: Giáng sinh – Năm mới.
Khủng như Man City, chấp làm gì Man United
Chúng ta sẽ cùng đánh giá năng lực và chất lượng của 20 đội bóng đang thi đấu tại Premier League ở thời điểm chuẩn bị bước sang tháng 12 đầy khắc nghiệt. Man United không được đánh giá đầu tiên bởi vì họ đang xếp thứ Tám trên bảng xếp hạng tính đến thời điểm hiện tại. Và cũng bởi vì họ đã bị loại khỏi cuộc đua vô địch tới 99% rồi.

1. Manchester City:
Ngày một hay hơn, hoàn toàn có thể tái lập hoặc vượt qua mốc 100 điểm ở mùa trước. Đáng sợ bởi họ vẫn chơi hay dù thiếu Kevin de Bruyne.

2. Liverpool:
Không bùng cháy như mùa 2017/18 nhưng chơi hiệu quả hơn. Liverpool vẫn bất bại và bám sát Man City, chứ không thua kém tới 12 điểm như bằng giờ này năm ngoái.

3. Chelsea:
Chơi ung dung như mây trôi nước chảy nhờ chiến thuật đơn giản, không màu mè của tân HLV Maurizio Sarri. Chắc chắn sẽ thăng hoa nếu Eden Hazard vẫn giữ phong độ ổn định.

Liverpool không bốc nhưng hiệu quả hơn mùa trước
Liverpool không bốc lửa nhưng hiệu quả hơn mùa trước

4. Tottenham Hotspur: 
Gây kinh ngạc với thành tích trên sân khách, mặc dù có vài chiến thắng hơi xấu xí. Lộ rõ chất bền bỉ trong cuộc đua vô địch.

5. Arsenal: 
Unai Emery nhanh chóng đặt dấu ấn. Song lối chơi của Arsenal vẫn gây hồ nghi, bởi bàn thắng dồi dào nhưng bàn thua cũng chẳng kém.

6. Bournemouth:
Khi sự diệu kỳ vẫn chưa chấm dứt, liệu HLV Eddie Howe có thể đem CLB tới châu Âu mùa sau? David Brooks đem lại giải pháp tấn công mới trong khi Callum Wilson xứng đáng được gọi vào ĐT Anh.

7. Watford:
Cứng như thép song vẫn mềm như lụa trong lối chơi là cách mà Watford lọt vào Top 7. Gây ấn tượng với màn khởi đầu bằng 4 trận toàn thắng.

Hazard còn chơi hay, Sarri còn chơi bay
Hazard còn chơi hay, Sarri còn chơi bay

8. Manchester United:
Đã bị loại khỏi cuộc đua vô địch bởi thứ bóng đá kỳ dị như khủng long của Jose Mourinho. Trận thua 1-3 trước Man City chứng minh Quỷ Đỏ hèn kém thế nào.

9. Everton:
Đang đi đúng hướng cùng HLV Marco Silva và làm hài lòng CĐV bằng lối chơi hiện tại. Richarlison sẽ sớm trở thành ngôi sao lớn.

10. Leicester City:
Chúng ta nên thông cảm với bi kịch mới xảy ra (với chủ tịch Vichai của CLB). Nhưng toàn đội vẫn rất mạnh mẽ để vượt qua khủng hoảng.

11. Wolves:
Màn trình diễn trước Man City và Arsenal thể hiện tham vọng và năng lực tốt của Bầy Sói. Đây là đội mới thăng hạng Premier League chơi hay nhất xưa nay.

Năm nay lại đã bị Man United vứt đi
Năm nay lại đã bị Man United vứt đi

12. Brighton: 
Hàng công chơi hiệu quả, hàng thủ chơi tuyệt hay cùng Lewis Dunk – Shane Duffy. Trên sân nhà, khó mà đánh bại họ.

13. West Ham: 
Xem West Ham thi đấu với Man United thì tưởng hay, nhưng thực ra đội bóng này có quá nhiều vấn đề. Declan Rice là ngôi sao trẻ triển vọng.

14. Newcastle: 
Mới thắng rền 2 trận khiến khí thế lên cao. Việc của Benitez là giữ vững đôi chân các cầu thủ trên mặt đất, nhưng điều này không đơn giản.

15. Burnley:
Loạt trận sơ loại Europa League hồi tháng 7 đã lấy đi sinh lực của họ. Burnley đã đánh mất sự lì lợm của mùa trước và rất dễ tổn thương.

16. Crystal Palace:
Vẫn chưa ghi được bàn thắng mở tỉ số nào trên sân nhà quả là một thống kê gây sốc. Họ có đội hình không đến nỗi nào, nhưng phong độ quá tồi của hàng công khiến Palace phải trả giá.



17. Southampton: 
Sau 12 vòng, chỉ thắng 1 trận, ghi được 8 bàn thắng. Hãy cầu nguyện cho họ trụ hạng ngay từ lúc này.

18. Cardiff City: 
Đội bóng của Neil Warnock mới chỉ có 2 chiến thắng. Chừng đó là chưa đủ để hy vọng sẽ sống sót đến mùa sau.

19. Huddersfield:
Dù rất cố gắng cải thiện phong độ nhưng hiệu quả chẳng là mấy. 6 bàn thắng là tín hiệu tốt cho... một suất xuống hạng.

20. Fulham:
Quá buồn cho HLV Slavisa Jokanovic khi mất việc chỉ sau 6 tháng đội được thăng hạng Premier League. Liệu Claudio Ranieri có hàn gắn được con tàu đã đắm?
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
33
+51
74
2
33
+43
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
34
-9
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
33
-7
43
12
34
-4
42
13
33
-12
42
14
34
-6
35
15
33
-15
34
16
33
-14
26
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
33
-56
17
  • Mane cười tỏa nắng trong ngày gia hạn với Liverpool Mane cười tỏa nắng trong ngày gia hạn với Liverpool

    Luôn nổi tiếng là một người vui tính, Sadio Mane trông càng rạng rỡ hơn với nụ cười tươi đặc trưng để lộ hàm răng trắng muốt trong ngày gia hạn với Liverpool.

  • 15 năm trước, tại sao Abramovich lại từ chối mua Tottenham? 15 năm trước, tại sao Abramovich lại từ chối mua Tottenham?

    Mùa Hè năm 2003, tỷ phú Roman Abramovich tới London và thay đổi lịch sử của Chelsea. Bằng ngần ấy thời gian, Tottenham phải co kéo túi tiền có hạn và tự mình xây dựng đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ để có thể là một đối trọng của The Blues. Nhưng mùa Hè 2003, ít ai biết rằng lựa chọn đầu tiên của Abramovich lại chính là… Tottenham.

  • Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Có chút cân bằng... giả tạo? Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh: Có chút cân bằng... giả tạo?

    Man City vẫn đang dẫn đầu Premier League với 32 điểm và 36 bàn thắng sau 12 vòng. Trên lý thuyết, tỷ lệ này (bình quân 2,67 điểm và 3 bàn/trận) còn cao hơn cả những kỷ lục oai hùng mà thầy trò Pep Guardiola lập được trong chức vô địch Premier League mùa trước (đạt đến cột mốc 100 điểm và ghi đến 106 bàn).

  • Liverpool đã 'tiến hóa' như thế nào? Liverpool đã 'tiến hóa' như thế nào?

    Liverpool mùa trước - với nguồn năng lượng từ lối chơi gegen-pressing - được ví von như một cơn lốc có sức tàn phá kinh hoàng. Nhưng sự thay đổi khốc liệt của Premier League đòi hỏi The Kop phải “tiến hóa” để thích nghi hơn với môi trường. Hãy cùng xem đội bóng của Juergen Klopp đã “tiến hóa” thế nào…

  • Drinkwater, nhà vô địch đang chìm vào quên lãng tại Chelsea Drinkwater, nhà vô địch đang chìm vào quên lãng tại Chelsea

    Danny Drinkwater đang dần bị lãng quên ở Chelsea, sau khi vẫn chưa ra sân một phút nào mùa này. Đó thực sự là một bi kịch với nhà vô địch Premier League 2015/16 và được mua về với giá 35 triệu bảng.

  • Salah sẽ sớm rời Liverpool nếu tiếp tục đói danh hiệu Salah sẽ rời Liverpool nếu tiếp tục đói danh hiệu

    HLV Javier Aguirre của ĐT Ai Cập cảnh báo Liverpool rằng họ có thể sớm mất Mohamed Salah nếu các danh hiệu không đến với sân Anfield.

  • Emery: 'Tôi đang xây dựng Arsenal lại từ đầu' Emery: 'Tôi đang xây dựng Arsenal lại từ đầu'

    HLV Unai Emery đang bước đầu gặt hái thành công cùng Arsenal. Trong bài trả lời phỏng vấn trên tờ Marca mới đây, ông đã rất thẳng thắn nói về hành trình đến với Pháo thủ, kế hoạch làm mới CLB, về triết lý bóng đá, Premier League và về cả Pep Guardiola…

  • Chelsea ưu tiên tăng cường tiền đạo Chelsea ưu tiên tăng cường tiền đạo

    Tuy khởi đầu rất ấn tượng ở Premier League với chuỗi 12 trận bất bại (8 thắng, 4 hòa), nhưng Chelsea của HLV Maurizio Sarri vẫn đang xếp thứ ba sau Man City và Liverpool.

  • Liverpool ký hợp mới 5 năm với Mane Liverpool tăng lương, trói chân Mane thành công

    Màn trình diễn ấn tượng trong suốt thời gian qua đã giúp tiền đạo Sadio Mane được tưởng thưởng bằng một bản hợp đồng mới với Liverpool .

  • Drogba: Mourinho đã vô địch 3 lần nếu dẫn dắt Man City Drogba: Mourinho đã vô địch 3 lần nếu dẫn dắt Man City

    Tiền đạo vừa tuyên bố giải nghệ Didier Drogba tin rằng HLV Jose Mourinho sẽ vô địch Ngoại hạng Anh 2 hoặc 3 lần nếu dẫn dắt Manchester City.

  • Nhận định Tottenham vs Chelsea, 0h30 ngày 25/11 Nhận định Tottenham vs Chelsea, 0h30 ngày 25/11

    BongdaPlus cập nhật tỷ lệ, tip, soi kèo bóng đá, nhận định trận đấu Tottenham vs Chelsea tại vòng 13 giải Ngoại hạng Anh lúc 0h30 ngày 25/11.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x