Klopp nuôi sống thứ bóng đá bóp nghẹt đối thủ

Hà Trang
13:50 ngày 14-09-2019
Nếu có thể, đừng chỉ thắng, mà hãy thắng với phong cách. Juergen Klopp sẽ làm tất cả để được đắm chìm trong thứ bóng đá sống động trong từng hơi thở của mình.
Klopp nuôi sống thứ bóng đá bóp nghẹt đối thủ
Trở lại năm 2012, khi cả thế giới bóng đá quỳ rạp dưới chân tiki-taka của Barcelona và ĐT Tây Ban Nha, Liverpool cũng không thoát khỏi trào lưu. HLV của The Kop thời điểm đó, Brendan Rodgers ngay lập tức áp dụng lối chơi kiểm soát bóng thịnh hành. Thậm chí ông còn ám ảnh đến mức chiêu mộ "Xavi Xứ Wales" Joe Allen và "Iniesta người Anh" Adam Lallana để phục vụ cho kế hoạch của mình.

Nói với giọng đầy tự hào, Rodgers chia sẻ về chiến thuật tại Anfield: "Khi đội của bạn sở hữu bóng lên tới 65-70% thời gian thì đó là thứ bóng đá chết chóc với đối thủ. Chúng tôi vẫn chưa đạt đến đẳng cấp đó nhưng đang đi theo con đường đó. Đó là bóng đá chết chóc".

Rodgers giành được gì ở Anfield? Không gì cả. Đương nhiên, không thể phủ nhận công sức của Rodgers chỉ vì số danh hiệu nhưng vấn đề của chiến lược gia người Bắc Ireland là biến một Anfield - vốn là pháo đài của bóng đá tấn công, trở thành một mảnh đất ru ngủ chính những CĐV của mình.

Người kế nhiệm Rodgers, Juergen Klopp có thể đi ngược với xu thế thịnh hành thời điểm đó nhưng lại đi xuôi chiều với mong muốn của người hâm mộ. Với Klopp, bóng đá phải là một điệu rock điên cuồng, từ giây mở màn trận đấu đến phút cuối cùng, thậm chí kể cả khi về đến nhà, leo lên giường ngủ, fan vẫn còn cảm nhận được những thanh âm văng vẳng trong đầu.

Liverpool không còn buồn tẻ như trước
Liverpool không còn buồn tẻ như trước

Bóng đá với Klopp phải làm sôi sục mạch máu, chèn ép đối thủ đến nghẹt thở, pressing và phản công như điện xẹt. Nói về thứ bóng đá kiểm soát, chiến lược gia người Đức lắc đầu:

"Đấy không phải môn thể thao của tôi. Tôi không thích giành chiến thắng khi kiểm soát bóng tới 80%. Xin lỗi vì điều đó là không đủ với tôi. Bóng đá chiến đấu, chứ không phải bóng đá im lặng, mới là thứ mà tôi thích.

"Chúng tôi muốn dữ dội, dữ dội hơn những đội khác. Không có cuộc thi nào cả nhưng đó là danh hiệu mà chúng tôi muốn: Đội bóng dữ dội nhất. Nếu chúng tôi có thể kết hợp chất lượng và tiềm năng chúng tôi có thì đó sẽ là thứ bóng đá vừa đẹp mắt vừa thành công. Kế hoạch là như vậy".

Kế hoạch của Klopp đến thời điểm này đã thu về quả ngọt. Không chỉ là chức vô địch Champions League mùa trước mà còn là những khán đài Anfield dậy sóng vì một trong những thứ bóng đá cống hiến nhất trong lịch sử. Giữa đẹp mắt và thành công, Klopp đã tìm ra công thức ổn định mà không phải chạy theo xu thế, áp dụng thứ "bóng đá chết chóc" tước quyền quyền thi đấu của đối thủ.

Ceballos sốc nặng trước lối chơi của Liverpool
Ceballos sốc nặng trước lối chơi của Liverpool

Trên thực tế, Klopp không "nhân đạo" như vậy. Đội bóng của ông vẫn "giết chết" đối thủ nhưng là bằng cách rút cạn oxy. "Tôi chưa bao giờ thấy một thứ bóng đá nào như vừa chứng kiến ở Anfield", Dani Ceballos nói với giọng hoảng loạn sau thất bại 1-3 của Arsenal trước Liverpool.

"Tôi chưa bao giờ thấy một đội bóng có thể chơi tốt hơn, có thể pressing như thế, cả cách những CĐV cổ vũ họ trên khán đài nữa. Họ rút hết không khí khỏi bạn. Bạn phải dành quá nhiều thời gian phòng ngự và đến lúc muốn làm một cái gì đó với quả bóng, khi bạn muốn thở, họ lại ập đến".

Ceballos trưởng thành trong môi trường bóng đá Tây Ban Nha, chứng kiến giai đoạn đỉnh cao của tiki-taka và cũng là một tiền vệ bậc thầy trong việc kiểm soát bóng. Thế nhưng, như lời chào mừng tới Anfield, trước mắt Ceballos là cả một thứ bóng đá khác biệt hoàn toàn. Nó quá bùng nổ, sống động, trực diện, quan trọng nhất là lặp lại lặp lại không hồi kết.

Khác với Rodgers, Klopp làm 4 vạn người ở Anfield phấn khích tột độ. Khi từ trên khán đài xuống dưới sân hòa làm một, không còn "chết chóc" nữa, chỉ có bất tử. 

Soi KÈO và dự đoán kết quả Liverpool - Newcastle
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x